Viết cho con: Ngày đầu tiên con đi nhà trẻ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 165

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết

Địa chỉ:  Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Viết cho con: Ngày đầu tiên con đi nhà trẻ

Mỗi ngày con khôn lớn với mẹ là một trang nhật ký nới đó chất chứa biết bao tình yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm dàh cho con. Mẹ nhớ ngày con đi nhà trẻ. Đó là ngày vô cùng đặc biệt vì đó là ngày con không còn cả ngày quấn quýt bên chân mẹ mà con đến một môi trường hoàn toàn mới, tiếp xúc mới những người mới nào là bạn bè, các cô và  nhiều thứ mới nữa. Lúc đó mẹ còn nhớ con đã khóc rất nhiều lắm, sưng hết cả mắt, nước mũi cứ thi nhau chảy, cứ bám theo mẹ chẳng rời . Mẹ nhìn con thương lắm nhưng rồi sau mấy lời động viên an ủi, mẹ phải gởi con cho cô giáo rồi chạy thật nhanh về phía sau là tiếng khóc gào thét của con, nghe đứt từng đoạn ruột.Hôm đó con học tớii 10g30 trưa về, nhìn thấy mẹ con trai khóc to hơn, chạy tới ôm cổ mẹ trách ” sao mẹ bỏ con”. mẹ nhìn thấy con khóc theo rồi vỗ về con nói: mẹ lại đón con về nè. Rồi mẹ chở con về nhà lúc này con không còn đủ sức khóc nữa mà ngủ ngay trên xe,  có lẽ do khóc cả buổi sáng  mẹ vừa chạy xe vừa một tay đỡ lấy đầu con. NHìn con lả đi mà thương con lắm con biết không? Nhưng mẹ nghe cô con nói bố mẹ:  không nên thấy vậy mà lo lắng thái quá vì Có những bé phải mất cả tuần, có những bé cần 2 tuần hoặc 1 tháng để thích nghi và làm quen với môi trường mới. Nếu cha mẹ thực sự tin tưởng vào ngôi trường và giáo viên mình đã chọn lựa cho con thì hãy kiên trì và cương quyết, đừng vì thấy bé khóc nhiều mà cha mẹ cũng mủi lòng theo. Cha mẹ phải cố gắng cho bé đi học đều, để bé hiểu rằng việc đi học là một điều bắt buộc chứ không phải là lựa chọn. Viêc đi học trở lại sau một kỳ nghỉ dài sẽ vất vả cho cả cô và mẹ y như lần đầu đến trường. Nếu bé ốm mà không sốt thì cha mẹ hoàn toàn có thể gửi thuốc đến nhờ cô cho uống vì đi học sẽ giúp bé ăn uống và sinh hoạt điều độ hơn ở nhà.  Vì vậy bố mẹ quyết tâm cho con đi học trở lại  và con lại khóc và đúng như cô giáo con nói con mất hai tuần mới hết khóc. sau hai tuần con thích đi học nhưng tới trường là nhăn nhăn một lúc lại thôi vui vẻ bước vào lớp cùng chúng bạn trong lớp.  Con hay bệnh lắm mà đi học cô giáo tắm cho con bằng nước lạnh nên bệnh hoài , vì vậy mẹ dặn cô để mẹ tắm cho con ở nhà bằng nước ấm thôi. Rồi ngày qua ngày con thêm trường yêu lớp, yêu các cô giáo và bạn bè.  Nhớ lại ngày đầu tiên đi nhà trẻ thật đáng nhớ phải không con? Hơn hết nơi tận lòng mình bố mẹ yêu con và  luôn muốn có một môi trường học tập  tốt nhất con trai ạ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN