Viết về mẹ: Mẹ là niềm tin

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 791_VVM

Họ tên: Trương Thi Mỹ Lưu

Địa chỉ: Đống Đa , Hà Nội

————————————–

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng miền núi Thanh Hóa, cũng như những bạn khác nơi có những tuổi thơ cho dù họ có đi đâu cũng nhớ, và ở nơi đó sinh ra mẹ tôi một người mẹ luôn tuyệt vời, người chịu sự đau khổ và luôn lạc quan yêu đời đó là người mẹ cho phép tôi gọi đó là một người mẹ ” Hoàn Hảo” của tôi. Mà tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi thốt được lời cám ơn tới mẹ. Nhưng hôm nay sẽ khác.

Hôm nay trời Hà Nội đẹp lắm mẹ à! Có chút nắng chút gió như thế là đẹp phải không mẹ. Con không biết hôm nay mẹ có nhớ con không? Nhưng hôm nay và cả ngày hôm qua con luôn nhớ mẹ. À! Mà không, hôm nào con cũng nhớ mẹ. Con lớn rồi con biết chứ. “Con phải cố gắng học tập tốt lấy kết quả cao.” Vâng con nhớ rồi mẹ à! “Con không được cắt tóc nhé để tóc dài cho mẹ.” Vâng! Và đến năm lớp 11 tôi đã không còn nhớ và cắt bỏ mái tóc đó đi. Với quan điểm là cắt để làm đẹp và con nói nhủ với lòng mình là con gái phải biết làm điệu chút chứ. Những lời khuyên của mẹ tuy ít thôi nhưng nó chứ đựng rất rất nhiều bài học. Mẹ không phải là cô giáo, cô giáo bảo con làm này làm kia, mẹ bảo con còn không nghe huống gì cô giáo đâu ạ! Mẹ mắng mẹ đánh mẹ chửi con đi. Mẹ không đánh con được đâu. Mẹ thương con mà, mẹ cầm roi đuổi đánh con khắp nhà hàng xóm vì tội mẹ đi làm về mệt không có nước uống con ở nhà không nấu cho mẹ vì mải chơi, roi của mẹ cứ để trên nóc nhà hoặc chỗ nào cao mà con không thể lấy để giấu đi được. Nhà mình có đàn chó con, hằng ngày con cứ ôm chó cho nó ngủ cùng và bị mẹ đánh vì tội nói không nghe lời là chó bẩn.

Giờ con hối hận lắm mẹ à. Mẹ cứ dạy dỗ con mà con không bao giờ nghe lời mẹ chỉ ham chơi không biết giúp đỡ mẹ. Cuộc sống không có gì gọi là hoàn hảo như mẹ nói mẹ nhỉ có cái này và mất cái kia. Mẹ sinh con ra và cho con những đôi chân, đôi tay, đôi mắt…Nó có đủ cả là một niềm may mắn đối với con và con rất cám ơn mẹ vì điều đó nhưng con chưa thể nói được với mẹ. Cả cuộc đời này con chắc chẳng bao giờ nói được, nói ngượng à! Không phải đâu, khó nói lắm, muốn thốt một câu mẹ ơi mà con không dám.

Con nhớ nhà nhớ mẹ và nhớ bố lắm mẹ à. Làm thế nào để con dần vơi đi nỗi nhớ cứ ngự trị mãi trong con đây. Và mẹ biết không cách đây 6 ngày là ngày mẹ bỏ con ra đi đấy mẹ. Bố bảo mẹ đi đến nơi rất đẹp nơi không có sự đau khổ về bệnh tật, nơi mà mẹ sẽ sống với niềm vui, hạnh phúc, nhưng ở đó có một mình mẹ chắc mẹ lạnh lắm. Bác bảo,mẹ bảo mẹ đi một lúc thôi, mẹ đi mấy ngày mẹ về với con. Nhưng mẹ đi được 13 năm rồi mà mẹ không về với con, giờ con đã là sinh viên đại học rồi. Con thực sự rất muốn gặp mẹ đấy, hồi mẹ mất con chỉ biết khóc khóc và khóc, đi học thì bị bạn bè nói là con không có mẹ như người ta. Mất mẹ cũng bị kì thị đấy ạ. Họ có cả bố với mẹ còn con mất mẹ chỉ còn có bố.

Con tự nhủ với bản thân nói: “Mẹ đợi con ở cánh cửa thành công, con cứ chạy theo con đường thành công thì khi nào con thành công sẽ gặp mẹ ở đó”, vì con đường đó có niềm vui như bố nói. Hằng ngày con cứ cố gắng và cố gắng học tập và con sẽ đi theo con đường thành công đó, làm một người tốt như mẹ của con, mẹ tốt đến nỗi con không thể biết dùng từ nào để diễn tả về mẹ hay con gọi nó là từ tiếng
Anh “perfect”. Như mẹ nói là không có cái gì hoàn hảo cả nhưng con nhận ra mẹ là một người quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức con không biết dùng từ nào để nói về mẹ..

Mẹ là niềm tin của con vì mẹ không ở gần con nhiều, cứ thỉnh thoảng gặp mẹ trong giấc mơ và con luôn khao khát đó gọi là niềm tin con dành cho mẹ. Dành cho mẹ một nỗi nhớ một sự kính trọng trong con.

Hôm nay bố gọi điện bố khóc với con mẹ à! Bố bảo bố nhớ con với anh trai nhiều lắm và khi đó con khóc rất nhiều, sự chia ly luôn làm cho gia đình mình sự đau thương và đau khổ. Con thực sự nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả để về với bố, nhưng sự nuôi dưỡng của bố con không phụ lòng được. Con học đại học và năm nhất 2 kì con đều được khá thôi mẹ à. Nhưng như thế con cũng thấy vừa phải với năng lực của mình rồi mẹ à. Tất nhiên con sẽ cố gắng hơn nữa để điểm phải cao hơn nữa ạ.

Hôm nay nhờ có sự kiện này con xin gửi bài viết này dành tặng mẹ và con sẽ không ngại ngần gì vì đó là cơ hội, cơ hội cho con nói lời cám ơn tới mẹ, có những việc mà con thật sự muốn nói với mẹ từ lâu rồi đó là lời cám ơn ngắn gọn: “CON CÁM ƠN MẸ nhiều lắm”. Cái câu mà con chẳng bao giờ nói ra được và chẳng bao giờ mẹ được nghe.

Con cứ nói, tuy mẹ nghe họăc không nghe thấy nhưng đó là lời cám ơn chân thành của con, cám ơn mẹ đã sinh ra con lành lặn, đó là cái cám ơn đặc biệt mà con nghĩ ít ai biết được, cám ơn mẹ đã đưa con tới với thế giới đáng sống đáng trân trọng này. Dù mẹ có bỏ con đi hay không về, nhưng mẹ nhớ rằng con cứ đi tìm mẹ đấy. Mẹ cứ đi đi khi nào mỏi mẹ phải dừng lại để con sẽ sớm kịp đuổi được mẹ ở cánh cửa thành công chứ. Nhớ tới mẹ là điều dĩ nhiên bảo con vơi đi sao được cho dù nó là hơn 13 năm, nhưng mẹ luôn sống mãi trong tâm hồn con ,sao con quên được, dù thời gian có trôi xa nữa con càng nhớ mẹ thôi. Con sẽ yêu thương và chăm sóc bố không để cho bố phải đau khổ nữa đâu ạ, mẹ hãy tin tưởng ở con nhé mẹ.

Mẹ ơi! Giờ muốn gọi mẹ cũng không thể được nghe và được nói nữa ạ. Đùa nhau à, cứ trong giấc mơ con vẫn được gọi mà.

Mong rằng những bạn còn mẹ hãy trân trọng mẹ của mình, người mẹ của chính chúng ta hoàn hảo lắm, dù thế nào họ luôn hi sinh vì chúng ta. Tôi còn nhớ khi xem phim Quà tặng cuộc sống có câu nói này rất hay đó là “Đằng sau sự thành công của con cái là sự hi sinh nhọc nhằn của cha mẹ” Các bạn còn mẹ hãy quan tâm yêu thương mẹ mình. Hoặc có hoàn cảnh như tôi hãy yêu thương những người đang ở bên cạnh mình đó mới là giá trị của cuộc sống, đừng để khi mẹ bỏ ta đi rồi mới thấy hối hận như chính tôi, vì các bạn đang rất may mắn . Và tôi cũng đang may mắn vì tôi còn bố tôi, niềm tự hào của tôi.
Mẹ tôi mãi là niềm tin trong tôi, mẹ thắp sáng tôi trong con đường tôi đi, tôi sẽ đi tìm kiếm mẹ vì mẹ tôi quá hoàn hảo hơn nhưng lời tôi nói. Con yêu mẹ rất nhiều và nhớ mẹ nữa mẹ à!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN