Người “đàn bà” của tôi

…thôi thì ngắn gọn vài câu để phu quân hiểu rằng, cuộc đời này em đã nợ anh một kiếp, nếu có kiếp sau em hứa sẽ tiếp tục… vay thêm một kiếp nữa, và cũng có thể vay đến khi nào anh không còn cho em vay nữa thì thôi.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 114_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Địa chỉ: Đức Hòa, Long An

Dân gian ngày xưa để lại hai câu ca dao như thế này: Làm trai rửa bát quét nhà/ Vợ gọi thì dạ bẩm bà tui đây. Hai câu này mang hàm ý chỉ trích, họ muốn chê bai, châm chọc những người đàn ông làm công việc của đàn bà. Bởi vì họ suy nghĩ, lúc nào cũng phải coi người đàn ông là lớn, là chúa trong gia đình, còn vợ chỉ là người đày tớ mà thôi.

Nhắc lại để thấy xã hội phong kiến ngày xưa khác xa so với bây giờ, ngày nay tân tiến hơn, chị em phụ nữ chúng mình có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí…tất cả là do người chồng họ biết chia sẻ, thương yêu vợ nhiều hơn.

Nhìn xung quanh rồi nhìn lại gia đình mình, tôi thật sự cảm nhận được bản chất rất thật từ người bạn đời của tôi, trải qua 30 năm chung sống, từ thủa hàn vi, thiếu ăn, thiếu mặc…nhưng không thiếu tình người. Cho đến ngày hôm nay, anh là người đã mang đến cho tôi những ngày tháng hạnh phúc, mọi chuyện trong nhà, không kể chuyện lớn hay nhỏ, anh đều giúp tôi cả.

Biết tôi có năng khiếu viết lách, anh giành lấy hết công việc nhà để làm, có nhiều khi tôi cảm thấy mình có lỗi vì buông hết chuyện nhà cho chồng, nhưng anh nhỏ nhẹ bảo rằng “bây giờ là thế kỷ 21 rồi, xã hội đang nâng cao phong trào Bình Đẳng Giới, đừng suy nghĩ như xưa, cổ hủ lắm, bỏ đi, cứ lo công việc cho tốt, còn rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh đang chờ em đưa tin, giúp được họ là anh vui rồi,làm việc thiện để sau này con cái hưởng phúc của mình. Anh chấp nhận mang tiếng là đàn bà cũng được.” Nghe chồng nói vậy tôi vui đến rơi nước mắt, tôi thấy mình không lầm vì có được một người bạn đời biết hiểu, biết thông cảm, sẻ chia…

Cái Tết năm 2016 mới đây, Tết là cơ hội cho đàn ông “thoát ly” vợ để bê tha, nhậu nhẹt… còn “phu quân” nhà mình thì… bê nguyên công việc nhà làm quà tết cho vợ, (trong ảnh) nhìn thấy mà thương.

Phu quân à! Nhân dịp báo Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức cuộc thi viết cho người bạn đời, em mới có cơ hội để “phong” phu quân lên làm người gương mẫu, phu quân hãy đón nhận tình cảm yêu thương mà em đã dành cho phu quân từ lâu lắm rồi nhưng em chưa nói hết, thôi thì ngắn gọn vài câu để phu quân hiểu rằng, cuộc đời này em đã nợ anh một kiếp, nếu có kiếp sau em hứa sẽ tiếp tục… vay thêm một kiếp nữa, và cũng có thể vay đến khi nào anh không còn cho em vay nữa thì thôi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN