Viết cho con: Con gái bé bỏng

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 069

Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Linh

Địa chỉ: UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Viết cho con: Con gái bé bỏng

Viết cho con gái bé bỏng của mẹ!

Ngày mai thôi, con gái yêu của ba mẹ tròn 2 tuổi. Mẹ chỉ muốn cảm ơn con, cảm ơn con vì đã đến trong cuộc đời của mẹ. Ngày con ra đời là ngày hạnh phúc vỡ òa trong lòng ba mẹ và bao người thân yêu. Hạnh phúc của mẹ cứ lớn dần lên theo từng tháng năm. Khi con biết đòi mẹ, khi con biết nhìn mẹ cười, khi con chập chững những bước đi đầu tiên trong đời, khi con bập bẹ tiếng mẹ trên vành môi thơm sữa, khi con biết gọi mẹ ơi, khi con biết chạy nhảy, biết ngóng trông mẹ, biết diễn tả cảm xúc của mình…

Con gái bé bỏng của mẹ!

Đã hai năm rồi, mẹ có con làm bạn, hai năm đó mẹ con mình nước mắt chan hòa và nụ cười cũng vậy phải không con. Đã qua rồi, qua những tháng ngày mẹ tưởng mình không thể một mình vượt qua nổi với bao điều không thể kể ra đây.

Xin lỗi con vì có lúc mẹ nóng nảy, xin lỗi con vì mẹ không đủ chu toàn cho con những thứ mọi đứa trẻ đều có, đều muốn có. Nhưng con yêu à, mẹ đã dành tất cả những gì mẹ có thể cho con. Mẹ tin con hiểu và thương mẹ nhiều hơn khi con đủ lớn khôn. Mẹ sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu để con có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Con gái yêu biết không? Niềm vui của mẹ là con, động lực của mẹ là con, tất cả là vì con. Khi nào con lớn khôn, con chỉ cần biết ba mẹ luôn rất yêu con, rất yêu con. Mẹ không mong con gái của mẹ phải thật xinh đẹp, phải quá thông minh, phải thật hoàn hảo, chỉ cần con thật tự tin, nhân ái và yêu đời là đủ.

Chúc mừng sinh nhật con! Chúc con yêu mạnh giỏi, khôn lớn từng ngày trong vòng tay ba mẹ./.

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN