Viết về mẹ: Tâm sự của con!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 550_VVM

Họ tên: Lê Thị Thanh Loan

Địa chỉ: Nam Từ Liêm, Hà Nội

————————————–

Mẹ à, vậy là còn hơn một tháng nữa con gái mẹ sẽ bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Cảm xúc trong con khó tả lắm, vui có, buồn có, lo lắng có và mệt mỏi cũng có. Con gái mẹ gần 30 tuổi mới lấy chồng mà cứ như con nít ấy, mẹ nhỉ.

Mẹ từng nói với con: Con gái lớn là phải lấy chồng, sinh con. Nhưng con không tin vào điều ấy. Con cho rằng phụ nữ hiện đại cần đặt sự nghiệp lên trên tình yêu. Vì thế cho nên con lao vào công việc mà bỏ qua đi những cơ hội để tìm kiếm cho mình một nửa còn lại. Nhưng rút cuộc cũng chẳng đâu vào đâu. Bạn bè của con lấy chồng, lấy vợ rồi khoe ảnh con cái của họ lên facebook. Con không ghen với họ đâu, chỉ có điều lòng con có một khoảng trống mà con chẳng biết lấp đầy nó bằng cách nào cả. Và con bắt đầu muốn được như họ, muốn được mẹ và một người nào đó yêu thương con.

Rồi cũng đến một ngày con gặp được người ấy. Con thấy trong mắt mẹ ánh lên một niềm vui thật rạng ngời. Mẹ bảo đời mẹ đã thất bại trong hôn nhân, mẹ đã làm con gái mẹ có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với gia đình, cho nên ước nguyện lớn nhất của đời mẹ là được nhìn thấy con hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn vì đã chọn nhầm bố cho con, bởi con luôn thầm cảm ơn ông ấy, ông ấy đã giúp con hiểu được rằng muốn có được “hạnh phúc” ta phải nỗ lực giữ lấy và trân trọng giá trị của nó.

Bọn con bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của đời mình. Mẹ bảo mẹ chẳng có nhiều đâu, mẹ làm nông, cả đời chỉ dành dụm được ít tiền mẹ cho hai đứa, hai đứa nhớ bảo ban nhau mà làm ăn. Bọn con không nhận, mẹ tủi thân khóc. Mẹ à, con xin lỗi mẹ, con gái lớn lấy chồng xa, không thường xuyên về thăm mẹ được, mẹ đừng khóc, con sẽ buồn lắm đấy.

Mẹ dặn, bà ngoại con có bốn nàng dâu nhưng chẳng bác nào chăm bà được một ngày khi bà bị ốm, con không được sống như vậy. Con phải thực tâm yêu thương, tôn trọng gia đình chồng con thì họ cũng sẽ yêu thương và quan tâm đến con. Cuộc sống gia đình rất phức tạp, mẹ không dám khuyên con nhưng mẹ chỉ mong rằng con gái mẹ học được hai chữ “bao dung” để gia đình con mãi giữ được ngọn lửa thiêng liêng và ấm áp. Còn nếu, con đã đối xử tốt với họ rồi mà họ vẫn không yêu thương con thì con hãy về với mẹ.

Con biết, rồi đây con sẽ bước chân vào một ngôi nhà mới mà ở đó không có mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo con gái mẹ bị bắt nạt nhé. Vì con còn có anh ấy mà, anh ấy sẽ là người quan tâm đến con, yêu thương con, bảo vệ con và giúp con hòa nhập với cuộc sống của gia đình anh ấy. Mẹ hãy yên tâm nhé. Con gái dù không được giỏi giang chuyện bếp núc cho lắm nhưng con sẽ cố học cách để trở thành một người vợ, một người mẹ và một người con dâu tốt, mẹ nhé.

Con gái sắp phải xa mẹ, mẹ đừng buồn vì Tết này con không ở bên để đón giao thừa cùng mẹ được. Nhưng vợ chồng con đã bàn với nhau, mỗi năm sẽ ăn Tết ở quê ngoại, quê nội một lần. Tết năm sau con lại được cùng mẹ đón giao thừa rồi. Đôi khi con thấy cuộc sống thật buồn cười, con chỉ ước lấy được một anh chàng ở gần nhà để còn chăm sóc cho mẹ được nhưng vợ chồng có lẽ là cái duyên không ai nói trước được, mẹ nhỉ. Con đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Nhưng con vẫn lo lắm, rồi đây khi con ở xa lúc trái gió trở trời lấy ai chăm mẹ. Mẹ nhớ gọi điện cho con nhé, công việc quan trọng thật đấy nhưng với con mẹ chỉ có một thôi.

Mẹ ơi, biết nói sao cho hết những nỗi niềm đang chất chứa ở trong lòng con. Mẹ chỉ có con, con cũng chỉ có mẹ. Nếu nói nữa thì e rằng con sẽ không còn đủ dũng khí để bước chân đi lấy chồng nữa. Mẹ đừng buồn nhé, con gái lớn sắp phải về nhà người ta rồi. Nhưng con vẫn mãi là con gái bé nhỏ của mẹ mà. Một đứa con gái cứng đầu, bướng bỉnh nhưng cũng không kém phần lém lỉnh, mẹ nhỉ. Mẹ nhớ uống thuốc đều đặn, làm ít thôi nhé. Sức khỏe của mẹ chính là liều thuốc tốt nhất để cho con gái mẹ tiếp tục cố gắng đấy. Con yêu mẹ nhiều lắm. Đừng buồn nhiều mẹ nhé, con gái sẽ vẫn về với mẹ mà…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN