Nửa yêu thương

Anh à, người ta hay nói yêu nhau và đến với nhau đều do duyên phận mỗi người. Có thể có người không tin vào hai chữ “duyên phận” ấy nhưng em tin. Em chưa gặp anh. Em mong sẽ gặp anh vào một ngày sớm nhất để cùng anh bước vào khoảng thời gian mà với em sẽ có rất nhiều thay đổi.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 081_NBĐ
Họ và Tên:Nguyễn Thị Điệp
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2016

Gửi anh – chồng tương lai,

Anh à, người ta hay nói yêu nhau và đến với nhau đều do duyên phận mỗi người. Có thể có người không tin vào hai chữ “duyên phận” ấy nhưng em tin. Em chưa gặp anh. Em mong sẽ gặp anh vào một ngày sớm nhất để cùng anh bước vào khoảng thời gian mà với em sẽ có rất nhiều thay đổi.

Sẽ như nào khi chúng ta có một gia đình nhỏ nhỉ? Ay, có vẻ hơi sớm khi mà chưa nhắc đến chuyện hai đứa sẽ yêu nhau như thế nào. Có thể anh sẽ cười khi biết rằng cô gái 22 tuổi như em trước giờ chưa có một cuộc tình nào với ai. Nhưng em sẽ không ngại mà nói với anh rằng, chỉ là em chưa gặp được ai thích hợp, vì với em tình cảm là điều thật thiêng liêng. Em không dễ yêu ai nhưng đã yêu thì em sẽ yêu hết mình. Và anh đã xuất hiện, là người mà em sẽ dành trọn tình cảm yêu thương. Anh đã yêu hay chưa, đã trải qua mấy cuộc tình, tan vỡ ra sao, không quan trọng bằng việc hiện tại anh quan tâm, chăm

sóc và yêu thương em. Những bỡ ngỡ khi lần đầu yêu cũng như tính khi thất thường nóng lạnh của em, em sẽ cố gắng để chúng không trở thành lý do tan vỡ. Em mong cuộc tình của chúng ta không dễ dàng đổ vỡ cho dù bất cứ nguyên nhân nào. Khi tình cảm được thử thách khoảng thời gian đủ để anh và em cảm thấy chúng ta cần có nhau trong phần đời còn lại, em muốn gả cho anh, thậm chí cầu hôn anh trước em cũng không ngại.

Khi hai ta chung một nhà, khi em làm vợ ư, em vẫn cười một mình khi nghĩ đến điều đấy. Em thuộc cung Cự Giải mà, chuyện chăm sóc gia đình anh còn phải lo sao? Nấuăn ư, mọi người vẫn thường khen em đó, có thể lúc yêu nhau em chưa trổ hết tài nghệ nhưng giờ thì anh không còn cơ hội trốn thoát nữa đâu. Đổi lại em cũng muốn ăn những món anh nấu, nấu bằng thứ tình cảm yêu thương như lúc em nấu cho anh ấy nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau rửa bát hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Anh và em sẽ bóp vai khi đối phương mệt mỏi, chăm sóc nhau khi đối phương ốm yếu, đi du lịch cùng nhau tận hưởng cuộc sống… nhiều nhiều nữa cơ. À em cũng sẽ thật tự hào mà giới thiệu anh với bạn bè của em. Có một điều em sợ lúc này, em sợ những người say rượu mà mất kiểm soát. Em sẽ không ngăn cản anh ngồi nhậu với bạn bè, cũng chẳng ngăn anh không uống rượu bia khi công việc… nhưng anh đừng để say đến mất kiểm soát, em sẽ lo lắm.

Để nói hết những suy nghĩ trong đầu, không biết em sẽ ngồi ngâm đến bao giờ nhưng hơn cả em muốn nói từng điều, từng điều trực tiếp với anh. Hẹn gặp anh một ngày không xa nhé.

Yêu anh!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN