Viết về mẹ: Mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 797_VVM

Họ tên: Nguyễn Phạm Hoàng Châu

Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận

————————————–

“Mẹ cho con một tình yêu không mỏi mệt

 Vì chỗ bắt đầu từ ngưỡng cửa lời ru”.

Trích-

Sau một ngày dài lang thang khắp nhà sách, con đã dừng chân lại bên tờ báo Phụ Nữ Ngày Nay, vì quá ấn tượng với tựa bài: Sao phải cần vòng tay để tựa? Con đã và đang muốn trở thành một phụ nữ mạnh mẽ hơn nữa để đủ sức chống chọi với bể khổ của trần gian này.

Lật xem từng trang báo, con không bỏ sót một tiêu đề nào, báo viết hay quá và rất thật. Nếu không phải là người từng trải thì khó mà cảm nhận hết được. Dừng lại thật lâu với bài báo: “Viết về mẹ – Thành công vĩ đại nhất. Con đã ngồi im lặng một hồi lâu và nước mắt lại rơi. Con vốn dĩ la người dễ rơi nước mắt, có lẽ vì vậy mà mẹ luôn nói rằng con là đứa con gái thật yếu đuối. Tác giả bài viết này thật hay, vì ít nhiều viết ra những điều con đang ôm ấp trong lòng.

Mẹ cũng đã phải gánh chịu quá nhiều vất vả trong suốt cuộc đời của mình. Đối với con mẹ như chính Bồ tát giữa đời thường này vậy. Mẹ luôn sống với cái tâm của người khác, một tâm hồn đầy yêu thương và từ ái. Mẹ đã dạy con từ thưở bé, phải biết cầm tiền cho các cụ già, mà phải đưa bằng hai tay cung kính. Mẹ đã dạy con biết thế nào là sống hữu ích và khiêm tốn.

Dù khó khăn cách mấy nhưng mẹ luôn hi sinh tất cả để con được học hành đầy đủ, được đi nước này nước kia, được trở thành một giảng viên đại học như hôm nay. Trong khi mẹ đã hơn 50 tuổi mới có chút thời gian cho bản thân mình, mới lần đầu tiên được đi xem pháo hoa, lần đầu tiên được thưởng thức món tôm hùm và… Con thì đã biết tất cả từ khi 20 tuổi. Mẹ là vậy, âm thầm hi sinh và quên cả chính mình.

Có lần đang loay hoay cất sách vào giỏ sau một buổi dạy học, một cô nhân viên phục vụ vô dọn dẹp phòng. Cô này vừa cười vừa bảo: “Cô giáo gì mà trẻ vậy? Trẻ mà đã đứng lớp dạy Anh văn rồi, chắc con phải giỏi lắm há? Tôi liền nhanh nhảu đáp: “Mỗi người một nghề và sẽ thành thạo một lĩnh vực. Con cũng bình thường thôi cô ạ.” Thật ra lúc đó chỉ muốn nói: “Con rất cảm ơn những người mẹ như cô. Vì mẹ con ngày trước cũng làm những công việc phục vụ mà nhiều người cho là tầm thường như vậy. Nhưng chính những điều tưởng là tầm thường này lại mang đến những điều phi thường trong cuộc sống.”

Cảm ơn cuộc đời này đã cho con được có mẹ! Cảm ơn mẹ! Chúc cho tất cả những người mẹ luôn vui và hạnh phúc! Và mong rằng những người con đang còn mẹ hãy trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên mẹ.

P/S: Nếu một ngày bài báo này được đăng. Con sẽ khoe với Mẹ nhé! Bây giờ thì mẹ con mình cùng chờ vậy…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN