Viết về mẹ: Thương lắm bữa cơm gia đình

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 627_VVM

Họ tên: Nguyễn Văn Kỷ

Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 

—————————————-

Tay mẹ chăm từng bữa cơm

Cả nhà đoàn tụ thảo thơm sum vầy

Dù rau dù mắm nhưng hay

Cha thì khuyên bảo mẹ tày liệu lo

Nhắc con hai chữ học trò

Mai sau khôn lớn mà nhờ tấm thân

Trên đồng cha nhọc muôn phần

Công mẹ chăm chút ân cần cho con

Mẹ cha nào có miếng ngon

Tình thương tất cả còn hơn suối nguồn

Bữa cơm đầm ấm yêu thương

Bát canh mẹ nấu đậm hương ân tình

Có khi con chỉ biết mình

Quên đi công sức tội tình mẹ cha

Nhưng bao khó nhọc vẫn là

Cho con tất cả hương hoa cuộc đời

Bữa cơm tối rộn tiếng cười

Nghe con to nhỏ điểm mười được khen

Nhắc con chăm chuyện sách đèn

Mai sau lập nghiệp không hèn với ai

Sum họp ấm áp thương hoài

Anh em hiếu thảo vâng lời mẹ cha

Thương mẹ vất vả bao là

Miếng ăn giấc ngủ đậm đà sắc hương

Có mẹ như tựa thiên đường

Có cha mạnh mẽ sức vươn trưởng thành

Ánh đèn sum họp tươi xinh

Cơm cha áo mẹ hương lành đời con

Lên non xuống biển chân mòn

Công lao cha mẹ vuông tròn tháng năm

Đêm nay ngắm ánh trăng rằm

Ngân nga khúc hát tảo tần mẹ ơi

Con đi trăm ngã trăm nơi

Ấm lòng thương mẹ biển trời nào quên

Công cha nghĩa mẹ đáp đền

Đó là đạo hiếu vững bền trong tâm…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN