Viết về mẹ: Mẹ – món quà của Thượng đế

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 748_VVM

Họ tên: Lê Thu Trang

Địa chỉ: Q.Đống Đa, Hà Nội

——————————-

Lễ Vu Lan đã qua được hơn một tháng rồi nhưng con vẫn bùi ngùi khi nghĩ đến Mẹ. Tạ ơn trời khi cho con còn có mẹ ở bên. Những ai đã mất mẹ, quả là một thiệt thòi vô cùng lớn.

Mẹ thường nói với con rằng: “Hãy luôn yêu thương cha mẹ khi còn có thể, mẹ cho con cơ hội đó. Mẹ đã rất ân hận vì đã không kịp báo hiếu với bà ngoại, mẹ không muốn con sau này áy náy giống mẹ”. Mẹ biết không, con hiểu điều đó quá rõ. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con, làm mọi thứ vì con và cho con tình yêu vô điều kiện.

Trên thế giới này, người mẹ nào cũng vĩ đại nhưng trong trái tim con. Mẹ chính là người tuyệt vời nhất, là người “khổng lồ” đứng trên vai tất cả những người “khổng lồ” khác. Tuy nhiên, niềm tự hào của con không phải ở điều ấy mà chính là bởi vì mẹ của con luôn khiêm tốn, nhút nhát, sống yêu thương người khác, biết hy sinh vì gia đình, chồng con.

Mẹ! Con luôn muốn mẹ biết rằng: “Con luôn hãnh diện và tự hào khi được làm con gái mẹ”. Không những thế lại là đứa con duy nhất nữa. Con vừa vui vừa buồn bởi con từng mong có thêm nhiều em để bố mẹ có người chăm sóc về sau. Mẹ luôn bị giằng xé, áy náy vì đã không thể sinh con một cách khỏe mạnh, lành lặn. Gần 40 năm trôi qua mà mẹ vẫn đau khổ, cảm thấy có lỗi với con nhưng mẹ không hiểu đâu, con chưa một lần oán thán vì bệnh tật của mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, con còn phải cảm ơn mẹ, cảm ơn số phận khắc nghiệt ấy nữa. Nhờ nó mà con cảm nhận giá trị cuộc sống sâu sắc và nhạy cảm hơn. Con nâng niu, trân trọng những cơ hội hiếm hoi dành cho mình. Con cũng nhận được tình cảm chân thành từ những người bạn không ngại con bị tật. Trên tất thảy trên đời, con biết mẹ đã luôn cố gắng từng giờ, từng giây phút để chăm sóc con. Mẹ đã nỗ lực hết mình để dạy dỗ con nên người. Mẹ không cho phép con có suy nghĩ tiêu cực, không cho con được nghĩ mình là người tàn tật. Mẹ vẫn thường nói: “Con có đủ tay chân, đi lại được chỉ yếu hơn người khác thôi thì cớ gì lại nghĩ mình bị tật. Còn bao nhiêu người bị liệt nặng hơn con, cụt tay hay chân họ lúc nào cũng vươn lên trong cuộc sống. Con người hơn nhau ở nghị lực, biết vượt qua khó khăn chứ không phải chỉ biết ngồi đó than thân trách phận”. Mẹ nói vậy nhưng lòng mẹ đau như cắt khi con không được nhận vào nhà trẻ vì ảnh hưởng thi đua của trường. Mẹ lặng khóc thầm mỗi khi con không có bạn chơi cùng hay con bị bắt nạt. Mẹ kiên cường vượt qua bao nỗi nhọc nhằn khi nuôi một đứa con bị tật.

Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà con biết nhưng cũng là người yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất mà con từng gặp. Con không ít lần làm mẹ khóc và con rất hối hận. Mẹ luôn tha thứ cho những lỗi con mắc phải nhưng cũng nghiêm khắc bắt con sửa chứ không bao giờ dung túng, khoan nhượng. Mẹ dạy con và là tấm gương về công – dung – ngôn – hạnh khiến bạn bè con ngưỡng mộ.

Mẹ của con không chỉ là người phụ nữ nội trợ đảm đang mà còn là người hết lòng vì khoa học, có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đã phải hy sinh rất nhiều để dành thời gian cho con. Mặc dù hai mẹ con có lúc không chung quan điểm về một vấn đề nào đó nhưng trong thâm tâm con luôn biết ơn mẹ đã âm thầm theo dõi từng bước tiến trong cuộc đời con. Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng cánh tay đón con mỗi khi con thất bại.

Nhìn lên mái đầu tóc đã rụng gần hết của mẹ, con cảm thấy đắng lòng. Trái tim con đau đến nỗi không thở nổi. Chẳng biết đến khi nào con mới trả được công sinh thành dưỡng dục của mẹ. Con chỉ biết ôm Mẹ thật chặt và cầu nguyện ông Trời để cho mẹ của con sống khỏe mạnh, bình an bên con thật lâu, để con được chăm sóc mẹ.

Mọi người đều nghĩ con rất thiệt thòi nhưng họ lại không để ý thấy ông Trời rất công bằng với con khi tặng con một món quà vô giá, đó chính là được làm con gái mẹ, được mẹ yêu thương và chăm sóc gần 40 năm qua. Hạnh phúc ấy không gì có thể sánh kịp. Cảm ơn mẹ đã kiên nhẫn ở bên con bấy lâu. Mãi mãi, mẹ nhé! Nếu có kiếp sau, con chỉ cầu xin ông trời vẫn cho con làm con của mẹ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN