Gửi đến Bin…

Khi cầm lá thư này anh đừng ngơ ngác hay thắc mắc nhé, hãy cứ mở nó ra và đọc đi vì thư này là gửi cho anh mà.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 067_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi cầm lá thư này anh đừng ngơ ngác hay thắc mắc nhé, hãy cứ mở nó ra và đọc đi vì thư này là gửi cho anh mà. Thực chất đây là thư xin lỗi đấy, vì không đủ can đảm để nhận lỗi trước mặt anh nên em mới viết nó và em mong dù giận em đến đâu thì anh hãy dành một chút thời gian để đọc nhé.

Trước hết có phải anh thắc mắc rằng tại sao em lại gọi anh là Bin không?  Nói thật với anh vậy: em viết bức thư này từ rất lâu rồi, từ hồi còn chưa gặp anh cơ. Có lẽ vì rảnh rỗi nên em nảy ra ý nghĩ viết thư gửi cho anh ở tương lai. Không biết anh có thích cái biệt danh này không nhưng em rất thích và cứ dùng nó để gọi anh đấy (anh không thích cũng phải nghe thôi vì em đã quyết định thế rồi). Em đang tưởng tượng ra chồng tương lai của em có hình dáng như thế nào đây (vì lúc đấy em đã biết anh đâu nên phải tưởng tượng thôi). Bin sẽ lớn hơn em vài tuổi, Bin đủ chín chắn và nghiêm khắc để quản em vì em vốn là một đứa con gái ương bướng, ngang ngạnh. Bin trong suy nghĩ của em không cần quá đẹp trai, không cần quá giàu có cũng không cần quá tài giỏi. Em sợ Bin như thế mình sẽ suốt ngày lo sợ không giữ được, cuộc sống như thế thật quá mệt mỏi mà. Em chỉ cần anh chân thành và thấu hiểu em là quá đủ rồi. Em nghĩ rằng nếu có một ngày anh xuất hiện thì em sẽ không ngại ngùng mà theo đuổi anh, con gái cũng chủ động được chứ sao? Thế nên nếu mà thấy em nhiệt tình quá thì anh cũng đừng thấy lạ vì anh là hình tượng người chồng tương lai mà em theo đuổi bấy lâu nay.

Em biết nếu anh yêu em rồi lấy anh thì anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Em học y, khô khan và nhạt nhẽo, lúc yêu nhau không thể đi chơi nhiều với anh, không thể lúc nào cũng quan tâm anh. Thời gian anh ở một mình có lẽ sẽ nhiều hơn ở cùng người yêu như những cặp tình nhân khác, chắc có lẽ anh cũng sẽ không nhận được các món quà gọi là handmade đâu vì em vụng về mà. Anh đừng buồn vì điều đó nhé. Em hi vọng khi đã yêu em rồi thì anh hãy hiểu và bao dung em. Anh sẽ làm được đúng không?

Khi đã là vợ anh, em sẽ cố gắng để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ hiền và một người con dâu hiếu thảo. Em sẽ chăm sóc bố mẹ anh như bố mẹ của em. Em sẽ cố hết sức để không đẩy anh vào tình huống khó xử giữa mẹ và vợ, đơn giản em nghĩ những việc này là không cần thiết và sẽ làm anh buồn nhiều. Em mong Bin sẽ cùng em chăm sóc con và vun đắp gia đình: những hôm em đi làm về muộn hay phải trực đêm, Bin sẽ nấu cơm cho con ăn, tắm cho con, dạy con học,… Hi vọng công việc của anh cũng không quá bận rộn, mệt mỏi như em. Hơn hết em biết Bin sẽ không phải là một  người chồng bảo thủ, võ đoán, hay cấm này cấm nọ phải không? Em biết khi đi làm thì không ai có thể tránh được những bữa tiệc xã giao, những lần nhậu cùng bạn bè nhưng Bin đừng uống nhiều quá nhé. Có vợ là bác sĩ nên Bin phải hiểu rõ tác hại của rượu bia, thuốc lá chứ. Bin cũng không muốn làm tấm gương xấu cho con phải không? Những lần mà em bực với Bin hay con vô căn cứ, em mong Bin sẽ cho em thời gian một mình để em tự suy ngẫm, đừng to tiếng với em vì em sợ mình sẽ cãi lại rồi to tiếng với nhau.

Có duyên phận mới nên vợ chồng, em đã phải đợi, phải đi rất lâu mới tìm được anh. Em mong hôn nhân của chúng ta sẽ mãi bền chặt và em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Nếu có kiên nhẫn đọc đến đoạn này thì cơn giận của anh cũng đỡ hơn chút xíu rồi phải không? Có lẽ nào em đã ngợi ca rồi hứa nhiều như thế mà anh còn không bớt giận đi? Vì không phải bây giờ mới viết nên không thể biết hoàn cảnh thế nào nhưng vì dự định là thư để xin lỗi anh nên em chắc sẽ đưa cho anh vào lúc em làm việc sai sau này. Em xin lỗi anh nhé. Anh đừng chấp nhặt em làm gì, nếu mà chẳng may em nói những lời thương tổn anh thì không phải em cố ý đâu, tại giận quá mất khôn ý mà. Bin cũng biết em cứng đầu cứng cổ, để em nói lời xin lỗi còn khó hơn lên trời. Em biết tật xấu của mình chứ nhưng không thể nào sửa được, nhiều lúc biết mình sai, biết mình có lỗi với anh nhưng không thể nào nói ra lời xin lỗi được, thế nên Bin hãy chịu khó nhẫn nhịn xuống nước làm hòa với em nhé. Cuộc sống vợ chồng dài lâu không thể tránh được những xung đột nhỏ nhặt, Bin hãy coi nó như gia vị cho cuộc sống nhé! Em sẽ tận lực để  nó chỉ là gia vị chứ không phải là thức ăn.Em nghĩ mình thực sự sai rồi( phải sai lắm anh mới được đọc bức thư này đấy nhé).Chắc lúc anh đang đọc thư thì em đang tự nhốt mình trong phòng tắm để tự kiểm điểm mình đấy, chốn trong đấy mà khóc chứ không dám khóc trước mặt Bin đâu (vì em nghĩ khóc trước là thua nên cố không khóc đấy, suy nghĩ trẻ con nhỉ?). Khi đó nếu Bin cũng ở nhà thì hãy vào nói tha lỗi cho em còn nếu không ở nhà thì hãy về ngay nhé. Em sợ nếu Bin không ở nhà thì em còn giận hơn ấy chứ. Lúc đấy, Bin chỉ cần đứng trước mặt em thôi, em biết những to tiếng lúc trước sẽ coi như xí xóa.

Hi vọng Bin sẽ không ngần ngại mà chia sẻ với em những khó khăn mà Bin gặp phải bất kể trong công việc hay trong cuộc sống như em làm với Bin vậy. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, đã là vợ chồng thì nên cùng nhau vượt qua mọi thách thức. Em luôn coi Bin là điểm tựa vững chắc nhất, mong Bin cũng như thế với em. Hôn nhân muốn bền chặt cần vun đắp từ cả 2 phía, em tin anh cũng nắm rõ điều đó. Hai đứa mình hãy cố gắng nhường nhịn nhau và hiểu nhau nhé.

Em không xinh đẹp, không dịu dàng, nhiều lúc trẻ con, khó bảo, anh là chồng em – người em tin tưởng và muốn đi cùng hết cuộc đời này, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em nhé. Hôn nhân không dễ dàng có được, em và anh cùng nỗ lực vun đắp nó nhé. Yêu anh nhiều lắm…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN