Viết cho con: Nói với tuổi 17 của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 204

Họ và tên:  Lê Thị Dương

Địa chỉ: Đội 9, Hạ Tập, Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình

Viết cho con: Nói với tuổi 17 của con

Bé con à!

Vậy là con đã bước sang tuổi 17 rồi. Mẹ biết tổ ấm ba mẹ tạo dựng cho con dù có mượt mà thế nào cũng sắp không giữ được con. Bởi hôm rồi mẹ nghe con nói: “sau này con yêu ai, lấy ai, ba mẹ cho con quyền quyết định”.

Con gái yêu, đến lúc trưởng thành, nhận thức và làm chủ trái tim mình, con sẽ nhận ra ai là người con yêu. Giờ đây, mẹ chỉ ghi lại mấy dòng, hy vọng rằng nó sẽ có ích giúp con tìm được hạnh phúc thực sự.

Bé con à!

Trước hết, hạnh phúc của người con gái trong tình yêu thật ra không đến từ người con trai mà đến từ chính bản thân người con gái. Nếu vì anh ta quá đẹp trai hay quá giàu để người con gái luôn phải sống trong nỗi sợ anh ta sẽ bỏ rơi mình, thì con ạ, con sẽ đánh mất chính mình vì anh ta. Con sẽ dốc lòng dốc sức mà cung phụng, chiều chuộng anh ta mà không biết rằng anh ta chẳng được cái gì ngoài “cái mã” sẽ phai tàn theo thời gian. Con sẽ trang điểm, ăn mặc theo ý thích của anh ta mà không biết phong cách đó không hề phù hợp với mình. Con sẽ học nấu những món ăn mà anh ta thích trong khi con chẳng hề có hứng thú. Con sẽ hành xử chiều theo yêu cầu của anh ta trong khi con biết rằng cách xử sự ấy là sai trái. Thậm chí, vì anh ta không muốn, con thu hẹp mình lại, rời xa bạn bè, người thân.

Khi con trở nên mất lý trí như vậy, người đau khổ nhất sẽ là chính con. Và người thứ hai đau lòng chính là ba mẹ. Con yêu, con phải hiểu rằng, con được sinh ra và nuôi lớn bằng tất cả tình yêu không điều kiện và nỗ lực của cả cuộc đời ba mẹ. Con hãy tin rằng, trong mắt ba mẹ, con luôn đáng được nâng niu và trân trọng. Vậy thì thay vì hành động tiêu cực để giữ người bạn trai của mình, con hãy trân trọng chính mình trước.

Con yêu!

Mẹ nhớ trong một cuốn sách cả hai mẹ con mình đều thích có một đoạn rất hay, không biết con có nhớ nó không. Đại ý của nó là: Mỗi đóa hoa đã là một thế giới, mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề. Người con trai, dù có là cậu ông trời, còn người con gái, dù chỉ là một ngọn cỏ hoang ven đường, thì cũng tự mình là độc nhất vô nhị.

Vì vậy, con yêu, dù sau này con có yêu ai và lấy ai, con cũng là độc nhất vô nhị, con là con, không là một ai khác, vì vậy, con đừng đánh mất bản thân mình, con nhé.

Thay vì để đầu óc quay cuồng với chuyện làm thế nào để vừa lòng, quỵ lụy người ấy, con hãy học thêm những kiến thức mới, chia sẻ những câu chuyện nhân ái, hoặc đơn giản hơn, theo đuổi một đam mê nào đó của riêng con. Như thế con sẽ tỏa sáng và quyến rũ bằng chính nét đẹp tâm hồn và sự độc lập của mình.

Con gái ngoan của mẹ!

Con đã bước sang tuổi 17 rồi! Con chưa thực sự là người trưởng thành nhưng cũng không còn thơ bé nữa.

Mẹ biết, đây là lúc con hay mộng mơ huyền hoặc về người yêu. Mẹ biết, đây là lúc con có những rung cảm giới tính mạnh mẽ, con muốn được yêu và muốn “yêu trọn vẹn”. Vì vậy đôi lúc, ba mẹ phải tạm lánh đi để cho con có không gian riêng tư bên người đặc biệt ấy. Nhưng Bé con à, trước khi muốn “thân mật”, con phải luôn nhớ rằng: Thân thể của con, sự trong trắng của con, tình cảm của con là thuộc về con, là những món quà quý giá cần phải được trân trọng, nâng niu. Con đừng hôn một chàng trai nào đó vì họ muốn thế. Con hãy hôn một chàng trai khi chính con muốn thế. Thay vì “dâng hiến” để ràng buộc, hay suy nghĩ thật kỹ và lựa chọn trao tặng khi con thấy xứng đáng.

Tình yêu đích thực phải bắt đầu bằng sự công bằng. Người con trai ỷ giàu hoặc ỷ đẹp mà bắt cô gái mình yêu phải hy sinh, chiều chuộng, “dâng hiến” để có được tình yêu của anh ta – họ đều không đáng mặt đàn ông. Đừng nhìn họ, dù chỉ liếc một con mắt, con nhé. Công bằng ở đây cũng đòi hỏi sự nỗ lực của người con gái nữa. Con không chỉ có đòi hỏi, mà hãy cùng chia sẻ, cùng gánh vác thách thức của cuộc đời với người con trai con yêu. Nên nhớ, con cũng được học hành, cũng đầy đủ chân tay đầu óc, thì không có lý gì con phải phụ thuộc và chỉ nhận chứ không san sẻ. Như thế thật bất công, với cả hai người, Bé con ạ. Con hãy nhớ, “độc lập chứ không kiêu ngạo, chia sẻ và cảm thông chứ không phụ thuộc và quỵ lụy”. Và con hãy chọn cách yêu trong sáng, lạc quan và chân thành. Hãy để tình yêu mang đến cho con cái nhìn tinh tế hơn, đúng đắn hơn và có trách nhiệm hơn về cuộc sống!

Con gái yêu của mẹ!

Với tất cả tình yêu thương của mình, ba mẹ luôn hy vọng con sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Con sẽ tìm được người con yêu tha thiết, cũng là người yêu con vô điều kiện. Đó là người mang đến cho con những lời góp ý chân thành nhất khi con sai để con hoàn thiện hơn; người chấp nhận con khi không son phấn, không tiền bạc, thậm chí khi con gặp khó khăn. Người yêu cả cái áo cũ lấm tấm mồ hôi lao động vất vả của con; người kiên nhẫn nghe con kể lể chuyện nhỏ nhặt của một đứa con gái “rắc rối”; người đó yêu con vì chính con của hiện tại chứ không phải vì con thành đạt của tương lai; người sẽ nắm chắc tay con đi hết cuộc đời này… Còn nhiều lắm, mẹ không kể được, nhưng hãy nhìn cách ba con yêu mẹ mà cân nhắc, con nhé.

Ba mẹ yêu con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN