Viết về mẹ: Tình mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 667_VVM

Họ tên: Lại Thùy Anh

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

——————————————-

Ngày 14 tháng 9 năm 2015

Lại kết thúc một ngày làm việc của con rồi mẹ ạ, bây giờ con có thời gian bày tỏ cảm xúc trên trang giấy.

Mẹ ơi!

Thấm thoát đã hai mươi mấy năm trôi đi, mới ngày nào con còn bé tí mà bây giờ con đã lớn, biết điều gì là đúng, điều gì là sai để quyết định cho cuộc sống mình. Càng lớn con càng hiểu tình thương của mẹ dành cho chúng con là rất nhiều, hiểu một phần nào đó sự hi sinh của mẹ cho con. Mẹ phải từ bỏ công việc yêu thích của mình để ở bên con, chăm sóc con. Mẹ đã chọn con hơn là chọn công việc của mẹ. Con biết điều đó, con vẫn tự hào được làm con của mẹ. Gió mùa thu se se lạnh nhấc con nhớ lại những ngày tháng hai mẹ con đèo nhau đi chữa bệnh, được ngồi đằng sau xe mẹ và hát mấy câu vu vơ, được thưởng thức mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, ngắm nhìn từng con đường, từng gốc phố. Ôi sao mà thích đến thế, những hình ảnh ấy sẽ trở thành ký ức mà con chẳng bao giờ quên.

Mẹ biết không, trong suốt ngày tháng ấy chính tình yêu thương của mẹ đã dạy con trở thành một con người biết sống vì người khác, biết vượt qua tất cả khó khăn của cuộc sống mang lại. Sự che chở của mẹ đã giúp con đi qua rào cản về mặt tâm lí để hoàn thành tốt công việc mà con mới được giao cho. Từng ngày mẹ vẫn bước tới bên con và cho con tình thương vô bờ bến và bảo con hãy biết quý trọng cuộc sống này, hãy tự tin thực hiện những điều mà con mơ ước, hãy bước đi trên đôi chân trí thức. Dù con đường ấy đầy chông gai đến đâu, mẹ luôn ở bên con gái ạ. Mẹ vẫn thường an ủi con như thế lúc con gục ngã giữa đường đời.

Mẹ cho chúng con rất nhiều, chấp nhận đánh đổi tất cả để cho chúng con được sống êm ấm hạnh phúc. Tuy nhà mình không giàu có nhưng mẹ vẫn phải thức hôm thức khuya để làm việc mà lo cho chúng con được cơm no, áo ấm. Mọi lần con nhìn bóng dáng mẹ ngồi làm việc trong đêm khuya tĩch mịch và lạnh lẽo, hai hàng lệ của con cứ lăn trên má. Con xót mẹ lắm, mẹ vì chúng con mà khổ, đáng ra mẹ có quyền được hưởng hạnh phúc, có thể chọn cho mình cuộc sống khác, nhưng không, mẹ vẫn chọn con và chọn cuộc sống đầy vất vả này. Mẹ đã dạy con biết cách ứng xử với người khác, biết yêu kính tất cả mọi người, mẹ từng nói, dù người kém hơn mình, con vẫn phải kính trọng. Con nhớ những lời dạy của mẹ, con không bao giờ quên, mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời của con. Con yêu mẹ ! <3

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN