Tôi có một tình yêu

Vậy là năm này chúng tôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Có lẽ trong tôi có nhiều niềm hạnh phúc khó tả về tình yêu về mái ấm của gia đình mình. Nhớ lại những gì em dành cho tôi thì đó là một tình yêu lớn lao một cảm xúc mãnh liệt để được yêu và bảo vệ tình yêu của mình.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 118_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Kỷ
Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu

Vậy là năm này chúng tôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Có lẽ trong tôi có nhiều niềm hạnh phúc khó tả về tình yêu về mái ấm của gia đình mình. Nhớ lại những gì em dành cho tôi thì đó là một tình yêu lớn lao một cảm xúc mãnh liệt để được yêu và bảo vệ tình yêu của mình.

Ngày em gặp tôi, em chỉ là cô gái 20 tuổi còn tôi đã người đàn ông 34 tuổi. Chuyện tuổi tác có lẽ không phải điều gì để nói chỉ là tôi đã một lần dang dỡ. Vì điều này mà em đến với tôi cũng không phải chuyện dễ dàng… Không nói ra thì ai cũng hiểu, đó là sự cấm đoán của gia đình, sự dè bĩu của những người xung quanh. Tôi gặp em trong một chuyến đi tham quan giao lưu tặng quà cho học sinh nghèo tại Lâm Đồng. Nói chung tôi không để ý gì về em, chỉ trao đổi vui vẻ cùng đoàn trong chuyến đi. Bẵng đi một thời gian ngắn, tình cờ tôi gặp em khi em đến chơi nhà một người làm công tác thanh niên cùng tôi. Sau đó anh em rủ nhau đi uống cà phê. Vậy là em thường xuyên đến chơi, trao đổi trò chuyện. Hiểu được những nỗi niềm của tôi mà em đến và yêu tôi một cách chân thành. Bàng quan thiên hạ có những lời  không hay, nhiều lúc tôi thấy em buồn lắm. Còn tôi một người làm công tác thanh niên nhiều năm, một người đàn ông trưởng thành nên lúc nào cũng biết suy xét, nhận định nên không mấy quan tâm chuyện người ta nói gì. Nhiều khi tôi đi công tác xa em gọi điện tâm sự và khóc rất nhiều vì bị ba mẹ ngăn cấm và quyết liệt phản đối. Có nhiều người còn bịa đặt chuyện xấu về tôi để nói cho ba mẹ em biết. Nhà em cách nhà tôi đến 22 km nhưng nhiều cái chuyện vớ vẩn gì đó người ta thêm bớt làm ba mẹ em đều tưởng thiệt.  Tôi chưa đến nhà em lần nào mà chỉ có anh em bạn bè đến chơi nên cũng hiểu sơ sơ về gia đình họ. Và em nói rằng tôi phải đến nhà và làm sao cho ba mẹ hiểu…..

Có dịp gặp gỡ gia đình, tôi không nói gì nhiều chỉ trao đổi vài chuyện của cuộc sống. Có lẽ ba mẹ em bất ngờ khi gặp tôi, không phải bóng dáng xấu xa khó coi như những gì mà người ta đồn đoán với nhà em. Nghe tâm tình ông bà cũng tỏ ra cảm thông, hiểu được chuyện. Một năm sau chúng tôi cưới. Chúng tôi lấy nhau rồi nhưng ba mẹ cũng chưa mấy tin tôi, ông bà rất dò xét về đời sống việc làm và tình yêu tôi dành cho em. Tôi sắp xếp cho em đi học trung cấp kỹ thuật, rồi xin vào cơ quan nhà nước như những gì mà ba mẹ em mong muốn. Ông bà cũng không ngờ tất cả những điều đó tôi đều làm được cả. Với em, tuổi còn trẻ nên cái gì tôi cũng lo lắng chỉ bảo. Em cũng khá chịu khó học tập, tìm tòi học hỏi, công việc làm ở cơ quan rồi về nhà cùng chăm lo cho gia đình. Mấy năm đầu, chúng tôi cũng còn nhiều khó khăn do mới tách ra làm nhà ở riêng, nhưng chưa bao giờ em than vãng hay xin xỏ ba mẹ. Bởi vì em đã từng nói với ông bà “Con yêu anh ấy bằng sự chân thành, con sẽ không bao giờ để ba mẹ thất vọng hay lo lắng gì đâu…….”. Mẹ tôi đã trên tám mươi tuổi nhưng rất thương con dâu, cái gì cũng nhắc nhở chỉ bảo. Vậy là gia đình ba mẹ vợ tôi cũng không còn ngờ vực mà dần dần dành rất nhiều tình cảm cho tôi.  Tôi là con trai lớn trong nhà nên mẹ tôi giao trách nhiệm giỗ quải hay lễ lược đều phải gánh vác cho gia đình. Vậy là em phải lo chuyện này vì truyền thống gia đình con dâu phải biết lo lắng sắp xếp mọi thứ nhất là giỗ ba tôi cũng như giỗ ông bà. Từ một cô gái trẻ, em lấy tôi rồi cáng đáng những việc quan trọng của gia đình chồng. Được mẹ tôi chỉ bảo thường xuyên cùng với tính chịu khó học hỏi nên chỉ vài năm là em quán xuyến được tất cả. Bạn bè tôi đến nhà vào dịp tết hay họp mặt,  em đều chăm lo khá chu đáo. Nhiều người khen em đảm đang, biết chăm cho chồng cho con làm tôi  được vui lây. Thấm thoát thời gian như thoi đưa, thế là chúng tôi đã cưới nhau 10 năm rồi và có 2 thằng cu. Đứa nào cũng khá đẹp trai và thông minh nhanh nhẹn đó là điều vô cùng hạnh phúc với tôi. Ngoài thời gian đi làm việc ở cơ quan, lễ tết hay nghỉ hè tôi đều đưa vợ con du lịch đây đó; giao lưu vui chơi với bạn bè. Bạn bè tôi ai cũng nói “Đi đâu cũng có hai vợ chồng… hạnh phúc quá”. Tôi có em, một tình yêu chân thành, một người vợ biết chăm sóc vun vén cho gia đình, đó là là một niềm vui, một niềm hạnh phúc còn gì bằng với một người đàn ông. Vợ chồng đôi khi cũng có những lúc giận hờn, bực bội vì chuyện này chuyện kia nhưng tất cả những cái đó đã làm hương vị tình yêu của chúng tôi nồng ấm ngọt ngào hơn mà thôi.

Em – Bà xã của tôi không còn là cô gái 20 tuổi ngày nào mà mùa xuân này cũng bước vào tuổi 31 rồi, chững chạc, chín chắn, luôn là trung tâm chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Em là người đẹp gái nhất nhà nên cha con tôi càng phải quý nhất thôi. Tết đến xuân về, em chuẩn bị sắm sửa cái này cái kia biếu ba mẹ hai bên; rồi gởi quà cho anh em con cháu trong nhà, giúp đỡ anh em họ hàng còn khó khăn….. chính điều này mà ai cũng quý ai yêu mến.

Em – Tình yêu của tôi đã cùng tôi đi qua quãng đường dài hơn 10 năm qua với bao khó khăn trở ngại để được đầm ấm hạnh phúc như bây giờ. Niềm hạnh phúc đó sẽ được chúng tôi bồi đắp mãi mãi đến lúc đầu bạc răng long. Tôi yêu em, yêu mái ấm gia đình mình. Em đã trao cho tôi một tình yêu thật đẹp, trong sáng. Và tôi tự nhắc nhở mình phải luôn luôn gìn giữ để tình yêu ấy mãi mãi đẹp tươi như thuở ban đầu.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN