Viết về mẹ: Gửi mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 652_VVM

Họ tên: Nguyễn Hải Đăng

Địa chỉ: Quận Hà Đông, Hà Nội

———————————————

Hà Nội vào Thu rồi mẹ ạ!

Hà Nội đẹp lắm, đẹp từ mùi hoa sữa nên thơ, đẹp từ  phố phường tấp nập đến những khu đô thị hoành tráng, đẹp từ những thứ phồn hoa của chốn thị thành . Mấy năm nay con đã sống, học tập và làm việc ở mảnh đất này, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó mẹ ạ!

Ở quê mùa này đang vào vụ đúng không mẹ? Hôm qua con gọi điện về thấy mẹ bảo ở quê đang gặt rồi mà lòng con bỗng se lại. Con nhớ quê, nhớ mẹ!

Con nhớ lắm mùi hương của lúa chín quê mình, con nhớ lắm vị mồ hôi chát mặn, con nhớ lắm dáng tảo tần của mẹ! Bỗng hôm qua trong giấc mơ, con nghe thấy tiếng nói của mẹ, con thấy cả hương lúa thơm nồng và còn ngửi thấy mùi ngai ngái từ rơm rạ quê mình.

Lấy chồng từ tuổi 18, mẹ đã chịu biết bao nỗi vất vả, cực nhọc vì chúng con. Từ khi tấm bé đến bây giờ khi chúng con đã lớn khôn mà tay mẹ vẫn không thôi vất vả. Con nhớ khi con còn bé, bị sốt cao, mẹ thức trắng cả đêm bên giường để chăm con, mẹ bón cho con từng thìa nước đường, từng muôi cháo loãng. Khi con học đến cấp 3 chuẩn bị đi thi đại học, mẹ thức để nhắc nhở con đi ngủ sớm từng đêm khi con học bài khuya quá. Và cái ngày con đỗ đại học, mẹ đã khóc vì mừng. Thế rồi mẹ hớt hả đi khoe cho cả xóm biết tin con đỗ. Nhìn mẹ lúc đó con không thể nào quên được, con đã tự dặn lòng là phải cố gắng sống sao cho mẹ được vui và hãnh diện vì con.

Ngày con ra Hà Nội nhập học mẹ đã khóc nhiều phải không mẹ?! Lúc con đi mẹ vẫn cố gắng gượng cười nhưng con biết ẩn sâu trong đôi mắt mẹ là nỗi lo lắng cho đứa con lần đầu sống xa nhà, bước ra thành phố học. Con còn nhớ khi đó mẹ đã dặn con rất nhiều: nào là cuộc sống ở thành phố không dễ dàng gì, nào là phải cẩn thận không lại bị kẻ xấu lừa lọc, nào là phải ăn uống đầy đủ, mọi thứ! Mẹ dặn con đủ điều! Và đến bây giờ con cũng không bao giờ quên được những lời dặn dò ân cần ấy.

Cuộc sống ở Hà Nội thực sự không dễ dàng như con đã từng tưởng tượng. Con cũng đã hơn một lần thất bại, đã hơn một lần vấp ngã. Những khó khăn, thử thách và cả những lúc yếu lòng người đầu tiên con nghĩ đến đó là mẹ. Những lúc đó con chỉ ước có mẹ ở bên, được sà vào lòng mẹ và được ăn những món ăn mẹ nấu. Ở bên mẹ con thấy mình nhỏ bé và bình yên đến lạ!

Những lúc con kêu ốm và mệt, mẹ lại gọi điện nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, khi trời trở lạnh mẹ cũng không quên nhắc nhở con mặc thêm áo ấm kẻo bị cảm lạnh…Lúc đó, mẹ biết không?! Con cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi ông trời cho con là con của mẹ. Mặc dù vẫn còn nhiều lắm những khó khăn vật chất nhưng tình thương mẹ dành cho con con có thể cảm nhận được mẹ ạ!

Mùa Vu Lan năm nay, con đi chùa cầu bình an cho mẹ và gia đình ta. Khi thấy có những người phải cài bông hồng trắng trước ngực, con cảm thấy mình thật may mắn khi con vẫn được cài trên ngực bông hồng màu đỏ. Khi ta mất đi một cái gì đó thì mới cảm thấy nó quý giá đối với ta đến nhường nào. Con thầm hứa với bản thân phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm và cả những hy vọng của mẹ dành cho con.

Hôm vừa rồi con viết đơn xin vào Đảng mẹ ạ! Khi được tập thể tín nhiệm và giới thiệu, con đã rất vui và cảm thấy những cố gắng, nỗ lực của mình được mọi người ghi nhận. Nhưng con vui không chỉ có vậy, con vui vì con của mẹ giờ đây đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều so với một cậu học trò nhút nhát, ít nói ngày nào. Viết vào tờ khai lý lịch, trong khi bố mẹ người khác là bác sỹ, kỹ sư mà bố mẹ mình đều là nông dân cả, con không cảm thấy chạnh lòng mà còn cảm thấy tự hào. Con tự hào khi con được là con của bố mẹ. Và con sẽ nhớ mãi câu của mẹ nói với con khi con gọi điện về báo tin vui này, mẹ bảo: “Hãy cố gắng sống sao cho xứng đáng là một người Cộng sản”. Con thật sự bất ngờ mẹ ạ! Lúc đó con xúc động vô cùng. Và thầm hứa với mẹ con sẽ cố gắng và phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Ở tuổi 22 này, con biết mình vẫn còn bồng bột, vẫn còn nông nổi lắm mẹ ạ! Dẫu rằng trong cuộc sống còn những khó khăn, thử thách nhưng mẹ hãy ở bên con mẹ nhé. Có mẹ con sẽ có thêm động lực để phấn đấu, để cố gắng và quan trọng hơn là một chốn bình yên để quay về.

Quả thực thật khó để nói với mẹ những điều này. Nhưng qua cuộc thi “ Viết về mẹ” của báo Phụ Nữ Ngày Nay con muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều” .

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN