Viết cho con: Na yêu

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 064

Họ và tên:  Trương Thị Chúc Ly

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Viết cho con: Na yêu

Na yêu  con thích,na của mẹ không được mẹ bên cạnh dạy chữ con ,một bà mẹ trẻ như mẹ không có gì trong tay phải tự lực bằng đôi tay mẹ sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa để thành công ,và cho con gái của mẹ sau này một tương lai tốt hơn và tự hào vể mẹ ,không như bây giờ mẹ không có gì trong tay để cho con một tương lai tốt để con phải ở với ông bà nội  ma quên đi chữ xưng con với mẹ..con gái yêu của mẹ thật khỏe mạnh để đợi mẹ đón con vcủa mẹ thật buồn khi sài gòn và đồng nai không xa lắm mà đã 6 tháng mẹ không về thăm con được chắc không có mẹ nào như mẹ ,mẹ thật sự nhớ con lắm nhưng vì mẹ sợ ,sợ nhìn thấy con rồi mẹ sẽ không đủ can đảm để làm việc được tiếp, mẹ muốn cố gắng làm việc thật tốt để khi con gái mẹ lớn lên một chút mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn mẹ ,khi con gái lên cấp 2 sẻ không như mẹ ngày xưa phải vừa đi học vừa đi làm ,mẹ muốn con gái mẹ sau này hật hạnh phúc, dù cho bây giờ ai bảo mẹ là mẹ vô tâm hay gì đi nữa mẹ cũng mặc kệ những lời nói đó ,không về thăm con vì nhiều lý do ,nhưng mẹ không nói được khi con lớn mẹ sẽ kể cho con nghe ,mẹ  viết cho thỏa nỗi nhớ con ,đôi khi buồn mẹ ngắm ảnh na ,rồi nhớ câu na nói với mẹ ,khi na bốn tuổi vừa ngọng lại vừa yêu ,mẹ nhớ mua cho cháu cái nón bảo hiểm thật nhiều bông hoa ,cháu thích lắm ,nghe đến đó mẹ nước mắt rơi ,vì ở với ông bà nội mà na của mẹ ,nói với mẹ là cháu chứ không phải là con nhé…..

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN