Cuộc sống như địa ngục sau chuyến du lịch công ty

Vợ chồng tôi mới cưới được hai tháng, ngày biết tin tôi mang thai, hai vợ chồng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc sắp được làm cha mẹ. Chồng tíu tít gọi điện khoe với tất cả bạn bè. Song niềm vui chưa được bao lâu lòng tôi lại dấy nên nỗi lo lắng.

Thật không thể tin được, chính tôi cũng đang hoang mang không biết đứa con trong bụng có phải là con của tôi với chồng không, hay con của đồng nghiệp.

Không phải tôi lẳng lơ, mà hoàn toàn trong tình huống trớ trêu, ngoài ý muốn.

Cách đây hơn một tháng, công ty tôi tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và toàn thể nhân viên được tham dự chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Công ty có chế độ mời thêm một người thân đi cùng, đáng ra 2 vợ chồng tôi sẽ cùng đi nhưng đột nhiên ở quê có việc đột xuất nên tôi phải đi một mình.

Hôm đó ai đi cũng có đôi có cặp, vì ai cũng rủ người yêu, chồng con đi cùng, chỉ có tôi và Long – đồng nghiệp nam làm cùng phòng là đi một mình. Anh chàng này nổi tiếng với tính trăng hoa, đồng nghiệp nữ nào anh ta cũng trêu ghẹo, nói những lời ỡm ờ. Nghe nói anh ta đã trải qua nhiều mối tình rồi nhưng chưa có cuộc tình nào vào “ chung kết”.

Hằng ngày trên công ty, dù biết tôi có chồng nhưng Long vẫn buông lời tán tỉnh. Tôi không thích nhưng cứ cười trừ xem như không nghe thấy.

Buổi tối đến địa điểm du lịch, công ty tổ chức một bữa tiệc cho toàn thể nhân viên và có một số đối tác của công ty cũng tham dự. Vì là trưởng ban dự án mới của công ty nên tôi phải giao tiếp với khách mời và uống hơi nhiều. Gần tan tiệc tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, đi không vững nữa. Tôi định gọi nhân viên khách sạn hỗ trợ đưa mình về phòng nhưng Long đề nghị đưa tôi đi.

Tôi loạng choạng, bước không vững, không định hình nỗi đang đi đâu nữa. Đến nửa đêm tỉnh dậy thì thấy Long nằm bên mình, tôi bừng tỉnh và bàng hoàng nhận ra mình đã phản bội chồng.

Tôi khóc tức tưởi, vùng chạy ra ngoài, đêm ấy mình tôi ngồi ngoài biển khóc. Tôi thấy mình thật sự nhơ nhớp, tôi có lỗi với chồng và không thiết gì nữa. Đến lúc bình tĩnh tôi quyết định sẽ che dấu chuyện này suốt đời.  Tôi bao biện cho rằng dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn một lòng, một dạ với chồng.

Thế nhưng, mọi chuyện đã không như tôi nghĩ. Không biết cố tình hay cố ý, đến tận sáng Long mới bước ra khỏi phòng tôi. Anh ta khật khưỡng với bộ dạng lôi thôi và vài đồng nghiệp của tôi đã trông thấy.

Mọi người bắt đầu bàn tán, xì xầm về hình ảnh đó. Những lời nói như “ hèn chi có chồng mới cưới mà không đưa đi cùng” hay “ mới cưới chồng mà đã cắm sừng”… khiến tôi thực sự tổn thương.

Thêm nữa, Long không hề hổ thẹn với những việc anh ta đã làm, ngược lại càng trơ tráo và buông những lời tán tỉnh tôi mạnh bạo hơn.

Anh ta thỉnh thoảng nhắn tin hoặc nói nhỏ với tôi những câu như “ Em có chồng rồi mà tuyệt vời đấy ” hay “ anh rất hạnh phúc với cảm giác mà em mang lại”…

Tôi nghiêm túc đề nghị Long chấm dứt mọi chuyện, nhưng anh ta dường như không muốn buông tha tôi.

Giống như trò đùa của số phận, giờ tôi lại mang bầu. Những lời xầm xì bàn tán lại càng tăng lên. Nghi vấn cha của đứa bé trong bụng tôi là chủ đề “ nghiên cứu” của nhiều người. Và chính tôi cũng đang hoang mang, buổi tối hôm đó và ngày vợ chồng tôi gần gũi lại gần nhau nên tôi không thể xác định được.

Tôi đang vô cùng khủng hoảng, những nỗi lo lắng chồng chất khiến tôi stress nặng nề. Tôi sợ lời bàn tán lọt đến tai chồng, tôi sợ Long không buông tha và trên hết tôi sợ đứa bé trong bụng của mình không phải con chồng.

Lòng tôi đang rối như tơ vò, tôi phải làm gì để thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN