Viết cho con: Viết cho tuổi 18 của con

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 100

Họ và tên: Cao Minh Phượng

Địa chỉ:  Văn Cao – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.

Viết cho con: Viết cho tuổi 18 của con

 Chi còn 25 ngày, 14 tiếng, 35 phút nữa sẽ tròn 18 năm kể từ khoảnh khắc lần đầu chúng ta gặp nhau. Con đã đến mà không hề báo trước, không cho mẹ bất cứ một sự chuẩn bị nào và sự kiện ấy đã trở thành một bước ngoặt lớn lao. 18 năm rồi, hình ảnh cậu bé xinh xắn như một thiên thần cất tiếng khóc ê a hiền lành chào cuộc đời vẫn vẹn nguyên trong ký ức của mẹ. Bà mụ biết mẹ vụng về, non nớt nên đã hướng dẫn con biết làm một cậu bé thật ngoan, không quấy khóc bao giờ.  Chỉ có điều chả hiểu vì sao từ sau ngày cai sữa mẹ, con hay ốm lắm, nhưng mà ốm cũng rất ngoan, vì vậy mẹ càng thương con nhiều hơn. Từ một cô mèo lười nhác, con đã biến mẹ thành một phụ nữ luôn bận rộn và đảm đang đến bất ngờ. Những việc mà thời con gái, mẹ vốn dĩ vụng về như giao tiếp, nấu ăn, thức đêm và hát ru… thì mẹ đều có thể làm, thậm chí làm tốt kể từ ngày gặp con.

Không chỉ biết tạo công ăn việc làm cho mẹ, con cũng luôn tỏ ra là một cậu bé bận rộn với những hoạt động chân tay liên tục không bao giờ biết mệt. Niềm vui của con là lôi tất cả những thứ trong tầm tay như đồ chơi, thức ăn và các vật dụng trong gia đình ra nghiên cứu rồi trộn lẫn vào nhau hoặc giấu biến đi không ai tìm nổi. Nhớ một lần mẹ mải mê dưới bếp, con chui vào gầm cầu thang chơi với buồng chuối và không quên bóc trần gần hết ra vứt lăn lóc trước khi bỏ đi chỗ khác. Thường thì những đứa trẻ khác sẽ tập đứng rồi mới lẫm chẫm biết đi nhưng khi chưa đầy năm, con đứng phắt dậy và lao về phía trước, kết quả là con luôn bị bầm tím khắp người bởi những cú ngã ngoạn mục. Khi được 11 tháng, “Mẹ” chính là từ đầu tiên mà con nói bật ra. Đối với mẹ, đấy là lời tỏ tình ngọt ngào và khó quên nhất trên đời. Khi được gần 2 tuổi, một lần chỉ vì thèm ăn quả na mà con đã tự lên ghế, leo tiếp lên cái tay vịn và trèo lên nóc tủ kiêm luôn ban thờ nhà bà nội. Cả ông  và mẹ đã được một phen đứng tim khi nhìn thấy con ngồi vắt vẻo trên nóc tủ, tay cầm quả na với cái miệng cười nhăn nhở. Ba tuổi, con đã tự đọc vanh vách như một chú vẹt nhiều cuốn truyện tranh khác nhau dù một chữ bẻ đôi chưa biết. Con đã rất mê truyện từ hồi bé tí vì vậy con nhập tâm thuộc tất cả những cuốn truyện sau mỗi lần hai mẹ con nằm gối tay nhau đọc từ bao giờ mẹ cũng không biết nữa.

Từ ngày đến trường, con luôn không bao giờ thích học bài. Năm lớp một, tối nào cũng mất 2 tiếng đồng hồ con mới nguệch ngoạc viết xong 1 trang chữ cái cỡ 1 ô ly với khoảng 20 lần viện ra đủ lý do như: khát nước, ngứa đầu, ngứa lưng, ngứa mông, đi nhẹ, đi nặng…. Lên cấp 2, cấp 3 không biết bao nhiêu lần mẹ phải nhận những cuộc điện thoại của các cô chủ nhiệm để nghe cô phàn nàn về những sáng kiến, những phát ngôn mà con gây ra ở lớp cùng với những rắc rối từ cái công ty do con làm Phó giám đốc và cả cái đơn vị quân đội mà con là tướng hay tá gì đó. Chỉ học tốt những gì mình thích vì vậy kết quả là con luôn đứng trong top các bạn có điểm số cao nhất xếp từ dưới lên. Không ít lần mẹ được mời đến trường để bàn về “phương hướng, biện pháp giúp con học và hành tốt hơn”. Mẹ đã lo lắng, đã khóc và nhiều lúc tự hỏi vì sao và làm thế nào với con đây?…Ôi chao, những kỷ niệm trong cuộc đời học sinh mà con luôn cho rằng nếu thiếu đi thì cuộc đời này thật nhạt nhẽo và chả có sắc màu ấy của con đã từng có lúc khiến mẹ tưởng như sắp nổ tung đầu…

Hong Kong 2012

Cá tính, bướng bỉnh thế đấy nhưng những hotgirl chắc sẽ bất ngờ khi biết sự thật về cái yêu sách ăn uống như một em bé mầm non của con mất thôi. Cho đến bây giờ, con vẫn thích uống sữa, ăn cháo thịt, cơm đậu phụ sốt cà chua, thịt băm hoặc thịt kho tàu, canh cá nấu chua tự tay mẹ nấu hơn những món sơn hào hải vị trong những nhà hàng sang trọng. Mẹ đã từng mồi chài, dụ dỗ và thậm chí dọa nạt đủ chiêu chỉ để con biết xơi vài miếng thịt luôc, rau luộc hay một miếng lòng lợn luộc nhưng đều thất bại. Con có nhớ một lần vì tham 5000 đồng của bố mà con định nuốt chửng mấy con ốc vặn bé tí như cách mà con uống thuốc kháng sinh chứ? Cuối cùng thì con đã phun hết cả mấy con ốc lẫn những thứ xơi trước đó ra đầy nhà. Mới đây thôi, vào bữa tiệc trưa qua, khi bố tìm thấy 1 chú tu hài cởi trần trùng trục trên thân không còn một cọng hành bị dúi vào đĩa vỏ thức ăn thì mẹ biết ngay thủ phạm chính là con chứ không còn ai khác. Con nói là bỏ lại mỗi phần đuôi và lần đầu tiên mẹ biết con tu hài có cái đuôi dài bằng cả ngón tay như thế. Cá là các bàn bên cạnh họ không nghe thấy gì đâu, không thì họ đã phải đi cấp cứu vì sặc rồi, con biết không?.

Malaysia (2)

18 năm qua, chúng ta giận dỗi nhau cũng không ít lần rồi nhỉ. Sau mỗi lần như vậy thì mẹ con mình lại hiểu và gần nhau hơn. Mẹ biết chắc rằng, phía sau cái dáng vẻ bất cần và những câu nói dễ làm mếch lòng người khác ấy là một trái tim cực kỳ nhân hậu và một sự hiểu biết cần có của một người đàn ông chân chính. Mẹ vui khi thấy con biết nâng niu những con vật nuôi nhỏ bé, yêu quý trẻ con, lo lắng mỗi khi mẹ ốm đau, biết chiều chuộng và dặn dò em gái, biết nghĩ đến ngày sẽ phải thay bố gánh vác gia đình… Mẹ đã hình dung đến cái ngày con sẽ phản bội tình yêu của mẹ để dành hết tâm trí của mình cho một  cô gái trẻ, đẹp hơn mẹ hàng trăm lần. Trời ạ, mẹ nghĩ là mình sẽ ghen với cô ấy đấy. Nhưng vì con, mẹ hứa sẽ cố gắng để chung sống hòa bình với cô ta dù đó là điều quá đỗi khó khăn. Mẹ ước, cô gái ấy đủ thông minh và hấp dẫn để giúp con luôn mỉm cười mỗi ngày, giữ chân con khỏi những cám dỗ và yêu quý cái gia đình bé nhỏ của con. Mẹ hứa sẽ là bạn và tình nguyện làm người đứng sau cô ấy trong tim con. Mẹ mong con hãy đủ tính táo để chọn được cô gái xứng đáng với trái tim nhân hậu của mình và mãi nhớ bài học làm lòng là đừng bao giờ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bất cứ người phụ nữ nào trên đời ngay cả khi họ trở thành kẻ thù. Con hãy dùng sức mạnh cơ bắp để bảo vệ cho những người thân yêu mỗi khi gặp hiểm nguy và dùng trái tim chân thành khiến cho phụ nữ phải tâm phục, khẩu phục. Đừng bao giờ mang phụ nữ ra làm trò đùa con nhé vì trái tim của họ yếu mềm hơn đàn ông nhiều lắm. Nếu cô gái nào đó làm cho con đau khổ, hãy nhớ rằng luôn có một người phụ nữ khác trên đời yêu con hơn cô ấy 1000 lần là mẹ. Hãy lao động, kiếm tiền bằng trí tuệ  và mồ hôi  để giúp cho người đàn bà và những đứa trẻ của con không bao giờ đói khát, lam lũ. Rất ghen đấy nhưng mẹ vẫn rất mong chờ đến ngày được gặp tình địch của mình. Thề với ”cậu” là “tớ” sẽ khiến cô ấy phải ganh đua và cạnh tranh công bằng trong cuộc chiến hoa hồng.

18 tuổi là sự khởi đầu, vấp ngã là điều khó tránh nhưng những vết bầm tím sẽ khiến con vững chãi và rắn rỏi hơn trong bước đường mà con sẽ phải gặp không ít gập ghềnh. Mẹ tin rằng, cậu bé trai không bao giờ đứng im và thích lao về phía trước ngày xưa có tố chất của một người dũng cảm, dám đương đầu với mọi khó khăn và thử thách. Như những người mẹ khác trên đời, mẹ cũng mong con hãy cố gắng để làm được một điều gì đó lớn lao và ý nghĩa. Nhưng dù làm gì, hãy luôn nhớ là một người lương thiện, đàng hoàng và quan trọng là không bao giờ để mất niềm tin trong mắt mọi người chàng trai nhé. Mẹ sẽ buông tay dần nhưng chắc chắn là vẫn luôn ở bên con rất gần. Cảm ơn vì đã hứa sẽ thực hiện giấc mơ của mẹ, chú nghé ạ. Mẹ đang chờ đến ngày được chạm tay vào giấc mơ ấy.

Chào tuổi 18 của con!

PNNN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN