Viết cho con: Này con gái yêu của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 203

Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Ngân

Địa chỉ:  132/11 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận

Viết cho con: Này con gái yêu của mẹ

Mẹ viết cho con những dòng chữ này với hy vọng mai sau lớn lên con sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ khi mẹ tròn 28 tuổi. Ở cái tuổi này bạn bè đã con bồng con bế còn mẹ vẫn chưa tìm ra ba cho con. Con à, dù con là trai hay gái mẹ đều tin đó là niềm hạnh phúc nhất cõi đời này mẹ có được, nhưng mẹ mong sẽ có được một nàng công chúa nhỏ để mẹ gửi gắm đôi lời này đến con.
Thân con gái mười hai bến nước, các cụ xưa nói vậy.Làm thân phụ nữ dù sinh ra trong xã hội nào cũng vất vả hơn nam giới nhưng đừng vì những định kiến gò bó kìm hãm cuộc đời mình nhé con.
Khi con ở độ tuổi mẹ bây giờ, mẹ nhất định sẽ không ra rả cả ngày như ông bà ngoại con vẫn đang làm ” cô lấy chồng đi không ế ra đó”, rồi “con gái học hành chi lắm ai dám lấy, lo kiếm công việc với đồng lương ổn định rồi lấy chồng sinh con bế bồng”. Con à, nhất định mẹ sẽ không ép buộc con phải nghe những lời đang bổ xuống đầu mẹ mỗi ngày như vậy. Thời của bà ngoại con khác mẹ, thế hệ sau đang vùng vẫy tìm lối thoát khỏi những “ép buộc đội lốt tình thương” và mẹ tin rằng thế hệ của con nhất định con sẽ mạnh mẽ hơn mẹ rất rất nhiều lần để làm điều bản thân mình cho là đúng.
Nhớ nhé con gái, trước hết hãy tự hỏi bản thân mình có ước mơ gì không để theo đuổi. Dù có kẻ sẽ chê trách ước mơ của con viễn vông nhưng mẹ sẽ bên con ủng hộ và là bờ vai cho con dựa vào.
Nếu vấp ngã trên đường đời thì hãy quay về với mẹ luôn giang rộng vòng tay chào đón và ru con như ngày thơ ấu.
Mẹ sẽ không bao giờ cấm cản chuyện con thương một người đàn ông vì người đó có thể sẽ mang đến nước mắt hay nụ cười cho con gái mẹ, cứ yêu đi con nhưng nhớ hãy lấy người nào khiến con cười làm chồng nhé. Hãy biết lựa chọn người để yêu và xem như bạn đời để cùng nhau đi hết con đường chứ đừng xem một người đàn ông là lẽ sống của đời mình và đừng lấy một người làm chồng chỉ để trốn tránh miệng lưỡi thế gian. Người đó sẽ là cha các con của con vì vậy đừng ích kỷ vì bản thân mình mà quyết định phó mặc cuộc đời trong một phút giây nông nổi.
Con hãy xách ba lô lên đường khám phá mọi chân trời, trong đó gian nan nhất chính là đi tìm cái Tôi của con. Hãy đi khi con còn trẻ, khi nhiệt huyết và máu phiêu lưu vẫn còn đang tràn trề trong trái tim thanh xuân. Chớ bao giờ tự mãn cho rằng mình đã biết tất thảy mọi thứ trên đời, con chỉ nên ghi tâm một điều ấy là vũ trụ mênh mông còn bản thân mình chưa biết gì. Con có thể ra đi khám phá mọi chân trời góc bể từ nam chí bắc, đông sang tây nhưng đừng quên trân trọng những người bạn xung quanh mình. Và dù con có đi đến tận chốn nào thì vẫn có một nơi gọi là Nhà luôn chờ mong con trở về.
Thế nhé con yêu. Cứ đi để lớn.Cứ té để đứng dậy. Mẹ tin con sẽ vượt qua tất cả mọi chông gai hay sức nặng vô hình để trưởng thành. Mẹ tin con sẽ làm được vì con là con gái mẹ.

Mẹ yêu con nhiều.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN