Gửi chồng tương lai

Tuy hiện giờ em vẫn chưa biết anh là ai và anh đang ở đâu, bên anh nào hay cô nào. Nhưng anh ơi, trước khi anh đến được với em thì anh hãy hứa với em mấy điều này nhé. Ít lắm nhé.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 044_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM

15/1/2016, đêm Sài Gòn

Gửi chồng tương lai,

Anh yêu à, anh có khỏe không, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em thì đang không khỏe lắm đây, em say rồi, trơ trọi một mình thì làm sao mà vui được chứ. Ở một mình cô đơn lắm anh ạ, em mong anh không mộ mình như em lúc này. Tuy hiện giờ em vẫn chưa biết anh là ai và anh đang ở đâu, bên anh nào hay cô nào. Nhưng anh ơi, trước khi anh đến được với em thì anh hãy hứa với em mấy điều này nhé. Ít lắm nhé.

Thứ nhất, hứa rằng anh sẽ thật trân trọng người con gái hiện đang bên cạnh anh, đừng làm cô ấy buồn, đừng làm cô ấy gạt nước mắt trong thầm lặng hay cười trong tủi hờn, đừng để cô ấy đợi chờ, hãy khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Để sau này về với em rồi, sẽ còn lại những kỷ niệm đẹp cho cả hai mà không phải là những hối hận nhay áy náy. Em thích chồng em biết trân trọng phụ nữ hơn. Ít ra khi anh về với em rồi, anh sẽ biết cách trân trọng em hơn. Mà bây giờ anh vẫn FA thì cứ tiếp tục thế nhé.

Thứ hai, học nội trợ đi anh nhé, hãy học cách làm một mâm cơm ngon, cách dọn nhà ngăn nắp, cách chăm con, để khi em bệnh hay làm việc xa nhà, anh còn biết nấu cho em bát cháo hay lo cho con ăn và giữ cho tổ ấm của chúng ta luôn gọn gàng. Này, đừng có ỷ lại vào em quá, em nấu không giỏi đâu, em cũng có lúc nghỉ ngơi khi mang thai hay nghỉ sau sinh hay bệnh nữa chứ. Phụ nữ mạnh mẽ thật nhưng cũng yếu đuối lắm. Mà còn gì tuyệt hơn là một bữa sáng bất ngờ ngay trên giường, đúng không anh yêu?

Thứ ba, hãy mua chiếc đồng hồ xịn nhé hay ít nhất là luôn luôn chạy đúng giờ. Về nhà sau giờ tan làm hay có nhậu thì cũng trước 10h, rồi còn giờ đưa đón con hay gọi em dậy vào lúc sáng sớm nữa. Đừng đổ thừa là điện thoại hết pin, sắm một cái đồng hồ đi nhé anh yêu.

Thứ tư, học cách tỏ vẻ lạnh lùng đi. Em không thích anh nhắn tin hay trả lời lịch sự lại với các nàng ỡm ở đâu. Anh không thể lịch sự ngồi giải thích rằng anh có vợ, anh yêu vợ, vợ anh là nhất, anh yêu gia đình…blah blah blah. Không đâu nhé chồng, người chồng tuyệt vời là người thiệt phũ phàng, lạnh lùng với các cô gái và kiên nhẫn với vợ. Nhớ nhé, em mà biết được là sàn nhà luôn chào đón anh, anh yêu.

Thứ năm, lại chuyện về gái nữa, em không thể ngừng lo sợ anh yêu à, ngoài kia có rất nhiều cô gái trẻ đẹp hơn em, ngọt ngào hơn em…nhưng anh ơi, trước khi ngã lòng với ai đó hoặc có ý so sánh cô ta với em. Thì anh hãy nhớ, hỏi cô ta xem biết 12 cách gấp áo somi không? Biết nấu 5 bữa một ngày mà 5 bữa đều khác nhau không? Biết nhịn chăm sóc da, làm nail, quần áo 1 tháng để tiết kiệm không? Biết chà wc thật sáng bóng không?….nhớ nhé anh yêu, thật ra em cũng không biết hết đâu, nhưng em chấp nhận kiên nhẫn làm mọi thứ vì anh.

Thứ sáu, hãy để riêng quỹ đen cho riêng anh nhé, thật thương khi anh thật thà nộp hết tiền cho em, nhưng mọi chuyện luôn khó đoán, mỗi chúng ta luôn phải có kế hoạch dự phòng đúng không nào?

Thứ bảy, hãy chuyên tâm vào công việc, bằng em hoặc cao hơn em nhé, em thích một chút dựa dẫm vào chồng em. Sẽ không hay nếu công việc hoặc tiền lương của anh thấp hơn em đúng không. Em không muốn lúc nào đó chúng ta sẽ gây nhau vì việc này, anh sẽ cảm thấy bất lực, thua thiệt trước em, ít nhất là anh nghĩ vậy. Em cũng không muốn vì việc này mà anh bị người khác làm phiền lòng.

Thứ tám, học cách im lặng và lắng nghe anh nhé, nếu cả hai cãi nhau thì ít nhất 1 trong 2 cũng biết cách im lặng, tạo không gian riêng cho nhau bình tĩnh lại. Anh đừng nghĩ rằng phụ nữ phải là người làm điều đó nhé, không đâu, lời nói trong lúc nóng giận của đàn ông đôi khi còn cay nghiệt hơn phụ nữ nhiều.

Thứ chín, hãy cầu hôn em thật lãng mạn và có một lễ cưới thật tuyệt vời, em đâu thể cưới 2 lần đâu đúng không? Em luôn ước mơ có một lễ cưới và màn cầu hôn thật tuyệt vời như trong các ngôn tình từng đọc. Tham khảo nhé, không cần hoành tráng đâu, nhưng ít nhất cũng thật ngọt ngào nhé. Và khi em khóc vì hạnh phúc, hãy ôm em thật chặt.

Thứ mười, hãy luôn yêu hoặc nghĩ đến tình yêu của chúng mình nhé.

….

Em còn rất rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng tới giờ đi ngủ rồi. Em phải giữ gìn nhan sắc để xuất hiện thật đẹp trước mắt anh chứ. Biết đâu là ngày mai, chúng ta vô tình va phải nhau thì sao.

Ngủ ngon anh nhé.

À, và một điều rất quan trọng mà anh phải nhớ. Em yêu anh, ông xã.

Kí tên

Vợ

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN