Viết về mẹ: Mẹ là niềm vui và hạnh phúc nhất đời con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 571_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thảo

Địa chỉ: Quận 5, TP. HCM

———————————

“Tình yêu của mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng”.

Con đã tuổi 19! Và con đã lấy đi của mẹ 19 năm tuổi thanh xuân, lấy đi mất những cái đẹp nhất của một đời người con gái…! Dường như mẹ đã quá cơ cực với chồng và lại cơ cực hơn nữa với con. Con nghĩ rằng con nợ mẹ cả cuộc đời này, món nợ ân tình mà mãi mãi con không bao giờ trả được.

Nhà mình quá nghèo phải không mẹ? Nghèo cũng là một vấn đề, nó làm mẹ khổ, nó đưa mẹ vào những hố sâu của sự tuyệt vọng. Miếng ăn bản thân còn lo chưa xong lấy gì nuôi con. Thế nhưng mẹ yêu chúng con, yêu bằng tất cả tình thương, dù có húp nước cháo chúng con vẫn lớn lên, khỏe mạnh như bao người. Đã có lúc mẹ từng nói: “Nhiều lúc mẹ muốn uống đại liều thuốc chết đi cho rồi, sống khổ và mệt mỏi quá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ vẫn còn các con, mẹ không thể nào vì chính mình mà bỏ lại các con, rồi tương lai các con sẽ về đâu nếu như không còn mẹ”. Mẹ à! Con hiểu được bao nhọc nhằn mẹ gánh trên đôi vai cằn cỗi, mang theo vị mặn chát của những giọt mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bạc màu và những giọt nước mắt ngấn trên mi mắt bất chợt tuôn trào rồi lại vội lau khô. Cả đời mẹ luôn sống vì gia đình, vì chồng, vì con nhưng đổi lại mẹ nhận được bao nhiêu cái gọi là niềm vui và hạnh phúc.

Mẹ của con có một cái bớt to ngay mắt trái, da mẹ lại nám sạm sau năm tháng nhọc nhằn với nghề bán vé số. Mẹ của con không được đôi chân lành lặn như bao người, và cứ thế mỗi ngày mẹ đạp xe trên các nẻo đường mời người ta từng tờ vé số bất kể sớm khuya, mưa nắng. Con cảm nhận được sự cơ cực của mẹ chỉ qua 2 ngày cùng mẹ đi bán. Nó thật sự làm con khó thở và mệt mỏi. Vậy mà mẹ đã làm việc ấy suốt hơn 15 năm. Và con chỉ muốn khóc nghẹn khi nhắc về những khó khăn trước đây của mẹ. Và mẹ ơi đã qua rồi cái ngày mà cha làm khổ mẹ và chúng con. Cha không còn ăn chơi, rượu chè và trai gái nữa. Mẹ cũng không cần phải thức khuya đợi chồng làm kiếm tiền về mua gạo. Mẹ cũng đừng lo gia đình mình đói khát như trước nữa mẹ nhé. Con tin khi ai đó sống biết hy sinh, sống hết lòng vì người khác thì ắt sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Cũng giống như cha đã nhìn nhận được mọi thứ qua thời gian, nhìn sự chịu đựng gian lao, khổ cực của mẹ, nhìn chúng con khôn lớn nên người. Chắc cha đang tự hào lắm mẹ nhỉ, con chẳng khi nào nghe cha nói trừ khi cha say thôi…

           “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” là câu nói mẹ hay dạy con. Dù có nghèo khổ, khố rách áo ôm nhưng cũng phải ngẩng cao đầu mà sống. Đạo đức luôn là cái gốc đi đầu, mẹ dạy con học từng chữ cái, dạy con cách làm người sao cho phải đáng, dạy con những cái lý, cái tình,… Mẹ dạy con biết bao điều mà con kể sao cho xiết mẹ ơi? Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này. Dù cuộc sống có thăng trầm, có vất vả thì con cũng chưa bao giờ hối hận hay trách mẹ tại sao sinh con ra lại để con nghèo khổ, thiếu thốn. Mẹ ơi! Tương lai con sẽ là nhà báo nha mẹ. Con sẽ viết về cuộc đời của một người phụ nữ mang đủ các đức tính “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” luôn vượt qua nghịch cảnh để nuôi dạy con cái ăn học nên người. Đồng tiền còn có hai mặt huống chi là con người. Và con cũng xin cảm ơn cha đã thay đổi chính mình, đã đến bên mẹ và gắn bó với mẹ cho đến bây giờ. Phận làm con không bao giờ dám trách cha mẹ, dù cha mẹ có gây ra lỗi lầm gì đi chăng nữa thì quá khứ nó đã qua rồi hãy để nó qua đi. Cha bây giờ với con là một người chồng, người cha mẫu mực và đúng nghĩa.

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Và con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến hai đấng sinh thành, con mong cha mẹ sẽ luôn sống đời với con và em. Nếu có một điều ước con xin được vay thêm tuổi xuân của cha mẹ, con muốn nợ cha mẹ nhiều thật nhiều để con trả hoài mà trả cũng không sao cho hết. “Mẹ ơi con yêu mẹ”. Dù mẹ có tật nguyền hay xấu hơn những người phụ nữ khác thì với con mẹ mãi là người mẹ đẹp và tuyệt vời nhất trong lòng con! Gia đình mình đã khác xưa, đã hạnh phúc rồi thì mẹ hãy an tâm mà sống, con sẽ mãi luôn bên mẹ, yêu mẹ suốt đời.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN