Gửi người bạn đời tương lai của tôi

Tôi không hề biết em là ai, hay làm thế nào mà ta có thể đến được với nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng: tôi yêu em rất nhiều. Chúng ta có lẽ đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, cùng nhau ăn những bữa tối lãng mạng ở một nhà hàng nào đó, cùng nhau xem những bộ phim chiếu rạp, cùng nhau đi trốn thật xa, cùng nhau làm mọi thứ.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 235_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Trọng Sơn
Địa chỉ: Châu Thành, Đồng Tháp

Tôi không hề biết em là ai, hay làm thế nào mà ta có thể đến được với nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng: tôi yêu em rất nhiều. Chúng ta có lẽ đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, cùng nhau ăn những bữa tối lãng mạng ở một nhà hàng nào đó, cùng nhau xem những bộ phim chiếu rạp, cùng nhau đi trốn thật xa, cùng nhau làm mọi thứ. Nhưng cũng có thể khoảng cách địa lí đã không cho phép ta thực hiện những điều đó, ta chỉ quan sát được nhau qua cái màn hình máy tính nhỏ bé, chỉ nghe được tiếng nói của nhau bằng những cuộc gọi đường dài, nghĩ đến nhau suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ và thắc mắc rằng người kia giờ đang ở đâu và làm gì. Dù là gì đi nữa, được yêu thương nhau là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi.
Tôi không thể  tưởng tượng được bản thân mình vào cái thời khắc ta chính thức thuộc về nhau mãi mãi, đó có thể là năm tôi hai mươi, ba mươi hay thậm chí là bốn mươi tuổi. Hiện tại, tôi là một người vui tính, trẻ con, sến súa và vô cùng ngây ngô trước cuộc đời này, nhưng tôi chắc chắn sẽ thay đổi, dù ít dù nhiều, tôi cũng phải thay đổi. Điều đó làm tôi cảm thấy hào hứng khi nghĩ về nó, có phải em thích tôi vì tôi chững chạc hơn trước? Hay vì tôi luôn biết cách pha trò để em cười mỗi khi bên cạnh? Hay là một cái gì đó khác nữa, tôi không biết chắc được, nhưng tôi chỉ cần biết một điều: em cũng yêu tôi rất nhiều.
Người con gái mà tôi đang yêu, có thể cô ấy chính là em trong cái tương lai hạnh phúc ấy, hoặc cũng có thể là không. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, như một giai điệu ngọt ngào nào đó mà tôi đã từng nghe:
“Không gì là không thể tìm lại, không thể gặp lại.
Không thể có nhau dù ta chưa từng biết” (*)
Thế đấy, dù em là ai đi nữa, thì hoặc là ta tìm lại được nhau sau những giây phút hờn dỗi, chia ly, hoặc là ta gặp được nhau giữa dòng người đông đúc xô bồ. Trái Đất vốn tròn, nên không gì là không  thể, tôi tin vào điều đó.
Điều mà tôi muốn em biết, chính là dù sau này chúng ta có giận hờn nhau, hiểu lầm nhau, thì xin em đừng rời xa tôi, hãy để cái ôm từ phía sau của tôi gửi lời xin lỗi đến em, hãy để ánh mắt tôi chạm vào tim em và xoa dịu nó, và chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho khó khăn, thử thách có liên tục ập đến,  ta hãy cùng nhau vượt qua tất cả, hãy nắm chặt tay tôi, đừng buông nó ra, hãy nắm chặt lấy nó mãi mãi, em nhé.
Tôi yêu em…

(*)Lời bài hát Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể-Trung Quân Idol.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN