Viết cho con: Tự nhiên mẹ nhớ con

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 156

Họ và tên:   Đoàn Thị  Vân Anh

Viết  cho con: Tự nhiên mẹ nhớ con

 Tự nhiên mẹ nhớ con qua Su ạ. Con trai mẹ giờ này đang làm gì thế? Đã ngủ trưa chưa con. Tự nhiên nước mắt mẹ cứ trào ra chứ! Con yêu dấu!  Con thật là đứa con tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho bố mẹ. Khi mang thai con mẹ còn đang phải đi học đại học, Liên tục đi xe bus, ko có điều kiện nên mẹ cũng chẳng ăn uống Tốt   đc để tầm bổ cho con. Mẹ con mình lại ko đc ở gần bố con nên con ở trong bụng cũng không đươc nghe tiếng bố , được hưởng tình yêu của bố. Con mẹ thiệt thòi quá! Để rùi khi sinh con ra mẹ nhìn thấy con đã khóc vì con quá nhỏ bé so với suy nghĩ trong mẹ. Con chỉ nặng có 2.250 g nhìn nhỏ như con mèo ấy. Con yêu con đã trải qua bao khó khăn cùng mẹ, vậy nên con đã rất Dũng cảm và Kiên cường để vượt lên tất cả những khó khăn ấy. Giờ con trai mẹ cũng hơn 3tuổi rồi, thích tự lập và khá thông minh. Tuy con phải xa mẹ một thời gian chờ ngày mẹ sinh em bé nhưng con khóc rất ít . Con à, hãy cô lên con nhé, sẽ nhanh thôi mẹ lại vê vơí con yêu mà. Yêu con nhât.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN