Lời yêu thương chưa nói

Câu chuyện xảy ra vào năm tôi vào lớp 9, dù đã trải qua một mối tình đau thương trước đó. Tôi đã rung động trước những hành động của cậu bạn. Một người rất siêng năng, hòa đồng với bạn bè, rất được thầy cô yêu mến.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 046_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Lê Ngọc Hân
Địa chỉ: Long Hồ, Vĩnh Long

Thời học sinh của biết bao người, có lẽ đều có những mối tình đầy trắc trở nhưng họ có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau tới răng long đầu bạc, cũng có kẻ say mê đến chết nhưng một lời yêu thương vẫn không thể nói ra để đến khi có người khác bước đi cùng người ấy thì lại trách móc bản thân tại sao thế này tại sao thế kia… Nghĩ cũng phải đâu phải ai cũng mạnh dạn nói ra lời yêu thương đó vì họ sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ mất đi thứ mà mình yêu thương nhất. Tôi cũng chẳng khác gì, là một người rất nhúc nhác nên một lời yêu thương tôi cũng chưa nói.

Câu chuyện xảy ra vào năm tôi vào lớp 9, dù đã trải qua một mối tình đau thương trước đó. Tôi đã rung động trước những hành động của cậu bạn. Một người rất siêng năng, hòa đồng với bạn bè, rất được thầy cô yêu mến. Cậu ấy luôn quan tâm giúp đỡ tôi trong việc học tập, luôn chia sẻ buồn vui cùng tôi. Những hành động mà cậu ấy làm với tôi thì chẳng ai không thể xem đó là tình cảm được.

Rồi một ngày, tôi cũng chẳng biết tại sao cậu bạn thân của tôi lại biết chuyện tôi thích cậu ấy. Nó cứ theo sát tôi và chọc tôi với cậu ấy mãi, tôi phải hết sức phủ định lại lời nó nói. Nhiều lúc muốn lại trước cậu ấy hỏi xem có thích mình không? Nhưng nghĩ lại rồi tự bảo: “Mày khùng rồi Thảo ơi ” . Cảm thấy thật vui khi ngày nào đến trường cũng đều gặp cậu ấy cả. Nhìn cậu ấy cười để lộ cái răng khểnh dễ thương làm sao! Ngày ngày trôi qua tình cảm dành cho cậu ấy ngày càng nhiều.

 Một hôm nọ, thằng bạn cùng lớp tôi bảo cậu ấy đã làm hư điện thoại của bạn cùng lớp cậu ấy và hỏi mượn tôi một số tiền nho nhỏ, tôi đồng ý cho cậu ấy mượn. Tối đến tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy có nội dung là “ Mình cảm ơn bạn nhiều nhé.” Tôi trả lời tin nhắn rồi mỉm cười đi ngủ. Và rồi ông trời thật bất công với tôi là cô bạn thân của tôi cũng thích cậu ấy, từ đó tôi càng xa lánh cậu ấy hơn. Vì tôi không thể mất bạn thân được, nếu tôi quen được cậu ấy thì chắc cô bạn thân của tôi đau lắm. Nên thà mình đau để không mất bạn thân, tối mỗi đêm tôi đều khóc… khóc cho sự dại dột của mình là sao mình không nói cho cậu ấy biết là mình thích cậu ấy, trách móc mình để làm gì rồi sẽ được cậu ấy chăng. Tim cứ muốn nói :

“Cậu à lời yêu thương này tớ xin để nó vào một góc nào đó trong tim tớ để mai này tớ sẽ nhớ đến cậu. Có duyên chúng ta sẽ là bạn đời của nhau sau này cậu nhé.”

Con người chúng ta sinh ra là để yêu thương, có duyên nợ thì ta sẽ đến được với nhau. Các bạn nữ cùng đừng nên suy nghĩ vớ vẩn về tình yêu không trọn vẹn. Vì ở một nơi nào đó vẫn có một người chờ đợi chúng ta và đem lại cho phụ nữ chúng ta một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN