Viết về mẹ: Mẹ ơi! Con ốm

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 532_VVM

Họ tên: Nguyễn Thanh Duy

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

—————————————–

Mẹ ơi! Con sốt rồi, còn đau họng hơn nữa chứ mẹ à!

Con đã uống thuốc như bác sĩ kê đơn rồi, cũng không động đến một ngụm nước lạnh nào đâu mà sao lâu khỏi vậy mẹ nhỉ?

À, mẹ yêu đã đỡ đau đầu chưa. Hôm trước con hỏi bố mới biết mẹ bị đau đầu đấy, mẹ hay giấu con lắm đấy. Con hỏi mẹ thì mẹ lại bảo không sao, lúc bố nói chuyện đó con lo lắm với lại nhớ mẹ nữa con chỉ muốn về nhà ngay với mẹ để chăm sóc mẹ thôi.

Mẹ à!

Tuần này con phải thực tập nên không về với mẹ được. Với lại con cũng đang ốm mà.

Con không dám nói cho mẹ là con vẫn đau họng với bị sốt, con sợ mẹ lo lắng quá rồi lại đau đầu.

Bạn cùng phòng con tốt lắm mẹ à. Con ốm nó cũng chăm sóc và chiều con lắm. Thế này mẹ đỡ lo mẹ yêu nhỉ, mẹ dành thời gian lo cho em con chắc gì đã lo cho con nữa!

Những lúc ốm con thấy nhớ mẹ lắm mẹ ạ. Có những lúc con nghẹn cứng họng lại và nước mắt cứ ứa ra. Con thấy tủi thân, thấy ganh tị với lũ bạn ở cùng gia đình. Con muốn được mẹ chăm sóc, con muốn mẹ quan tâm, an ủi con. Nếu có mẹ bên cạnh con, con sẽ khỏi thật nhanh đúng không mẹ?

Mẹ ơi!

Khi vẫn còn ở nhà, mẹ hay mắng con không cho con uống nước lạnh vì họng kém nhưng con nhiều lần không nghe lời vẫn cố tình uống, thành ra bị ốm. Con biết là con hư lắm, làm mẹ buồn nhiều lắm. Con xin lỗi mẹ!

Sống xa nhà giữa chốn thành đô nhộn nhịp và tấp nập có những tâm sự, những cảm xúc mà con chỉ muốn nói cho mẹ. Những cảm xúc đó chất chứa trong con làm con khó chịu, làm con cho đi bằng những giọt nước mắt mẹ ạ.

Con vẫn trẻ con mẹ nhỉ. Lớn như vậy rồi mà lúc ốm vẫn đòi mẹ chăm, vẫn muốn quấn bên mẹ. Mẹ biết chắc mẹ lại cười con mất thôi!

Con sẽ khỏi ốm nhanh thôi mẹ à. Sau khi viết những điều này ra con thấy mình khỏe hơn nhiều rồi ạ. Con sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để cuối tuần này có sức để về làm nũng mẹ, nhé mẹ yêu!

À mẹ ơi! Trời lạnh rồi đó, mẹ nhớ mặc ấm vào mẹ nhé.

Con yêu mẹ và nhớ mẹ nhiều!

Con yêu của mẹ

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN