Gửi chồng yêu dấu của em!

Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng một nhà, thức giấc cùng một giờ, đắp chung một chăn bông, cánh tay của anh sẽ thay chiếc gối để vỗ về em giấc ngủ, cánh tay còn lại sẽ ôm chặt em vào lòng, và đôi môi anh sẽ làm nhiệm vụ hát cho em mỗi đêm, anh phải nhớ không được quên đâu đấy nhé!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 013_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thị Diệu Hương
Địa chỉ: huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Chồng của em ơi, anh biết em là ai không?

Anh nói đúng rồi đấy, em là con dâu của ba mẹ anh, là mẹ của các con anh, là sư tử Hà Đông nhưng sẵn sàng làm mọi thứ cho anh và đặc biệt em sẽ là người chung sống với anh đến hết cuộc đời. Thế nên anh phải nhớ, vợ là số một và vợ luôn luôn đúng, chồng nhớ nhé!

Chồng yêu của em!

Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng một nhà, thức giấc cùng một giờ, đắp chung một chăn bông, cánh tay của anh sẽ thay chiếc gối để vỗ về em giấc ngủ, cánh tay còn lại sẽ ôm chặt em vào lòng, và đôi môi anh sẽ làm nhiệm vụ hát cho em mỗi đêm, anh phải nhớ không được quên đâu đấy nhé!

Tình yêu của em ơi!

Là con gái, đôi khi em sẽ hay ghen tuông, giận hờn vô cớ, thế nên những lúc như vậy, anh không được nổi nóng với em, lúc em đã nguôi thì anh hãy giải thích, và nói cho em biết em sai ở điểm nào. Em ngoan lắm nên khi đã nguôi ngoai em sẽ nghe lời lắm đó nhé!

Là con gái, đôi khi em giả vờ quay đi khi hờn dỗi, những lúc đó anh hãy ôm em thật chặt, có chết cũng đừng buông.

Là con gái, đôi khi em cũng nhõng nhẽo này nọ, xin anh đừng quát mắng với em, mà hãy chiều chiều em một chút thôi, chồng em nhé!

Là con gái, thế nên em rất thích nghe điều ngon ngọt, vì vậy đôi khi anh hãy nói ngọt ngào một chút để động viên em, kiểu như là “Hôm nay vợ anh xinh thế”! “Yêu vợ anh quá đi thôi”! “Vợ anh là số một”, “Trong mắt anh, không ai thông minh bằng vợ anh đâu!”, “ Vợ nấu ăn ngon quá” dù em nấu dở tệ; hay là “Anh thương vợ lắm vợ ơi!”. Con gái mà nên rất thích nghe những lời như vậy đấy chồng ạ!

Em biết chồng định nói gì khi đọc những điều trên rồi đó nhé! Ừ thì, em là vợ của anh, em đã là phụ nữ rồi, nhưng trước khi là phụ nữ em cũng là con gái, thế nên em cũng muốn những điều như thế. Chồng có biết phụ nữ và con gái khác nhau ở điểm nào không. Phụ nữ ngoài có tất cả những khát khao của một người con gái, phụ nữ còn có thêm gánh nặng của gia đình, thế nên chồng hãy yêu em nhiều hơn khi chúng ta còn là người yêu chồng nhé!

Là phụ nữ, ngoài công việc xã hội, em còn có những công việc không tên, thế nên anh hãy chia sẻ mọi thứ cùng em như khi em nấu ăn, chồng rửa bát, em giặt quần áo, chồng ra phơi, em chăm con, chồng lau nhà cửa, hay thậm chí khi em làm mọi thứ, chồng ở bên trò chuyện, hát cho em nghe hay ôm em từ phía sau, điều đó cũng làm em ấm lòng rồi.

Là phụ nữ, em cũng rất yếu đuối, em có thể khóc khi xem một bộ phim Hàn Quốc cảm động nào đấy thì khi đó chồng hãy lau nước mắt cho em, chứ đừng mắng hay cấm em xem phim nữa nhé!

Là phụ nữ, em sẽ phải lo toan mọi thứ vào những ngày giỗ, hay lễ Tết, bao nhiêu chuyện tính toán chi tiêu mà trước giờ không phải lo nghĩ, chồng chỉ cẩn bên cạnh và hỏi “ Em mệt lắm không? Muốn chồng giúp gì không nào?”. Em sẽ cười và quên bao vất vả, em chỉ cần như thế chồng yêu ạ!

Là phụ nữ, em sẽ lo sợ nhan sắc bị tàn phai, em sẽ xấu khi sinh con cho chồng, cho nên chồng hãy thường xuyên đắp mặt và chăm sóc da cho vợ nhé.  Là phụ nữ sẽ còn nhiều nhiều chuyện nữa phải lo lắng, nhưng chỉ cần một điều thì mọi thứ dù khó khăn bao nhiêu cũng sẽ vượt qua, đó là sự quan tâm và tình yêu của chồng dành cho em. Thế nên chồng em hãy nhớ nhé:Chồng phải ngoan ngoãn, không la cà quán xá, không rượu chè, bài bạc, thuốc lá, nói không với thói hư tật xấu, là chỗ dựa vững chắc cho vợ, luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và mãi mãi chỉ có vợ mà thôi.

Còn em, em sẽ là người mẹ và người vợ tuyệt vời, sẽ yêu thương, một lòng vì chồng vì con, là một người tốt để con cái noi theo, sẽ bao dung, vị tha và nhân ái.

Điều cuối cùng em muốn nói là Em yêu chồng nhiều lắm, yêu anh đến trọn đời!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN