Viết cho con: Viết cho những con trẻ côi cút

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 122

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thùy Trang

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Viết cho con: Viết cho những con trẻ côi cút

Yêu thương gửi các con!

Tháng 5, nàng Hạ tung tăng nhảy nhót khắp đất trời miền Trung. Nắng rải thảm vàng, thắm màu hoa, tươi sắc lá. Thỉnh thoảng một cơn mưa dông cuối ngày chợt đến tưới mát cảnh vật và cả lòng người. Tháng 5, “Ngày của Mẹ” đến. Nhiều người mẹ hạnh phúc nhận lời chúc mừng. Nhiều, rất nhiều đứa con háo hức ôm bó hoa xinh âu yếm đến bên mẹ. Cô chợt nghĩ về các con, những con trẻ sẽ buồn, thật buồn trong ngày ý nghĩa này,…

Cho phép cô được đặt tên cho 3 con nhé! “Tình yêu”, “Hạnh phúc” và “Nụ cười”. Các con hãy mang theo tình yêu cuộc sống, tìm kiếm những hạnh phúc giản dị và trao tặng nụ cười cho mọi người, cho cuộc đời, con nhé! Bây giờ các con đã được khoảng 5, 6 tháng tuổi rồi nhỉ? Cô còn nhớ, những ngày cuối năm, nghe tin về 3 con mà cô nhói cả lòng. Trong một tỉnh thành bé nhỏ này có 3 đứa trẻ bị bỏ rơi ở 3 nơi.

“Tình yêu” ơi! Bên chân cầu Bạch Yến, con cựa quậy trong lớp khăn bông, tiếng khóc oe oe xé tan không gian tĩnh lặng của một sớm tinh mơ đầy sương lạnh. Không ai biết con đã ở đó từ bao giờ, chỉ khi tiếng khóc tìm hơi ấm của con vang lên níu chân mấy người chạy chợ sớm thì người ta mới phát hiện ra con trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường chưa tắt. Cô con gái bé nhỏ còn nhặt nhạnh được chút may mắn của số phận. Tìm ra con, “lượm” được con là đôi vợ chồng trẻ cưới nhau đã mấy năm nhưng vẫn hiếm muộn. Họ trông mãi tiếng khóc, cười của trẻ con. Và gặp con, họ nói với hàng xóm là “con Trời cho”, họ giấu con trong nhà, cản bước chân của mấy người tò mò, rồi hối hả gọi xe đưa con đi khám vì da con bị mẩn đỏ, có lẽ là vết tích đêm qua.

“Hạnh phúc” ơi! Con là một cậu bé trai kháu khỉnh theo lời cô nghe kể lại. Con được đặt trước cổng một ngôi chùa nhỏ cách xa thành phố. Mẹ con cẩn thận gói con trong nhiều lớp áo và không quên đặt mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi con, mẹ sẽ về tìm con”. Con ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của bóng tối, trong lời ru của gió và cả sự chở che của chốn chùa chiềng thanh tịnh, linh thiêng. Sáng sớm, sư thầy quét sân và thấy con, thiên thần nhỏ đang lim dim. Sư thầy ôm con vào lòng, vỗ về, che chở. Con đã ở lại nơi con bị bỏ rơi.

“Nụ cười” ơi! Cô đã lạc mất tin tức của con. Cô chỉ biết mẹ con là một cô bé với tuổi đời còn khá trẻ. Chưa học hết cấp 3 đã vào đời kiếm sống rồi số phận như trêu ngươi khi cái thai trong bụng lớn dần. Đi đâu đó một thời gian rồi về lại quê ngày chuyển dạ. Sinh con ra với địa chỉ đăng kí không thật. Không lời từ biệt, mẹ con để con ở lại giữa những người xa lạ trong khoa phụ sản… Con đã đi về đâu?

Các con ơi, 3 tiếng “BỊ BỎ RƠI” đau đớn lắm phải không? Sẽ có lúc các con nhói lòng và trái tim như bị ai đó bóp chặt khi 3 tiếng đó thốt ra từ một con người vô tâm nào đó. Và các con biết không, trên trái đất này có rất biết bao số phận kém may mắn như vậy. Có đứa trẻ bị đánh cắp sự sống khi còn trong bào thai. Có đứa trẻ được sinh ra và hưởng hơi ấm ít ỏi của mẹ rồi không lâu sau đó người ta phát hiện ra nó đang khóc một mình ở nơi nào đó. Có đứa trẻ chỉ được nhìn ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian ngắn ngủi vì bị chính người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ vào chỗ rất gần với cái chết. Có đứa trẻ bị bố hoặc mẹ dứt áo ra đi không chút bận tâm cho cuộc sống, tương lai con trẻ… Những ngôi sao xấu số đó đã, đang và sẽ xuất hiện ư?

Như cây non đâm chồi nảy lộc, các con sẽ lớn lên từng ngày. Dòng sữa mẹ ngọt ngào các con không bao giờ được nếm một lần nữa ư? Lời ru âu yếm đâu có để vỗ về giấc ngủ êm đềm của con? Con không biết đến hơi ấm bàn tay mẹ? Con không cảm nhận được sự mạnh mẽ trong cái nắm tay cứng rắn của cha? Mỗi bước con đi, mỗi lời con nói, hạnh phúc có nhen nhóm trong mắt ai không? Ai dắt con đến trường? Ai đỡ con dậy khi vấp ngã? Ai dang rộng vòng tay mỗi khi con trở về? Ai sờ bàn tay mát lạnh lên trán nóng hổi lúc con bị sốt?… Thương các con lắm, những con trẻ thiếu thốn hơi ấm mẹ cha, khao khát mái ấm gia đình.

“Tình yêu”, “Hạnh phúc”, “Nụ cười” ơi, đừng hờn, đừng giận, đừng trách mẹ các con nhé! Chắc chắn rằng, giây phút đặt con xuống nơi đó, mẹ các con cũng đã đau đến quặn lòng. Núm ruột mình sinh ra, máu thịt của mình đó… Có một loài chim không biết ấp trứng, không biết nuôi con, phải gửi trứng của mình vào tổ loài chim khác, đó là tu hú. Tạo hóa quên ban tặng cho tu hú thiên chức làm mẹ nên từ đời này sang đời khác, tu hú chưa bao giờ tận hưởng cảm giác hạnh phúc được làm mẹ. Chỉ loài tu hú thôi con à… Có lẽ cuộc sống quá gian khó, quá ngột ngạt, cho con đi để con đỡ cơ cực hơn chăng? Có lẽ một phút nông nổi, mù quáng hành động rồi day dứt mãi không thôi? Có lẽ còn nhiều lí do nữa mà cô không thể nào thấu hiểu hết được. Sẽ có rất nhiều người oán trách, lên án mẹ các con, kể cả cô, khi đành lòng bỏ rơi con thơ. Nhưng các con đừng nhé! Hãy nghĩ đến công sinh thành của mẹ! Hãy cảm ơn mẹ quyết tâm sinh con ra dù đàm tiếu, dù tai tiếng thế nào! Hãy tưởng tượng chín tháng mười ngày mẹ mang thai nhiều vất vả, tủi nhục khi không có bờ vai san sẻ của người đàn ông! Hãy nhìn giây phút người mẹ chuyển dạ đớn đau để hạ sinh một sinh linh, trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần không người cùng vượt cạn, mẹ vẫn cầu mong con cất tiếng khóc chào đời bình an! Hãy nhìn những người mẹ cho con bú lần đầu tiên, vụng về, lóng ngóng, rưng rưng, hạnh phúc! Hãy nhìn những người mẹ xa con, nhớ con, mong con, trông con, ngóng con!…

Hãy bao dung các con nhé! Hãy cầu chúc cho mẹ luôn bình an! Nếu ngày nào đó, mẹ quay về tìm các con, hãy ôm mẹ thật chặt, khóc thật nhiều, để nước mắt cuốn trôi đi bao phiền muộn, oán trách, ích kỉ trong con. Để rồi yêu thương sẽ đâm chồi, nảy lộc, ra hoa, kết trái quanh các con!

Cuối thư, cô chúc các con luôn bình yên trong tâm hồn! Mạnh mẽ chào mỗi ngày mới với một trái tim đầy yêu thương! Mong phép màu sẽ đến bên các con, dù chỉ một lần thôi, để bắt đầu bao điều kì diệu

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN