Bao giờ anh đến

Suốt thời gian qua anh đã không xuất hiện, nhưng ở đâu đó trong trái tim em anh vẫn tồn tại. Em thường nghe người ta bảo rằng: “Khi hai người yêu nhau và nguyện sống chết vì nhau trọn đời ắt hẳn là họ có duyên”.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 181_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tố Uyên
Địa chỉ: ĐăkHà, Kon Tum

Suốt thời gian qua anh đã không xuất hiện, nhưng ở đâu đó trong trái tim em anh vẫn tồn tại. Em thường nghe người ta bảo rằng: “Khi hai người yêu nhau và nguyện sống chết vì nhau trọn đời ắt hẳn là họ có duyên”. Em luôn tin điều đó, còn anh, anh cũng tin nó đúng không?

Ở đời có những thứ chỉ lướt qua ta mà chẳng để lại dấu ấn nào cả, nhưng cũng có những thứ chỉ lướt qua một lần mà đã khiến ta mãi mãi không thể nào quên. Đó có thể là ánh mắt , nụ cười hay là mái tóc của người ta sẽ yêu,  thật kì diệu phải không anh? Âu cũng là cái số!

Tình yêu thuở ban đầu bao giờ cũng ngọt ngào hơn bất cứ một thứ mật nào trên đời, anh sẽ hỏi em: “Tại sao em biết điều đó chứ”?

Em sẽ trả lời anh sao nhỉ? Những mối tình đẹp luôn bắt nguồn từ những cái sét không tên, khi ta trao nhau ánh mắt hay ta khẽ chạm nhẹ bàn tay cũng đủ khiến con tim ta xao xuyến lồng ngực ta muốn vỡ tan, sau đó cả anh và em đều sẽ đổi thay anh nhỉ?

Đôi lúc em ước ao mình có một mối tình đẹp như chuyện cổ tích vậy, và anh sẽ đến tựa như hoàng tử đẹp trai và mạnh mẽ đưa em đi thật xa nơi chỉ có hai chúng ta… anh sẽ mãi quan tâm, bảo bọc và che chở em.

Em sẽ hạnh phúc khi anh chẳng bao giờ chấp nhặt những suy nghĩ con nít hay nhỏ nhen ích kỉ của em, em sẽ hạnh phúc khi anh ôm em thật chặt lúc đông lạnh về, và em sẽ hạnh phúc khi em vừa đặt điên thoại xuống, anh đã đến ngay trước cổng và gọi tên em: “Uyên à mở của cho anh anh mua thuốc cho em nè”. Mở cánh cổng tình yêu và em biết em đã thuôc về anh mất rồi.

Năm tháng cứ trôi qua kéo theo những cảm xúc của anh và em xa dần vào dĩ vãng. Anh sẽ không còn yêu em như trước nữa, anh đã là chồng là cha anh có bổn phận chăm lo cho gia đình cho em và các con. Sẽ có lúc những bộn bề công viêc keo anh xa khỏi em, hay những buổi nhậu nhẹt làm tính tình anh thay đổi. Anh có thể lỡ tay đánh em hay mắng em là đồ ăn bám. Nhưng anh à em sẽ không giận anh đâu…vì chỉ cần anh chạy đến ôm em thật chặt và nói với em rằng: “Anh xin lỗi”. Em sẽ khóc nấc trong vòng tay anh và gọi tên anh một lần nữa: “Anh yêu

Đi hết với nhau một quãng đường dài, anh vẫn sẽ ở cạnh em …chứ đúng không chàng ngốc..? anh à nếu đến một lúc khi hoa anh đào lụi tàn hay tuổi thanh xuân của em và anh tan biến và một trong hai ta phải lìa xa cõi đời anh sẽ lựa chọn là em hay anh?… anh à….anh, sao không trả lời em… BAO GIỜ ANH ĐẾN và anh sẽ xuất hiện trong cuộc đời em…em sẽ đợi anh và chờ câu trả lời em hứa đấy..!

 Hẹn anh ngày không xa!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN