Viết về mẹ: Mẹ con có người yêu rồi!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 577_VVM

Họ tên: Lê Thị Thu Hằng

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

———————————–

      Ở cái tuổi 24 trong khi bạn bè cùng trang lứa đang rục rịch yên bề gia thất thì con vẫn đang còn lơ lửng trên cái hành trình ổn định sự nghiệp đầy gian nan. Trong khi những bà bạn hàng xóm của mẹ đã có cháu bồng cháu bế thì con gái mẹ vẫn lặng thinh chẳng thấy động tĩnh gì. Nhiều khi hàng xóm cũng lời ra tiếng vào “con gái bà bao giờ lấy chồng thế” “sao tôi chẳng thấy bao giờ nó dẫn bạn trai về ra mắt ” “học hành nhiều mà làm gì, phận con gái chồng con mới là quan trọng nhất”. Con chỉ toàn cười trừ, nhưng mẹ luôn đứng ra nói giúp con “thì nó còn trẻ công ăn việc làm còn chưa ổn định chồng con sớm mà làm gì”.  Con biết ở cái tuổi 24 này con gái trên thành phố thì chả sao dư sức rong chơi 3, 4 năm nữa nhưng đối với quê mình thì không lấy sớm sẽ thành quả bom nổ chậm, thành bà cô già trong nhà mất, khi nhìn thấy con cứ bình chân như vại vậy con biết mẹ cũng sốt ruột lắm, nhưng chưa bao giờ mẹ thúc giục hay bắt ép con điều gì, mẹ luôn ân cần nhẹ nhàng nói con “không cần quá vội, điều cần làm là nên tìm đúng người”, điều đó khiến con vô cùng biết ơn mẹ.

Mẹ à nhưng thật ra con có người yêu rồi…

Con và người ấy quen nhau từ năm 3 đại học cơ chỉ là con chưa nói ra thôi. Đi học xa nhà, một thân vận động người đó luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho con rất nhiều. Nhiều đêm thao thức nhớ mẹ ứa nước mắt cũng là người đó bên cạnh dỗ dành con, ốm đau bệnh tật người ấy cũng như mẹ chườm khăn cho con nấu cho con những tô cháo ngon lành. Nghe vậy mẹ thấy thích người ấy của con chưa? Sao không thích được không phải mẹ, làm gì có ai yêu con gái mẹ được nhiều như người ấy chứ. Chỉ là… mẹ ơi chỉ là… người ấy của con có chút khác biệt. Không giống như những đứa bạn của mình con chọn người ấy của mình là một cô gái mà thôi… Con xin lỗi chắc khi nghe đến đây mẹ shock lắm phải không? Chắc mẹ đang thắc mắc mối tình đầu thời phổ thông của con là với một bạn trai cùng lớp sao bây giờ lại có thể thay đổi như vậy đúng không? Vâng mẹ ạ con đã từng yêu một người con trai cũng hạnh phúc vô bờ trong cái tình đầu đầy tươi đẹp ấy, điều đó con không bao giờ phủ nhận. Mẹ! Chính con trong cái khoảnh khắc phát hiện ra mình có cảm tình với một người có cùng giới tính với mình con cũng lao đao trong cái sự thật đó lắm, con đã tự hành hạ bản thân rất nhiều, con thấy ghê sợ chính bản thân mình, con đã từng nghĩ bản thân mình bệnh hoạn, xấu xa đến nhường nào. Con đã cố gắng quên đi cái tình cảm mà con cho là sai lầm đó, nhưng không hiểu sao tình cảm trong con nó cứ ngày một lớn dần, con ngày càng có cảm giác khao khát muốn được cùng sánh bước bên người ấy. Và lí trí đã ngục ngã trước trái tim, con và người ấy đã đến với nhau như thế hạnh phúc và đầy đam mê.

Cũng được khoảng một thời gian khá dài chúng con đi bên nhau rồi, dù mệt mỏi trong những ánh mắt dòm ngó của người đời, bọn con chưa bao giờ có ý định buông tay nhau, dù khó khăn gian khổ bao nhiêu cũng luôn cùng nhau bước tiếp. Con xin lỗi mẹ trước đây dù có chuyện gì xảy ra xung quanh mình, mẹ luôn là người đầu tiên con tỏ bày, nhưng mẹ ạ chuyện này lại khác con không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, xã hội ngày nay đã khác, đã cởi mở hơn với những trường hợp như con, nhưng con không biết liệu mẹ sẽ nghĩ gì, con người ta sẽ dễ bao dung với những chuyện không phải của mình, nhưng chính mình là người trong cuộc liệu sẽ cảm thông được đến đâu. Con lo lắng mẹ của con cũng thế. Hàng ngày qua sách báo, phương tiện truyền thông có nhan nhản những câu chuyện tình yêu đống giới mẹ hay tặc lưỡi rằng “đều là con người cả mà con người sống để yêu nhau, hơi đâu kì thị mấy chuyện với vẩn”.

Liệu khi con nói ra sự thật mẹ sẽ vẫn luôn bao dung cho con chứ?

Một người phụ nữ luôn dành tâm huyết cả cuộc đời bên chồng bên con, nuôi nấng nâng niu những đứa con của mình như báu vật liệu có dễ dàng thấy con mình không còn đi trên cái quỹ đạo mình luôn nghĩ. Nhưng với sự hiền từ lòng bao dung của một người mẹ con mong mẹ hiểu cho sự lựa chọn này của con.

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm và con đã tìm thấy hạnh phúc của mình như thế, mẹ hãy hiểu cho con được không? Hiểu như cái cách mẹ luôn hiểu cho con trong mọi quyết định từ trước đến nay ý. Một trong những điều tuyệt diệu nhất trong đời người là tìm thấy một nơi thật đẹp đẽ để lạc lối và con đang lạc lối trong hạnh phúc của chính mình bên người con thật lòng yêu và người ấy yêu con nhiều như mẹ vậy. Chính vì thế hãy chấp nhận người ấy của con được không mẹ?

Một ngày không xa nữa, khi còn thấy đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt, nói trước mặt mẹ điều con giấu kín, chính thức giới thiệu người yêu con đến mẹ. Mẹ hãy đọc những dòng chữ này của con trước nhé, để hiểu thêm một con người khác của con gái mẹ, một phần khác nữa trong tâm hồn nó luôn giấu kín trước mẹ bấy lâu nay.

Dù thế nào đi chăng nữa con muốn nói với mẹ rằng con vẫn mãi là cô con gái bé bỏng của mẹ, luôn khao khát cái ôm ấm áp từ mẹ. Con sẽ về nhà trong vài ngày tới, hãy ôm con theo cách mẹ vẫn hay làm nhé. Con yêu mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN