Viết về mẹ: Cảm ơn mẹ của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 664_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Âu

Địa chỉ: Cầu Kè, Trà Vinh

————————————

Không ai yêu con bằng mẹ – một người mang nặng đẻ đau, sinh con ra và chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ trong mắt mỗi người con đều là hình ảnh đẹp nhất phải không các bạn? Và mẹ tôi cũng vậy, một người mẹ luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho con mà không cần một điều kiện nào cả. Nhưng tôi lại chưa một lần nói với mẹ lời cảm ơn. Mong rằng mẹ sẽ đọc được những dòng tâm sự này của tôi.

Mẹ kính yêu của con!

Có bao nhiêu thứ tình cảm trong cuộc đời này nhưng tình yêu thương của mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất. Tình cảm ấy đã nuôi con khôn lớn trong từng ngày mà con không phải trả một loại phí nào cả. Con thầm cảm ơn mẹ đã mang con đến với thế giới này và con cũng muốn nói rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Đã 24 năm trôi qua, con được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình mình, một gia đình có cha có mẹ và anh chị em. Con cảm thấy mình quả là một người may mắn. Người mẹ mang thai một đứa con bé nhỏ 9 tháng 10 ngày mới lọt lòng, chỉ một đứa thôi đã là một quá trình cực nhọc.  Thế nhưng, riêng mẹ ông trời đã ban phúc để mẹ mang thai song sinh con và em gái. Chắc mẹ rất vất vả khi mang trong mình đến cả 2 giọt máu cùng một lúc, phải không mẹ? 9 tháng 10 ngày mẹ đã chịu nhiều vất vả vì 2 chị em con, cho đến lúc sinh con ra cũng vậy. Con lại nằm trong một cái bọc mà không ai biết phải làm gì với con, cũng may có hàng xóm tốt bụng đã kịp xé cái bọc đó ra, cho con hơi thở. Con mới có thể hạnh phúc bên mẹ ngày hôm nay.

Mẹ! Cái năm khó khăn ấy, con còn rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhớ ra một số chuyện: cuộc sống thiếu thốn, gia đình lại có biến cố. Trong 2 năm đó, mẹ vừa là môt người cha vừa là một người mẹ, chịu nhiều khổ cực chăm lo cho 7 anh chị em con ăn học. Nỗi đau xé tim khi con nhìn thấy mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi từng đồng từng cắt. Con tuy nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được mẹ chịu đựng như thế nào, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ rơi trong lúc khó khăn nhất, con đau lắm mẹ biết không? Con nhìn thấy được những giọt nước mắt  đó nhưng cho đến ngày hôm nay con vẫn chưa bao giờ hỏi mẹ một câu: “Vì sao mẹ lại khóc?” Con vô tâm quá phải không mẹ? Bây giờ lớn khôn, con đã hiểu ra mọi thứ, con đã hiểu được tình thương bao la mẹ dành cho con. Những lần chị em con cãi nhau, làm cho mẹ buồn mẹ khóc, con cảm thấy rất ân hận. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!

Mẹ còn nhớ không? Ngày ấy con bé bỏng, mẹ dạy con học bơi, học bơi với con kênh nho nhỏ. Đợi nước ròng, mẹ đứng bên kia, con lần lần sang, có lúc được giữa kênh, con run sợ rồi khóc bù lu bù loa, mẹ vội lội sang ôm con. Con rất sợ nhưng có vòng tay của mẹ con lại cảm giác được an toàn. Rồi cái mùa nước ngập, con hay vọc nước trước nhà, mẹ cầm roi quất cho mấy cây vô đít, con khóc con giận mẹ, nhưng giờ con đã hiểu vì mẹ lo cho con.

Lần ấy, mẹ đưa con đi thi học sinh giỏi, hai mẹ con lội bộ đau rát cả chân, con đi được một lúc cứ than đau, than mỏi, còn bắt mẹ cõng trên lưng. Còn mẹ chỉ cười. Vì sao thế mẹ ơi? Có phải vì con là con của mẹ?

“Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ”. Ngày hai chị em con lên Sài Gòn học, giữa đêm khuya lạnh lẽo, cha mẹ đưa hai đứa ra xe, còn nhét vào túi con một mảnh giấy ghi 12 điều dặn dò. Đêm đó lên xe con không thể nào ngủ được và con biết ở nhà mẹ của con cũng vậy. Được một ngày, cha gọi lên: “Mẹ mày nhớ hai đứa, khóc quá trời”. Nghe xong con lại òa lên khóc nức nở, muốn về nhà ngay vì thương mẹ của con. Con chợt nhận ra con nợ mẹ cả cuộc đời.

Mẹ kính yêu, con mong sao cho mái tóc mẹ không bao giờ bạc để con được phụng dưỡng mẹ suốt đời. Người ta nói đúng, được sinh ra trên cõi đời này đã là một hạnh phúc lớn. Nhưng mẹ ơi, với con được làm con gái của mẹ thì có nỗi hạnh phúc nào sánh bằng. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này. “CẢM ƠN MẸ CỦA CON!

Các bạn thân mến! Dù Mẹ bạn là ai. Bạn có mẹ thì bạn đã hạnh phúc hơn so với nhiều người trên trái đất này, vì thế hãy là một người hiếu thảo nhé!

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN