Viết cho con: Cảm ơn con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 226

Họ và tên:  Phương Ly

Viết cho con:  Cảm ơn con

Nhớ lắm cái giây phút lần đầu tiên được gặp thấy con sau 9 tháng 10 ngày cùng chung nhịp đập – một hành trình tương đối gian nan, vất vả với mẹ nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc, ngọt ngào. Trong cơn đau chưa dứt, mẹ vẫn cố hướng mắt theo bác sĩ và cảm xúc dâng trào khi nghe tiếng khóc chào đời “oe… oe” của con… Một hình hài bé bỏng nằm gọn trong vòng tay mẹ… đôi tay bé xíu, đôi chân bé xíu, đôi mắt nheo nheo vẫn còn lạ lẫm với ánh sáng bên ngoài, thinh thoảng lại giật mình khóc váng, vừa thổn thức rúc rúc vào bầu sữa mẹ rồi ngủ ngon lành…Sao mà kỳ diệu và tuyệt vời đến thế! Đó là những khoảnh khắc đẹp, bình yên và cho mẹ những cung bậc hạnh phúc ngọt ngào. Tháng ngày trôi qua, có biết bao hạnh phúc, giờ đây con cũng đã chập chững tập đi. Bây giờ con đã biết nhiều việc lắm rồi, biết thơm má mọi người nè, biết vỗ tay hoan hô, biết lắc lư theo nhạc… Cả ngày cứ bi ba bi bô suốt làm ba mẹ không kịp trả lời luôn. Mẹ cảm ơn con nhé! Cảm ơn con đã cho mẹ là mẹ của con, cảm ơn con đã đến với cuộc sống của ba mẹ. Cảm ơn con đã ngoan ngoãn khôn lớn từng ngày. Ba mẹ chúc con luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ ăn ngoan ngủ ngon. Con mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều lắm con gái à!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN