Viết về mẹ: Nhật ký cho mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 808_VVM

Họ tên: Nguyễn Thu Thủy

Địa chỉ: Gò Vấp, TP.HCM

————————————–

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay con đi chợ, bất chợt gặp lại một người hàng xóm ngày xưa của mẹ, năm nay dì ấy đã ngoài 90 mà vẫn còn minh mẫn, tuy việc đi đứng có chút khó khăn, phải có đứa cháu dắt dìu nhưng dì ấy vẫn nhận ra con. Hai dì cháu ngồi uống sữa đậu nành và cùng ôn lại những kỷ niệm ở cái xóm nghèo ngày ấy, dì luôn khen mẹ đảm đang, hiền thục và đặc biệt có tài nấu ăn rất là ngon.  Dì hỏi con bây giờ đã biết nấu cơm chưa? Con cười bẽn lẽn, nói mình biết chút chút, dì bảo hồi đó mày gần hai chục tuổi mà mẹ mày còn đút cơm đến tận răng, xem ra chuyện mẹ cưng chìu con cũng trở thành truyền thuyết rồi đó mẹ.

Ngày…tháng ..năm…

Mẹ ơi, hôm nay là ngày lễ Vu Lan, con có trở lại ngôi chùa mà hồi xưa mẹ hay dắt con đi lễ Phật, con thấy rất nhiều người bây giờ vẫn được đi chùa cùng mẹ của họ, tự dưng con thấy buồn và nhớ mẹ vô cùng. Ngực áo con bây giờ cài hoa hồng màu trắng, khi thắp hương dâng lễ, con nghe vẳng vẳng câu “… Một bông hồng cho những ai, cho những ai…không còn mẹ…”  của bài hát “Bông hồng cài áo”, bất chợt con nghe lòng rưng rưng.

Ngày 16 là đám giỗ của ba, con bây giờ đã biết nấu ăn rồi, tự tay con nấu một mâm cơm cúng để tưởng nhớ, con không còn ai là người thân, nhưng vẫn có con rể mẹ, các cháu ngoại và những em chồng con, bạn bè con đến đông đủ bên mâm cỗ, mọi người nhìn di ảnh của ba mẹ, ai cũng nói ba mẹ nhìn phúc hậu và họ mừng cho cuộc đời con đã gặp được ba mẹ để được nuôi dưỡng nên người, âu đó cũng là cái phúc của con, mẹ nhi?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay lần đầu tiên con nấu kiểm chay, món ăn mà ngày xưa mẹ hay nấu mỗi khi có ai đó đặt hàng. Mẹ không còn để chỉ dạy con, con phải lên mạng học và thực tập, nhưng cũng thành công lắm đó mẹ, em dâu của con ăn thử và khen ngon, mẹ có ngạc nhiên không? Hồi đó mẹ cứ nói sau này con lớn lên chắc suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ, vì có biết nấu nướng gì đâu, ai biểu mẹ cưng quá không cho con vào bếp làm chi!

Con cũng tưởng vậy, nhưng may quá, thời buổi hiện đại, con có thể học cách nấu ăn qua bạn bè, qua chương trình món ngon mỗi ngày trên ti vi và qua mạng nữa…Mới đầu nấu dở, làm riết có kinh nghiệm rồi cũng ngon dần lên, ăn thua mình có quyết tâm học hỏi hay không, phải không mẹ? Con bây giờ khác trước nhiều nha, con không giỏi bằng mẹ nhưng cũng đáng cho mẹ tự hào lắm đó.

Ngày..tháng ..năm..

Hôm nay là đến ngày giỗ mẹ. Mấy người em của mẹ đều đã ra đi, chỉ còn có dì năm nhưng dì ở xa lại già yếu quá rồi nên không về được, mình con lui hui đi chợ từ sáng sớm nấu vài món cúng mẹ. Con biết nấu bò kho và làm mì xào giòn rồi nè, con còn làm được gỏi ngó sen nữa đó! Nếu như mẹ còn sống, chắc chắc mẹ sẽ ôm con vào lòng hôn hít, sẽ khen rằng “Con gái mẹ giỏi ghê ta!”

Mẹ ơi, mẹ hãy yên lòng nha, con không  bơ vơ như ngày xưa mẹ vẫn lo, sợ ba mẹ không còn rồi con sẽ khổ, không sao mẹ ạ, nhờ ân đức ba mẹ, con sống hạnh phúc và được rất nhiều người thương yêu.

Con muốn báo cáo để mẹ mừng, con gái mẹ bây giờ sống rất tốt.

Xin mẹ hãy luôn luôn phò hộ cho con nha mẹ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN