Ngày 29 tháng 03 năm 2024 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay

Cuộc thi viết với chủ đề "Viết cho người bạn đời của tôi"

Phải có duyên phận mới được gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng. Có người đi cả một vòng tròn lớn mới tìm được nửa kia đích thực của đời mình. Không dễ đến với nhau nên càng phải trân trọng, vun đắp cho mối quan hệ ấy bền chặt.

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân cần gì hay mong muốn điều gì từ người bạn đời của mình và ngược lại? Có bao giờ bạn muốn nói những lời yêu thương ngọt ngào, hay muốn người ấy hiểu được những nỗi niềm sâu kín của mình nhưng ngại nói thành lời?

Tổ chức cuộc thi Viết cho người bạn đời của tôi, Phụ Nữ Ngày Nay mong muốn đây là nơi chia sẻ những tiếng lòng chưa được nói của mỗi người với bạn đời của mình. Dù là nhắn gởi yêu thương hay giận hờn, oán trách thì những lời nói thật lòng và thấu hiểu có thể sẽ mang lại cho bạn nhiều điều kỳ diệu không ngờ.

Gửi bài dự thi về địa chỉ email: vietchonguoibandoi.pnnn@gmail.com

Like fanpages để theo dõi các bài viết mới nhất

Bài dự thi

Cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi”

Sau 03 tháng phát động (từ ngày 03.12.2015 đến hết ngày 01.3.2016) cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi”  đã nhận được...

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã số: 312_NBĐ Họ và Tên: Đặng Phương...

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã số: 311_NBĐ Họ và Tên: Đặng Phương...

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã số: 310_NBĐ Họ và Tên: Nguyễn Thị...

  Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã số: 309_NBĐ Họ và Tên: Trịnh Hồng...

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã số: 308_NBĐ Họ và Tên: Đàm Thị...

Chẳng nhớ từ khi nào, mỗi lần lướt qua những tà áo trắng tuổi thần tiên tung bay trong ánh sương mai hiền lành,...

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã số: 306_NBĐ Họ và Tên: Nguyễn Đức...

Khi bên anh là ấm áp trong lòng/ Khi xa anh là hơn cả nhớ thương/ Những phút giây cứ ngỡ bình thường/ Ngày...