Gửi người bạn đời tương lai

Em hi vọng anh sẽ không bao giờ đọc được bức thư này biết được suy nghĩ trẻ con của em thì nó sẽ trở thành hồi ký của em, hôn nhân của em sẽ vững bền.

Bài dự thi cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 170_NBĐ
Họ và Tên:La Bửu Dung
Địa chỉ: Sóc Trăng

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 2 năm 2016
Ông xã thân yêu!
                                        Tu trăm năm mới chung một chuyến thuyền
                                              Tu ngàn năm mới chung chăn gối

Đây là câu nói dân gian nói về duyên phận gắn kết hai con người với nhau bởi chữ nợ rất khó lý giải, không có sự đúng và sai và không có việc ai liên lụy ai cả. Người ta thường nói tình yêu rất đẹp, hôn nhân chính là kết tinh của tình yêu và hôn nhân cũng là nấm mồ của tình yêu, còn đối với em thì ngược lại đó là sự trải nghiệm mới vì tình yêu có đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày lụi tàn theo năm tháng chỉ có tình nghĩa vợ chồng mới có thể duy trì lâu dài. Trên thế gian này muốn tìm một nửa của mình rất khó không phải ai cũng may mắn một lần đã có được người phù hợp với mình, em biết mình còn rất trẻ con và nhiều thiếu sót nhưng anh luôn ở bên em cho em cảm giác an toàn, không cảm thấy cô đơn là chỗ dựa để em phấn đấu dù em chưa biết anh là ai.

Bức thư này không chỉ là một bài dự thi mà là tâm sự của em và sự tự thú trước hôn nhân, khi anh đọc được bức thư này có lẽ hôn nhân của em đang ở bờ vực thẳm, lá thư này có thể là thứ níu kéo anh và em và ngược lại. Đàn ông và phụ nữ là người của hai thế giới thường được ví von là địa cầu và hỏa tinh không có tiếng nói chung, khi yêu nhau cái gì cũng được, cãi nhau là lôi cả dòng họ ra chửi, có khi còn lôi cả chuyện quá khứ của nhau trước hôn nhân ra nói v.v…

Để được sống cùng anh em phải vượt qua nhiều rào cản lắm, làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ nhưng có ai hiểu được nỗi đau sinh con không? Nhiều người sinh con mà chẳng có cảm giác gì, giống mẹ em và bà ngoại ra đồng làm ruộng đau bụng sinh không cần bà mụ luôn, giờ cuộc sống ngày càng cao con người ngày càng lão hóa hay sao mà nhiều người rất khó sinh. Năm em 18 tuổi đưa chị dâu đi sinh em rất sợ, anh không biết đâu mỗi đêm em điều mơ tới ác mộng nhưng không dám nói với ai. Chị dâu em đẻ mổ, đứa bé chào đời ai nấy đều vui, khi nhìn thấy chị dâu em rất khâm phục và sợ vì khi hết thuốc tê vết thương đau lắm. Nói thật lúc đầu em không thích chị dâu chưng diện, tới khi có thai chị không nhuộm tóc hay hấp dầu và không xài mỹ phẩm, lúc nào cũng nổi nóng sợ anh trai đi kiếm phụ nữ khác vì mình rất xấu xí khi mang thai. Nỗi đau này đàn ông không thể hiểu, chị dâu em sợ hay không thì cũng phải đối diện còn em đứng kế bên nhưng em sợ gấp đôi. Em hi vọng anh sẽ ở bên em ủng hộ và giúp em vượt qua ám ảnh vì em biết đứa con không chỉ là sợi dây liên kết anh và em, nó còn là không khí của một gia đình hạnh phúc, tiếng khóc nụ cười của nó làm cho mọi người cùng vui vẻ thăng hoa.

Không phải chỉ những đứa trẻ gia đình đơn thân mới cảm thấy thiếu tình cảm đâu, lúc nào em cũng ở bên cạnh ba mẹ nhưng cảm giác thì rất xa vì gia đình đông con ba mẹ lúc nào cũng phải đi làm chỉ biết lo kiếm tiền chăm sóc vật chất nhưng không hiểu con cái cần gì. Người giữ và chăm sóc em là dì nhưng chị và em gái lại ghét em vì em được chiều quá mức. Em rất thích con nít nhưng nuôi con em rất sợ lo lắng nhiều thứ lắm, nhưng em tin vào bản thân em sẽ vượt qua được, anh trai em lêu lỏng cưới vợ về mẹ nuôi luôn cả dâu, sinh con ra mẹ nuôi cháu. Nên em rất sợ kết hôn sẽ làm gánh nặng cho mẹ em.

Năm 24 tuổi  mẹ và ba đã khiến em thay đổi lối suy nghĩ về hôn nhân không phải sợ gánh trách nhiệm mà là hạnh phúc, còn nhỏ em không hiểu chuyện em thấy ba mẹ cãi nhau cho rằng ba vô dụng ăn hiếp mẹ, sợ mẹ dấu tiền gởi về ngoại. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đời ba khi người bạn đời không chê bai bỏ rơi mình, tuy mẹ chửi ba tối ngày không chịu chữa bệnh để tiền làm gì có đem xuống đất được đâu dù trị không hết cũng đỡ cực. Khi ba mất mẹ kể lại chuyện ngày xưa về ba, mẹ rất buồn nhưng nó là kỉ niệm đẹp. Lúc đó em mới biết tình cảm vợ chồng là gì, em cũng bắt đầu muốn kiếm anh cùng em đi hết đoạn đường còn lại dù cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và trắc trở em cũng không sợ. Hôn nhân là lời hứa trọn đời nhưng không phải sự đảm bảo tuyệt đối của người phụ nữ, đó là sự thử thách của hai người có thể phối hợp nhịp nhàng cũng vượt qua trở ngại, cũng có thể là sự đấu trí của người phụ nữ giữ trái tim người đàn ông và giữ hạnh phúc gia đình.

Khi mình bước ra được một rào cản tâm lý thì lại có một rào cản khác đó là tình thân, cha mẹ nào khi già cũng muốn con cái bên cạnh, dù con cái có bất hiếu cỡ nào, đàn ông cưới vợ về sẽ không hiểu nỗi khổ phải xa người thân của con gái đâu khi gả chồng. Lúc mới đầu sẽ ghét ba mẹ cấm cản nhưng khi xa cha me thật rồi cảm giác không nỡ.

Em hi vọng anh sẽ không bao giờ đọc được bức thư này biết được suy nghĩ trẻ con của em thì nó sẽ trở thành hồi ký của em, hôn nhân của em sẽ vững bền.

Ký tên
Người vợ yêu anh

Tái bút: dù em có phạm sai làm gì anh hãy nhớ tới những kỉ niệm chúng ta bên nhau mà cho em một cơ hội.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN