Viết cho con: Phút yếu lòng, nhắn con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 199

Họ và tên: Đinh Thị Hồng Vinh

Địa chỉ:   nhà số 71/5 liên khu 5-11-12 Bình trị đông, quận Bình Tân, tp Hồ Chí Minh

Viết cho con: Phút yếu lòng, nhắn con

Hôm qua mẹ sơ sẩy thế nào đi đón con mà bị đụng xe, phải vào viện khâu vết thương. Bố phải lật đật đưa mẹ nhập viện xong, mới qua đón con được. Nghe bố nói, bạn bè con về hết rồi, còn mỗi con ở lại cùng với 3 cô giáo, mà mẹ thấy lòng nhói đau, thương con quá

Chắc mẹ chẳng quên được ánh mắt con lúc đó, lúc con nhìn mẹ nằm trên giường bệnh với cái chân băng bó, ánh mắt hoảng sợ, lo lắng đến run run cả người. Con la toáng lên: ai làm mẹ đau? ai làm mẹ đau vậy
Mọi chuyện như quá sức chịu đựng với đứa trẻ vừa lên 3 tuổi chỉ mới 3 ngày. Mẹ chỉ biết ôm con thật chặt, kêu mẹ ngã, nhưng không có đau tý nào
Khác với mọi ngày con rất hiếu động, thì lần này con cứ im lặng, nắm lấy tay mẹ, như một anh chàng đã trưởng thành thật sự
Loáng thoáng nghe bác sĩ nói chuyện, bảo mẹ bị xe đụng, con hốt hoảng hỏi mẹ “mẹ bị xe người ta đụng hả mẹ? sao người ta xấu thế? , mẹ gọi công an chưa? bắt người xấu chưa mẹ?”
Câu nói con trẻ khiến mẹ bật khóc. Mẹ bị người ta đụng xe như thế, ngã nhào ra đường, máu chảy nhiều, mà người ta nhẫn tâm bỏ chạy, người ta sống vô tình vô nghĩa vậy đấy, sao ứng xử không bằng một đứa trẻ. Lúc đó mẹ đã khóc, khóc thật nhiều, khóc vì đau ít hơn vì tủi thân con ạ
Nhưng có lẽ, những điều đó quá lớn để con có thể hiểu lúc này, mẹ chỉ biết ôm lấy con trấn an.
Uh con ơi, cuộc đời này có biết bao nhiêu người, có người thấp, người cao, nhưng không có người thực sự xấu đâu con ạ. Chỉ là một lúc nào đó, người ta có những trăn trở, những suy nghĩ thiệt hơn cho bản thân, mà vô tình làm đau người khác mà thôi. Và mẹ chắc chắn một điều, người nào lỡ làm điều sai, sẽ luôn có cảm giác bất an con à.
Con ơi, nhớ con nhé, tình cảm của con người với con người, không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ có giới hạn, đừng bao giờ đánh giá ai chỉ qua vẻ bề ngoài hay một hành vi nhất thời nào đó. Sông có khúc, người có lúc, con nha.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN