Viết cho con: Tâm sự ngày con từ giã mầm non

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 185

Họ và tên: Lê Đình Hùng

Địa chỉ: 70-72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Viết cho con:  Tâm sự ngày con từ giã mầm non

Học sinh cả nước đang cùng nhau vui mừng làm lễ tốt nghiệp sau một năm miệt mài trên ngôi trường nhiều kỷ niệm, đầy cảm xúc. Em thì vào đại học, em thì sẽ đi làm…, bao giấc mơ, hoài bão thay đổi thế giới cũng từ đây mà xuất hiện trên con đường giáo dục và học lao động làm người tương lai. Giai đoạn cấp 1 là giai đoạn quan trọng để hình thành nên một con người hoàn hảo. Bố để lại gì cho con? Tiền, vàng, đất đai, nhà cửa, công ty, siêu xe, máy bay,… là câu hỏi của hàng triệu ông bố, trong đó có Áo Dài.

Không biết bố có gì để lại cho con không? Ngoài dòng máu thì giáo dục, đạo đức, nhân cách, danh tiếng hoặc vài cục kim cương… cũng có thể là một quỹ từ thiện. Những cái tên như Hoàn Thiện, Cửu Long, Áo Dài cũng là bức tượng đài trong tâm hồn con nhé.

Nhưng chắc chắn tình yêu bố cho con là mãi mãi, là suốt đời không thay đổi, như Hùng Cửu Long với áo dài, như nước và lửa, như ngày và đêm, như mặt trăng và mặt trời.

Vì đó là dòng máu của bố nóng hổi đang cuồn cuộn chảy trong tim con, trong hành động, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hình ảnh ẩn chứa một phần của Áo Dài trong con, con yêu ạ!

Bố hạnh phúc khi con hiểu lời Áo Dài nói, khi con biết sự thật của bí mật này, khi ánh mắt của con sẽ không còn ngơ ngác và tinh khôi như hôm nay con đang ngắm nhìn bố. Và nụ hôn giành cho Áo Dài không còn tự nhiên trong veo ngọt ngào mỗi đêm Áo Dài cùng con nghe nhạc, đọc truyện, chúc tình yêu ngủ ngon hay vô tư vui đùa cùng nhau.

Rồi niềm vui, nỗi buồn, tốt xấu, được mất cũng khác tuổi thơ của hai ta. Bố muốn nói rằng ngày các con lớn lên, con sẽ gặp rất nhiều người, trong đó có người yêu, người ghét, người thích, người không thích cách sống của con. Và thế là 1001 cao nhân sẽ bảo con phải thế này, thế nọ, phải trái, đúng sai.

Nhưng theo áo dài nghe và chắt lọc xong .Các con hãy sống theo cách mà con muốn, con thích, con cần con nhé. Không ai có quyền bắt con phải sống theo cách của họ cả, kể cả bố và mẹ. Đó là chân lý của tự do, bình đẳng và dân chủ, hãy chắt lọc tinh hoa sống theo cách của mình, đó chính là bí quyết hạnh phúc.

Mà muốn có đủ kiến thức để sống đúng, sống tự lập, sống vui thì con phải học và được giáo dục trong tình yêu thương của thầy cô và gia đình bạn bè .

Thời gian trôi nhanh lắm, khi các con bé bỏng của Bố sẽ là hotgirl, là hotboy, là thiếu nữ, là chàng trai tài đức, là cô gái công dung ngôn hạnh, vòng tay của Bố sẽ trở nên không cần thiết nữa, không còn âu yếm nữa trong lúc ngủ hay thức, mơ hoặc tỉnh .

Con sẽ tìm cho mình một vòng tay khác. Nó phù hợp, nó tuyệt vời, nó thăng hoa, nó cuồng nhiệt, nó đam mê, nó tan chảy, nó đốt cháy. Đó chính là tình bạn và khi con biết yêu. Người ta nói tình yêu nam nữ là thứ làm cho ta hạnh phúc nhất và cũng là thứ làm ta đau khổ nhất. Thiên đường là nó mà điạ ngục cũng là nó. Và muốn là chủ nhân của vùng đất ấy, là người tham gia cuộc tình ấy, con phải tinh tế, phải ứng xử thông minh, phải có một vị thế nhân hậu, một phong cách quyền uy, một hiểu biết nhất định về xã hội và khoa học, văn hoá. Khi con trị vì cuộc đời con mặc dù nhiều khó khăn nhưng Bố tin là sẽ trở thành Mr & Mrs Thành Công

Cuộc đời mỗi người, hầu như ai cũng sẽ phạm lỗi và phạm luật ít hay nhiều. Chính bố cũng đã từng trải qua trên dưới mười lỗi lầm không muốn có. Dù thế nào con cũng đừng ngại ngùng, đừng nhút nhát, đừng lo sợ, đừng hèn nhát ,đừng độc ác, đừng chạy trốn, đừng từ chối. Hãy sửa chữa, hãy nhận lỗi, hãy thay đổi, hay xin lỗi và hãy cứ yêu, hãy yêu đi như yêu lần đầu con nhé.

Bởi khi yêu cái sai, hiểu cái dở, sửa chữa cái lỗi lầm chính là nền tảng của sự học, cái gốc của đạo làm người. Hãy lựa chọn thật nhiều, sàng lọc thật kỹ, hãy lấy kính lúp, kính hiển vi để soi rọi, chọn con đường lao động hoàn hảo gắn trên vương miện trí tuệ Hoàn Hảo cuộc đời riêng mình, Thánh Thiện nhé.

Cuộc sống gia đình lúc to lúc nhỏ, khi trắng khi đen. Bố nghĩ tha thứ, tôn trọng, yêu nhau là điều quan trọng. Giận hờn, buồn phiền, ghen nghét,.. chỉ nên như một chút gia vị thêm cho tình yêu thương mặn mà hơn mà thôi. Cần biết nêm thế nào cho vừa lòng nhau là đủ. Bố tin cuộc đời các con là một món ăn một bữa tiệc mà ai cũng ước mình tham gia.

Là con gái hay trai, hãy học nghe, học ăn, học nói, học gói, học mở, học nghĩ, học làm, học thuỷ chung, học tha thứ, học hy sinh, học kết nối, học chia sẻ, học like, học share, học comment.

Hãy học những điều thánh thiện nhất con nhé. Làm được thế chính là con đã lãnh hội được cái vi diệu của sự Học.

Giữa dòng đời hối hả trong xã hội lọc lừa này, con sẽ nhiều lần vấp ngã, có lúc con mệt mỏi tưởng chừng có thể ngã quỵ, đau đớn tưởng sẽ chết, hoặc còn sống dở chết dở. Những lúc ấy con hãy về nhà. Bố mẹ không giúp được gì nhưng Bố nghĩ yêu thương sẽ tiếp thêm cho con sức mạnh, sẽ động viên con, sẽ ủng hộ con, sẽ cổ vũ con, sẽ luôn luôn là một fan trung thành không gì chia cắt…để ngày mai con lại tự tin và vui vẻ bước tiếp trên con đường đời thú vị mang tên con.

 Cuộc sống vốn là vòng tuần hoàn, rồi con cũng sẽ phải mạnh mẽ, tự lập, tự làm idol, làm thần tượng, làm chủ ngôi nhà của mình, làm ngôi sao của con, của cháu, của người yêu thương các con.

Vậy nên khi con còn trẻ, hãy sống và làm những gì mơ ước. Hãy là chính mình, là Lê Thánh Thiện, Lê Hoàn Hảo người mà Áo Dài dành trọn tình yêu chân lý, là ước mơ và hoài bão gửi gắm trong cái tên bố đặt cho con.

Không ai được sống hai lần để có cơ hội sửa những điều đã làm sai, lấy lại những thứ mình đã lỡ để vuột khỏi tầm tay hoặc vô tình vứt bỏ đâu con ạ. Chẳng ai nói trước được điều gì. Áo dài chỉ chắc chắn một điều là ngày mai con sẽ lớn. Những dòng này là Áo Dài viết cho ngày con lớn, đọc cho con cháu của con nghe, để chúng nhìn biết ông ngoại là không phải dạng vừa đâu…

Nhớ nhắc chúng hỏi thêm ông Google, chú Facebook để biết thêm về Hùng Cửu Long con nhé.

Nhưng Áo Dài tin yêu và mong ước sẽ được ở bên con những khi con cần nhất. Trong mọi sự việc, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khoảnh khắc, lúc nào con cũng có gia đình gia đình bên cạnh mình. Bố tin rằng, trong đời con là người công dân tốt. Mà muốn như thế thì học học nữa, học mãi thì các con mới có thể sống đẹp. Học tập và lao động trong một xã hội giáo dục là con đường giúp các con hơn Bố.

Bố không làm thay cho con nhưng Áo Dài có thể tư vấn cùng con lên kế hoạch.

Bố không sống thay con nhưng Áo Dài có thể định hướng, cùng con vẽ giấc mơ.

Bố không học thay cho con nhưng Áo Dài có thể cùng con trao đổi phản biện tri thức con thiếu.

Bố không hối hận thay con nhưng Áo Dài có thể cùng chia sẻ cùng con.

Bố không hạnh phúc thay con nhưng Áo Dài có thể kết nối với con.

Con ơi, thương con vì con là con của bố. Hạnh phúc vì được làm bố của con. Ta may mắn chín kiếp mười đời mới được là bố con. Mr Áo Dài Hùng Cửu Long, người cha đẻ của con – hàng chính chủ”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN