Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón

Bé trai 3 tuổi ở trên xe từ sáng đến 15h chiều mới được tài xế phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nước, lơ mơ.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết chiều tối 13/9 tiếp nhận bé Nguyễn Tấn Lợi (3 tuổi, ở Tiên Du, Bắc Ninh) được đưa đến trong tình trạng sốc nhiệt, sốt, hạ đường huyết, mất nước và hoảng loạn. Tiếp xúc với bé tại viện, gia đình thấy bé hôn mê, gọi không đáp ứng. Trước đó, cháu Lợi bị bỏ quên trên xe đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí hơn 7 tiếng.

Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: Thúy Quỳnh.
Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ảnh: Thúy Quỳnh.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, từ 6h30 đến 8h ngày 13/9, xe đưa đón của nhóm lớp mầm non Đồ Rê Mí, do lái xe Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976, chồng của chủ cơ sở Đồ Rê Mí) điều khiển, đi đón 9 trẻ tại các gia đình đến học. Tài xế “do sơ xuất” đã để quên cháu Nguyễn Tấn Lợi trên xe. Đến khoảng 15h cùng ngày, tài xế Tỵ mới phát hiện ra cháu Lợi.

Chủ cơ sở mầm non sau đó đã đưa bé Lợi ra phòng khám tư nhân Đa khoa Hà Nội tại xã Hoàn Sơn để sơ cứu, sau đó đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn. Cho tới lúc này, chủ cơ sở mới thông báo với gia đình cháu Lợi và cùng gia đình đưa cháu lên cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi tiếp tục chuyển cháu ra điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, hiện tình hình sức khỏe của cháu Nguyễn Tấn Lợi đã ổn định, không còn nguy hiểm tới tính mạng. Cháu bé 3 tuổi đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong khi đó, Công an huyện Tiên Du đang tạm giữ chiếc xe đưa đón trẻ trên để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hà Đan (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN