Viết cho con: Con gái bé bỏng

Cuộc thi Viết cho con do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 050

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sương

Địa chỉ: B251, khu dân cư Tân Thuận, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Viết cho con: Con gái bé bỏng

Đã bước qua ngày mới. Đêm nay mẹ khó ngủ, lang thang lại bắt gặp chương trình “viết cho con” bao nhiêu cảm xúc lại ùa về
Giờ này con đang say giấc bên mẹ.
Ngày mẹ có con mẹ đã rất lo sợ, nhưng nỗi lo sợ đó nhanh chóng qua mau khi con lớn lên từng ngày trong mẹ, hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy con chào đời, khỏe mạnh và xinh xắn nữa. Rồi từng năm tháng con lớn lên bên cạnh sự yêu thương của ba mẹ, con đáng yêu, thông minh, con đã làm gia đình nhỏ của mình luôn rộn tiếng cười. Nhưng con yêu a, số phận đã không mỉm cười với gia đình mình khi đã không cho con được hạnh phúc trọn vẹn đầy đủ cả ba và mẹ, ông trời đã cướp mất ba của hai mẹ con mình. Mẹ xin lỗi đã không cầm được nước mắt, tim mẹ như có ai đó bóp nghẹt, bao nhiêu hình ảnh lai ùa về
Có lẽ con còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự ra đi của ba nhưng mẹ biết con luôn đanh cho ba một thứ tình cảm thiêng liêng, lúc nào trong con cũng có sự hiện diện của ba. Mỗi lần con nhắc ba, mỗi lần con nói con nhớ ba, mỗi lần con có gì mới con đều khoe trước di ảnh ba hay mỗi lần mẹ chở con trên đường con giơ 2 tay xua xua và nhìn lên trời nói ” ba ơi ba có thấy con không?” Con biết những lúc như vậy mẹ đau lòng lắm không, mẹ biết những lúc đó con đang rất nhớ ba hay mỗi lúc con ngồi trầm ngâm một lúc rồi lại buột miệng hỏi ba là lúc con nhớ ba nhiều lắm phải không? Mẹ đã cố không khóc trước mặt con, những lúc đó mẹ chỉ muốn khóc như một đứa trẻ thôi con yêu.
Ba mẹ xin lỗi đã không cho con có một gia đình đủ đầy nhưng mẹ sẽ yêu con thay phần của ba nữa nhé và  mẹ tin rằng ba lúc nào cũng dõi bước theo 2 mẹ con mình.
Giờ đây cũng gần 1 năm đã trôi qua, hạnh phúc của mẹ là khi thấy con lớn lên ngoan ngoãn, biết quan tâm mẹ. Hạnh phúc của mẹ là lúc đón con tan trường, con hỏi ” mẹ bán được nhiều hàng không?, mẹ bán được mấy cái?” Hay những lúc mẹ mệt con ngồi bên bóp tay chan cho mẹ, rồi con nói mẹ đi khám bệnh, còn bắt mẹ nghỉ bán để đi khám bệnh nữa, những lúc như thế chiều lúc tan trường con đều hỏi thăm mẹ đã đi khám chưa đó , rồi con sợ mẹ hết tiền còn nói mẹ” khi nào mẹ hết tiền thì nói con nha” mà không biết nói con để làm gì nhỉ. Ôi con gái của mẹ, mới 5 tuổi mà như bà cụ non thế đấy.
Con có biết những lúc như vậy mẹ vui lắm không? Giống như con thay ba quan tam mẹ vậy đó, mẹ vui đến nổi không cầm được nước mắt con ạ, nãy giờ mà mẹ viết trên giấy thì chắc cũng nhoè hết chữ không đọc được rồi nè.
Nhìn con đang say sưa ngủ giống như một thiên thần, khuôn mặt sao mà đáng yêu thế. Bé con của mẹ ơi, hãy vui vẻ và sống tốt con nhé, mẹ hứa sẽ dành cho con những gì tốt nhất có thể, mẹ và cả ba nữa sẽ luon bên cạnh dõi theo bước con đi trên cuộc đời này, vì con là niềm hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ và là động lực để mẹ bước tiếp trên con đường còn nhiều khó khăn phía trước, hai mẹ con mình cùng nắm tay vượt qua con nhé. Yêu con, con gái bé bỏng của mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN