Ngoại tình sau chuyến du lịch công ty

Trước khi mang thai,  vợ tôi vốn là cô gái có chút nhan sắc. Tuy không đẹp rực rỡ nhưng dáng người tròn tròn, xinh xinh, nước da mượt mà và đôi mắt dịu dàng đã khiến tôi say như điếu đổ. Và trái ngọt tình yêu của chúng tôi là cô con gái đầu lòng ra đời sau 2 năm kết hôn.

Cứ ngỡ có con hạnh phúc của tôi sẽ càng viên mãn, nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ, những hành động của tôi đã trái ngược với những điều tôi luôn tâm niệm.

“Gái một con trông mòn con măt” điều này không  đúng với vợ tôi. Trong quá trình mang thai, vợ tích cực tẩm bổ nên tăng đến hơn 20 cân. Tuy nhiên, tâm lý con là trên hết nên vợ tôi chẳng hề quan tâm đến vóc dáng. Hơn nữa bạn bè xung quanh vợ ai sinh con xong cũng gầy như cũ do nuôi con vất vả nên vợ cũng tự an ủi bản thân như vậy.

Nhưng sự việc không theo chiều hướng đó, sau khi sinh con, vợ lại tiếp tục tẩm bổ để có sữa cho con bú. Vì vậy tuy nuôi con vất vả nhưng cân nặng của vợ lại càng tăng lên chứ không hề giảm bớt. Từ khi có con vợ lại đặt con lên trên hết, vợ yêu con, “ nghiện con”, không quan tâm và cũng không dành thời gian chăm sóc diện mạo bên ngoài của mình.
Tôi yêu vợ không phải vì vẻ bề ngoài nhưng thực tâm nhiều khi tôi cũng thấy vợ không còn được như xưa. Có lần tôi gợi ý vợ tham gia các lớp thể dục thẩm mỹ, vợ ậm ừ nhưng rồi lại lãng quên.

Thêm nữa, sau khi sinh con, hai vợ chồng tôi cũng ít không gian riêng cho nhau. Thỉnh thoảng tôi chủ động hẹn hò vợ ra ngoài tìm lại không gian xưa nhưng vợ luôn từ chối. Nhiều lần như thế tôi đâm ra chán và không còn hứng thú bên vợ. Cỗ xe tình yêu của chúng tôi đã trật đường ray rẽ sang một hướng khác.

Trong chuyến du lịch do công ty tổ chức cho toàn thể nhân viên ăn mừng dự án thắng lớn. Tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những đồng nghiệp của mình. Không đơn thuần là những câu chào hỏi xã giao, những trao đổi trong công việc, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn với bản thân, cuộc sống. Các chị em trong cơ quan tôi cũng không một màu như khi mặc đồng phục công sở, thay vào đó là những trang phục gợi cảm và quyến rũ.

Ngỡ ngàng trước sắc vóc của những đồng nghiệp nữ, tôi bất giác rùng mình khi nhớ tới vẻ ngoài ục ịch ngấn mỡ của vợ ở nhà. Giao lưu với các chị em, giọng nói ngọt ngào cùng lời lẽ nhẹ nhàng, chợt tôi thấy khi nhớ tới những lời càm ràm hằng ngày của vợ.

Cứ thế, tôi tìm ra hàng chục những điểm đáng yêu của các bạn nữ đồng nghiệp thì cũng dẫn chứng được hàng chục những hình ảnh trái ngược về vợ. Trong phút chốc tôi tự thấy đáng thương cho bản thân mình.

Ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi trong suốt hành trình của công ty và khuôn mặt u ám của tôi đã khiến cho Hương nhận ra những dòng tâm sự.

Hương, bạn nữ duy nhất trong phòng của tôi, xinh đẹp, thông minh và khéo ứng xử. Ngay từ khi Hương gia nhập phòng ý tưởng, những anh chàng chưa vợ cứ rộn ràng cả lên còn những chàng đã có vợ thì ngậm ngùi tiếc nuối. Trước khi vợ sinh con, tôi cũng chỉ ngưỡng mộ Hương ở vẻ đẹp, tuyệt nhiên chưa có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Nhưng dạo gần đây, những cảm xúc lẫn lộn kia đã khiến tôi vài lần so sánh vợ với Hương và ước sao vợ được một phần của cô ấy.

j8

Dự án thành công vừa rồi của công ty một phần công lao  thuộc về tôi và Hương vì ý tưởng ấy là do chúng tôi cùng triển khai. Làm chung dự án nên tôi và cô ấy cũng thân nhau hơn lúc trước.

Khi được Hương hỏi tại sao không vui, tôi nhìn cô cười nhẹ rồi lắc đầu. Lát sau tôi nhận được tin nhắn của Hương hẹn tôi tối nay đi dạo biển.

Ban đầu tôi định không nhận lời vì thấy không tiện nhưng rồi tôi đã đến chỗ hẹn với Hương.

Thay trang phục dạ hội buổi tối, Hương xuất hiện với chiếc váy maxi nhẹ nhàng và chiếc khăn voan mỏng, mái tóc buông xõa trong ánh sáng nhè nhẹ của biển đêm khiến tôi bất chợt thấy vô cùng xúc động.

Chúng tôi đi cùng nhau dọc bờ biển, ban đầu vẫn trò chuyện những vấn đề về công việc. Nhưng lần này khi Hương hỏi lý do khiến tôi buồn thì tôi đã tâm sự hết những nỗi chán chường tôi đang đối mặt với vợ, với cuộc hôn nhân của mình. Đáp lại tôi Hương im lặng, rồi bỗng cô nắm lấy bàn tay tôi. Một cảm giác ngỡ ngàng nhưng là lạ, thinh thích khiến tôi đáp lại cái nắm tay ấy là nụ hôn lên môi Hương và cái ôm trên biển.

Từ lần ấy, chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều, dường như ở Hương có sức hút khiến tôi không cưỡng lại được và đối với Hương tôi cũng vậy. Gặp nhau trong giờ làm việc, chúng tôi thường viện những lý do để được làm chung với nhau, rồi những cuộc hèn hò bí mật. Ở bên Hương tôi tìm lại được cảm giác yêu thương, gắn bó mà từ lâu đã phai nhạt với vợ mình.

Tôi muốn ly hôn với vợ, muốn được công khai tình cảm với Hương. Nhưng đôi khi tôi không đủ can đảm, dẫu thế nào tôi và vợ cũng có mối ràng buộc là con.

Tôi phải làm sao để giải quyết được rắc rối trong chuyện này?

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN