Thương em tôi để trong lòng

Tình yêu thương và sự cảm thông tôi luôn giữ nơi đáy lòng. Tình yêu thương ấy đang cháy âm ỉ thôi nhưng chắc chắn sẽ bền bỉ và dài lâu mãi mãi!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 007_NBĐ
Họ và Tên: Lê Minh Hải
Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ai cũng mong có một mái nhà yên ấm để sau một ngày mệt nhọc trở về đó sum họp, vui vầy. Ai chẳng muốn được gần vợ hiền, con nhỏ để tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận theo những gì người ta mong ước. Tôi cũng vậy, vì cuộc sống mưu sinh mà phải sống cuộc sống xa vợ, nhớ con.

Nhớ khi ấy, cái khoảng thời gian sau khi tổ chức đám cưới, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai vợ chồng tôi. Và đó cũng là thời gian mà hai đứa được gần nhau lâu nhất. Một tuần thôi nhưng nó đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Một tuần ngắn ngủi có lẽ cũng làm tăng thêm sự quyến luyến, yêu thương của một đôi uyên ương đang say trong sự nồng nàn, ngọt ngào tình ái. Tôi đã trao cho người vợ trẻ những gì tuyệt vời nhất mà tôi có thể. Những điều ấy còn lớn hơn tình yêu, nó là một thứ tình cảm không tài nào cắt nghĩa nổi và chỉ có tôi hiểu nó.

Tôi nhớ, có lần về nhà thăm vợ, em đã nói với tôi: “Chỉ có anh là sướng thôi, một mình tung hoành nhé, bên cạnh chẳng có cô vợ này làm vướng chân. Mọi việc ở nhà em cùng bố mẹ đã lo hết“. Tôi biết, em chỉ là vô tình nói vui vậy thôi, chứ đâu có trách cứ gì tôi. Em đâu biết rằng chỉ một câu nói ấy thôi đã chạm vào nỗi buồn, nỗi day dứt, nhớ nhung khắc khoải bấy lâu nằm sâu kín trong lòng tôi. Em biết đâu trong trái tim một người đàn ông cũng có những lúc nhói lên nỗi cô đơn, trống vắng khi thiếu hình bóng dịu hiền của người phụ nữ. Em biết đâu có những lúc nghe thấy những âm thanh rất đỗi bình thường của gia đình ở phòng bên cạnh thôi là tôi lại thấy rưng rưng một nỗi cồn cào, nỗi nhớ gia đình nhỏ của mìng da diết. Tôi thèm được hàng ngày nhìn vợ chăm sóc đứa con bé bỏng. Tôi thèm nhìn đôi mắt long lanh thơ ngây. Tôi thèm những tiếng quấy khóc. Tôi thèm những cái cười giòn tan của trẻ nhỏ. Thèm được ôm con vào lòng mà vỗ về, thủ thỉ, mà ngắm nhìn không biết chán sau những ngày làm việc mệt nhọc… Em có biết đâu khi nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bên, tôi chỉ muốn ùa về với em, với con, ùa về nhanh như một cơn gió nồng nàn yêu thương, nhung nhớ! Trong những giấc mơ của tôi, gia đình bé nhỏ thường hiện lên với những sắc màu thật tươi vui, ấm áp. Nó có những ánh mắt dịu dàng, êm ái, có tiếng cười và những vòng tay yêu thương. Tôi được bao bọc trong êm đềm và ấm áp. Và những giấc mơ là điều tuyệt diệu nhưng lại làm tăng thêm nỗi nhớ trong tôi.

Tôi rất hiểu những nỗi khó khăn, vất vả của vợ mình. Một người vợ trẻ phải xa chồng, quả là một sự thiệt thòi về tình cảm vô cùng lớn lao. Những ngày đầu về nhà chồng em phải tự làm quen tất cả với nếp ăn, nếp ở của nhà chồng mà không có tôi ở bên sẻ chia, giúp đỡ. Nhưng em đã vượt qua, em đã làm tốt bổn phận của người làm dâu, làm con. Ngày ngày em vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cô giáo mầm non, khi về nhà lại phụ giúp bố mẹ chồng lo toan việc nhà. Khi mang bầu và rồi sinh con, em đã vất vả hơn rất nhiều, bởi sự lo toan đã tăng lên. Những lúc con đau ốm em đã phải một mình xoay sở, mặc dù có bố mẹ giúp đỡ nhưng đâu thể bằng có chồng ở bên. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã thấy thương em vô cùng. Tôi không phải là em để hiểu hết những gì em phải trải qua, phải tự mình nếm trải, nhưng tôi luôn nhắc nhở mình sau này sẽ phải bù đắp cho em.

Tôi muốn nói nhiều lắm, rằng tôi rất yêu em, rất thương em, mà sao không cất nổi thành lời. Có lẽ hiện tại tôi chưa thể làm gì cho em nhiều như tôi nghĩ nên không thể nói ra chăng? Và tình yêu thương đâu phải lúc nào cũng dễ nói ra. Tôi tin là em cũng hiểu tôi, và những tiếng lòng tôi em cũng sẽ hiểu được. Em ơi! Hãy cùng nhau vượt qua nỗi nhớ nhung, xa cách này. Hãy vượt qua tất cả, bởi tôi luôn yêu em, luôn hướng về em với tình yêu giản dị mà nồng nàn, tha thiết.

Tình yêu thương và sự cảm thông tôi luôn giữ nơi đáy lòng. Tình yêu thương ấy đang cháy âm ỉ thôi nhưng chắc chắn sẽ bền bỉ và dài lâu mãi mãi!

Thương em tôi để trong lòng…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN