Viết về mẹ: Khóc mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 735_VVM

Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt Quế

Địa chỉ: TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

———————————————–

Mẹ nằm đó
Nhìn con bằng đôi mắt đã khép
Nhìn con bằng linh hồn đã ra đi
Chẳng thể tin
Khi cuộc đời không còn mẹ…

Ngày ở bệnh viện
Thấy những người xa lạ cũng mê man như mẹ
Con đã tự an ủi mình
Mẹ còn khoẻ hơn họ
Và khi tiếng khóc cất lên từ giường bên
Con chết lặng
Và chợt hiểu ra rằng
Sợi dây sinh tử rất mong manh..

Mẹ vẫn còn nằm đó
Mắt nhắm lại, miệng không nói lời nào
Dù con khóc hay cười
Mẹ cũng không hề biết
Và bàn tay mẹ lạnh, lạnh đến buốt xương sống con
Mẹ!!
Sao mỗi ngày mặt trời lặn rồi lại mọc
Mà hơi thở mẹ ngày một dần xa…

Và hôm nay
Mẹ đã xa con
Để đi về một thế giới khác
Bài thơ này con viết để kính dành tặng mẹ
Khi nước mắt chẳng thể chảy thành dòng
Mà nghẹn lại trong tim, một nỗi đau âm ỉ
Con nhớ mẹ đến xót xa mình

Chẳng thể tin
Dẫu hôm nay con đang cài trên áo
Một bông hồng cho những ai không còn mẹ…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN