Gửi những yêu thương của cha đến mẹ

Từ tình yêu mà cha đã dành cho mẹ, tôi muốn nói với người bạn đời tương lai của mình rằng “đừng nói yêu em nhiều mà hãy làm những điều để em cảm nhận được điều đó anh nhé!”

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 153_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thị Thanh Tú
Địa chỉ: Tam Nông, Phú Thọ

Tôi đã từng hỏi cha: – Cha đã từng nói yêu mẹ chưa? Lúc ấy, cha chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền nhưng chất chứa bao tâm tư “chưa con ạ, cha yêu mẹ và yêu các con nhưng đã hơn hai mươi năm rồi cha chưa bao giờ nói được những từ như thế”

Đúng vậy, cha chưa bao giờ nói với mẹ rằng “tôi yêu mình” hay nói với chúng tôi rằng  “cha yêu các con” nhưng tôi đã đủ lớn để cảm nhận được tình yêu mà cha dành cho mẹ và cho chúng tôi. Và cũng đủ lớn để hiểu thế nào là một tình yêu đúng nghĩa. Giờ đây khi sắp phải tìm cho mình một bến đỗ của cuộc đời, tôi muốn viết những tâm sự để gửi gắm những yêu thương của cha đến mẹ. Vì rằng cha chắc khó lòng viết lên những cảm xúc của chính mình và mẹ thì hiểu đấy nhưng không thể nói nên lời.

Có lần mẹ đã nói “cha không phải người giàu có, cũng không lãng mạn, cha là người sống tình cảm và giản dị” vì thế những lời nói hoa mĩ và hào nhoáng có vẻ quá xa xỉ hoặc với một người thật thà và chất phác thì không thể nào gượng gạo mà thốt nên những lời ấy được. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là tình cảm ấy không cần nói, không cần phải phô trương mà người khác vẫn biết, vẫn trân trọng đó mới là điều đáng quý và đó mới là thứ tình cảm chân thành nhất.

Cha luôn quan tâm, lo lắng cho mẹ, mỗi khi mẹ mệt cha ngủ không ngon giấc. Cha luôn lặng lẽ bảo vệ và che chở cho mẹ. Có những nỗi buồn, những trăn trở nhưng cha chịu đựng một mình vì cha sợ mẹ phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Có những khi mẹ giận dỗi vô cớ nhưng cha vẫn là người xin lỗi trước “thôi, tôi biết lỗi rồi, mình cười lên một cái xem nào”, chỉ bằng một câu đơn giản nhưng nét mặt của mẹ đã thay đổi, sự vui vẻ lại trở lại trong gia đình của tôi.

Cuộc sống gia đình là hàng loạt những biến cố vui có, buồn có, khó khăn và thử thách đều có cả. Những lúc sóng gió cha như một vị thuyền trưởng lái con tàu vượt qua cơn giông tố ấy. Sóng nổi lên khi các con nhiều khi không hiểu mẹ, giận rỗi, cãi lời mẹ, cha lại tìm cách làm cho cơn sóng ấy dịu đi rồi từ từ biến mất, mỗi lần như thế cha đã giúp mẹ hiểu chúng tôi hơn, chúng tôi cũng hiểu mẹ hơn và quan trọng hơn cả là “gia đình tôi thêm yêu thương và đoàn kết hơn”. Cha luôn bên mẹ và chúng tôi, lúc như một người bạn, lúc lại là một người thầy. Dù rằng đôi khi mẹ không cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của cha. Và cũng đôi khi mẹ hiểu lầm cha, có đôi khi mẹ giận hờn, có đôi khi mẹ tủi thân và có nhiều lắm những đôi khi mẹ làm cha buồn phiền. Nhưng có sự thấu hiểu của cha mà những cái đôi khi ấy chẳng là gì cả, buồn nhường chỗ cho vui, giận hờn rồi lại hạnh phúc. Cha đã cho tôi thấy, tình yêu không xuất phát từ những lời nói mà tình yêu được nhen nhóm bằng những hành động dù là nhỏ nhất.  Hành động xuất phát từ sự chân thành sẽ tạo nên những tình yêu chân thành và giúp cho tình yêu ấy trường tồn với thời gian. Với tôi cha đã yêu mẹ một cách vĩ đại nhất. Vĩ đại từ những điều đơn giản và mộc mạc nhất.

Từ tình yêu mà cha đã dành cho mẹ, tôi muốn nói với người bạn đời tương lai của mình rằng “đừng nói yêu em nhiều mà hãy làm những điều để em cảm nhận được điều đó anh nhé!”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN