Viết cho con: Con trong tưởng tượng

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 229

Họ và tên:  Đàm Thị Huyền Hạnh

Địa chỉ: 82/14 Huỳnh Văn Nghệ, P. 15, Q, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Viết cho con:  Con trong tưởng tượng

Con à!Khi mà khuôn mặt ba con như thế nào mẹ còn chưa hình dung được thì mẹ đã nghĩ đến ngày hạnh phúc khi con đến bên mẹ.

Con biết không! 26, cái tuổi mà phần lớn những người bạn của mẹ đã ổn định cả về công việc lẫn gia đình, còn mẹ của con, vẫn còn long bong lắm con ạ!. Không vấn vương một mảnh tình vắt vai, mẹ rạng rỡ trong nét thanh xuân của một cô gái trẻ, ngập tràn sức sống và đầy kiêu hãnh. Mẹ chỉ sợ thời gian lấy đi những khoảnh khắc tuyệt vời mà bản thân mẹ còn chưa kịp nhận ra.

Và mẹ lại nghĩ về con, đứa con tương lai của mẹ!

Mỗi ngày lướt web, mẹ ưu tiên cho mình những chuyên mục dành cho mẹ và bé. Nào là ‘Kinh nghiệm về quá trình mang thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, rồi khi nào là thời điểm thích hợp cho bé ăn dặm”.v.v..và tất nhiên là cả những chuyên mục về thời trang nữa. Mẹ cũng thật sự không hiểu rõ lý do vì sao một cô gái trẻ lại bị cuốn hút bởi những chuyên mục ấy đến thế. Thiết nghĩ vô hình chung mẹ đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để chào đón con?

Nghĩ đến những ngày thai nghén, mẹ thường hay bị nôn, bụng đói mà miệng không buồn ăn. Bệnh cảm sốt mà không được uống thuốc, cái cảm giác ấy thật khó chịu,, mẹ cáu gắt. Nhưng vì sự an toàn của con mẹ cố gắng vượt qua tất cả, mẹ và con đã bắt nạt ba suốt mấy tháng trời luôn. Mẹ thầm cảm ơn vì Ba con luôn hiểu và hết mực yêu thương hai mẹ con mình.

Mỗi ngày con một lớn nhanh, cái bụng mẹ mỗi lúc căng tròn. Rồi những vết rạng nứt, có chăng sẽ là rất xấu xí. Những lúc như thế ba con lại hay trêu mẹ :’ Thế này thì sao mà đi học múa bụng được đây chứ”!. Lúc ấy con lại ngọ nguậy cứ như thể là đang giơ hai tay hai chân đồng tình với ba. Thế là cả nhà mình lại rộn rã trong tiếng cười của niềm hạnh phúc.

Ngày mẹ vỡ ối, ông bà nội ngoại cũng đứng ngồi không yên. Ba con luôn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay mẹ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mẹ vượt cạn. Rồi con cất tiếng khóc chào đời, những giọt nước mắt lăn trên khóe môi của ba, mẹ cũng đã khóc như một đứa con nít, khóc vì nhìn thấy con đươc bình an,vì niềm hạnh phúc thiêng liêng khi được làm mẹ, khóc khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ và sự quan tâm chăm sóc của những người thân bên cạnh thật đáng quý biết bao.

Mấy cô chú đồng  nghiệp của mẹ hầu hết cũng đã có gia đình, cũng đã có con. Khi mà cuộc mưu sinh cho vấn đề cơm áo gạo tiền ngày một khó khăn hơn, nhiều mẹ đã phải gửi mấy anh chị em, mấy bạn của con về cho ông bà ngoài quê chăm sóc. Rồi nhiều hôm không kiềm được nỗi nhớ thương, ngồi xem ảnh con mà nước mắt lăn dài, viết lên những dòng status đầy tâm trạng. Đúng là:’ Có con rồi mới hiểu được lòng cha mẹ’.

Có ba mẹ nào nỡ xa khi con còn quá nhỏ đâu chứ! Vẫn còn đó những khát khao từ vòng tay âu yếm của mẹ, từ cử chỉ quan tâm  trìu mến của ba. Cảm giác được ôm con vào lòng, nhìn con đang say giấc,  con nhoẻn cười trong mơ, lòng mẹ vui khôn  xiết.

Hành trang cho con sẽ bắt đầu từ những điều giản dị nhất giúp con vững bước hơn trên đường đời. Mỗi ngày mẹ  dành thời gian đọc sách và hát cho con nghe, để con mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, biết bao dung và thêm yêu cuộc sống. Ba mẹ cũng sẽ là những người bạn cùng luyện tập thể thao, chơi đùa và trò chuyện cởi mở để gần gũi và thêm hiểu con hơn. Hãy tự trang bị đôi cánh cho mình để có thể tự lập bay cao, bay xa hơn con nhé. Vòng đời vốn ngắn ngũi để mỗi ngày thức dậy với những hối tiếc và lo âu. Cuộc sống cũng đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Vì vậy, hãy biết cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu để mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa và tươi đẹp, con nhé!

Ngày ấy sẽ là không xa, mẹ đã từng nghĩ như thế!

Ước mơ mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất, mong con lớn lên trong yên bình, trong sự yêu thương, chăm sóc của mọi người. Thiết nghĩ là không hề đơn giản, vì những biến cố trường đời khó mà đoán trước được. Vì xã hội còn đâu đó những góc tối mà ta còn chưa nhận ra. Chỉ mong những trải nghiệm cuộc sống sẽ giúp con trưởng thành hơn trên bước đường mình đã chọn.

Thượng đế chỉ có một mà ước muốn của con người là muôn vàn. Mẹ cũng có những ước mơ cho riêng mình, nhưng có lẽ cái mơ ước về thiên chức làm mẹ, niềm kiêu hãnh khi được có con bên cạnh chỉ mãi còn lại trên những trang nhật ký của riêng mẹ mà thôi. Con, có lẽ sẽ được sinh ra từ một người mẹ khác không phải mẹ, nhưng hãy tin rằng mẹ luôn dõi theo con. Hãy để trái tim luôn rộng mở, đón nhận niềm vui từ những điều nhỏ nhoi nhất, nụ cười của con cũng chính là hạnh phúc lớn nhất đời mẹ, yêu con!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN