Người bạn đời trong tương lai

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 266_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2016

       Gửi người bạn đời của em.

Đã có bao giờ anh nghĩ về em như em nghĩ về anh chưa nhỉ? Em mong là chưa từng, bởi lẽ em không thích một người đàn ông biết đến tình yêu quá sớm đâu. Khi viết lá thư này, người bạn đời của anh mới 16 tuổi thôi. Vì vậy anh có đọc được lá thư này cũng đừng cười em là một cô bé kiêu căng, ngạo mạn và luôn mơ tưởng hão huyền, anh nhé!

Người bạn đời của em ư? Chắc anh tò mò và rất muốn biết em nghĩ về anh như thế nào lắm nhỉ? Một người đàn ông chững chạc, đứng đắn và luôn yêu em cùng gia đình. Con người em chính là vậy, tính em hay trẻ con nên em muốn đời mình có một người đàn ông đủ yêu em, bao dung em, chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời. Anh biết không, có nhiều lúc trong giấc mơ em thoáng thấy bóng một người đàn ông đứng bên cây hoa bằng lăng tím. Người ấy cao khoảng một mét bảy lăm, tóc cắt tỉa gọn gàng và khi em nhìn từ xa cũng có cảm giác ấm áp. Em tiến lại gần anh ấy, bước chân chậm dãi nhưng lại có chút chờ mong. Em là một cô bé tò mò, vì vậy em thực sự muốn xem thử bóng hình ấy là ai. Khi anh ấy cách em chừng năm bước chân, em nhìn rõ gương mặt góc cạnh đúng chuẩn đàn ông thì trong lòng em không khỏi mừng rỡ. Thế nhưng bóng hình ấy lại vội tan đi.

Một người đàn ông thần bí!

Em không phải một đứa con gái vô ưu vô lo như vẻ bề ngoài. Em sống nội tâm và chẳng mấy khi chịu chia sẻ với người khác. Ừ thì đôi lúc trẻ con làm anh đau đầu, lắm lúc lại suy tư làm cho anh khó hiểu. Nhưng quen anh một thời gian, dù cho khi đó em có trong trạng thái nào thì anh vẫn làm cho em cười. Em yêu một người đàn ông như thế đó.

Người bạn đời của em! Anh không sở hữu vẻ ngoài hoàn mĩ như những chàng trai Hàn Quốc hay những ngôi sao điện ảnh, nhưng em vẫn luôn thích anh. Cuộc đời em, em mong rằng anh là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của em. Em không thích một người chồng quá đẹp trai, bởi lẽ như vậy rất dễ bị người khác cướp mất. Anh yêu, không phải em không tin tưởng tình cảm anh dành cho em, chỉ là trong đầu đứa con gái nào cũng từng có những suy nghĩ như vậy thôi. Anh hiểu cho em nhé!

Tuổi thơ của em không được đẹp lắm, hay vì em đòi hỏi quá cao nhỉ? Bố em từng tham gia kháng chiến và nhiễm chất độc hóa học, mẹ em lại lớn tuổi nên hai người đều ra đi khi em chưa tốt nghiệp đại học. Em mong trong cuộc đời của em sẽ có một người đàn ông vừa là bố, vừa là chồng mình, luôn yêu thương em. Anh có thấy em hài hước quá không anh – người bạn đời của em? Một người đàn ông chững chạc, hiểu em, như vậy là quá đủ rồi. Nếu em đòi hỏi quá cao sợ rằng cả đời này em cũng không lấy được chồng. Người bạn đời của em, anh hơn em gần chục tuổi đó! Em không quá khắt khe hay ôm mộng quá lớn trong việc tìm cho bản thân người mình yêu, đúng không?

Cơn gió đầu thu se lạnh đang nhẹ ru trên những bông hoa bằng lăng cuối mùa, khẽ nâng tâm hồn em lên cao, cao hơn và cao hơn nữa. Cái sự bay bổng lúc này lại làm cho em nhớ tới anh. Giá như anh đang ngồi bên cạnh em, cùng em ngắm sắc hoa bằng lăng tím thì hay biết mấy! Mười năm nữa thôi phải không anh? Mười năm nữa người bạn đời của em sẽ ở cạnh em như phút giây này em tưởng tượng.

Anh yêu, liệu trong đời con người có bao nhiêu ánh hồng của tình thương? Hôm nay lại có một vụ bạo hành trẻ em khiến em thực sự hoang mang quá. Một người bố tàn nhẫn cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình, hắt chậu nước sôi lên mặt cô bé. Em không khóc đâu người bạn đời của em, nhưng em thực sự rất buồn. Em mạnh mẽ nhưng không có nghĩa em không biết cảm thông. Em thực sự rất căm hận tên cầm thú đó anh à! Anh có nghĩ giống như em không? Chắc chắn rồi, bởi chồng tương lai của em sẽ rất yêu con của mình mà.

Có những lúc em từng nghĩ liệu trên đời có cái gọi là “hạnh phúc viên mãn” hay không? Xã hội này là hiện thực, vì thế đâu giống như tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết mà hy sinh và chết vì yêu. Có người nói với em rằng: “Sống ở thời buổi này thì đừng bao giờ mong sự thủy chung tuyệt đối.” Tại sao lại không được mong? Không phải anh luôn yêu thương, chăm sóc cho em đó sao? Có lẽ ở đời người, “hạnh phúc viên mãn” không phải là được bên nhau suốt cuộc đời, mà đó chính là cả hai luôn yêu nhau, cảm thông cho nhau, vực người kia đứng lên khi vấp ngã…

Cơn gió cuối thu thấm đẫm sự giá lạnh, bờ vai em bắt đầu run run. Bỗng một bàn tay đặt lên vai em, rồi ôm em vào lòng, hỏi em: “Sao không mặc thêm áo khoác?” Anh đến thật rồi! Đến thật rồi! Người bạn đời của em, anh đã đến, mang theo hơi thở ấm áp của anh đến sưởi ấm cơ thể lạnh buốt của em, sưởi ấm trái tim em.

Anh yêu – người bạn đời của em, anh đừng buồn khi em không viết thư cho anh nữa. Em đã gặp được anh rồi, và em muốn tâm sự với anh hơn viết những dòng thư như thế này. Hãy trò chuyện cùng em, anh nhé!

Người bạn đời tương lai
Huyền
Nguyễn Thị Huyền

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

7 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN