Gửi anh người em sẽ gọi là ‘’chồng’’

Gửi  anh người em sẽ gọi là ‘’chồng’’. Người đàn ông đúng nghĩa, người đàn ông biết yêu thương, người đàn ông biết nâng niu và trân trọng những người phụ nữ đã “cũ”.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 278_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Ngọc Diệp
Địa chỉ: Rạch Giá, Kiên Giang

Vâng! Em là một người phụ  nữ chẳng nguyên vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. em đã từng yêu từng cháy hết mình vì một tình yêu, đó là mối tình đầu của em. Mối tình đầu, với bao ngây ngô vụng dại. Mối tình đầu với lòng náo nức ngập tràn. Mối tình đầu với 5 năm gắn bó, mối tình đầu  cứ tưởng là mãi mãi. Khi đã chẳng thể nếu giữ mối tình đó em đã không thể tự đứng nổi, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Em không còn là em như ngày xưa. Em ngày xưa ngây ngô lắm, dễ cười lắm nhưng cũng dễ khóc.

Em ngày xưa tự tin lắm, mạnh mẽ lắm và nhìn cuộc sống bằng con mắt màu hồng. Chia tay tình yêu đó trái tim em như đóng băng lại. Chia tay tình yêu đó em thấy mình như là người cô đơn nhất trái đất này. Chia tay tình yêu đó em đã không thể tìm thấy, một ai làm em ấm áp. Chia tay tình yêu đó em tạo riêng cho mình một phong cách mới  mạnh mẽ hơn, độc lập và chững chạc hơn. Đôi lúc vẫn muốn là cô bé hôm nào đau khổ và úp mặt vào gối khóc khóc khóc… và nghe tiếng khóc của chính mình. Nhưng lạ lùng là em chẳng còn khóc được, em có thể dành hàng giờ để suy nghĩ về kỉ niệm nhưng không thể khóc dù là rất đau . Đôi lúc vẫn tự hỏi bản thân em có phải em đã quá trưởng thành? Trưởng thành đến mức em chẳng còn là em.

Chia tay tình yêu đó em học cách quen dần với việc đi về một mình không ai đón đưa, học cách quen dần với cô đơn, học cách tự kiềm chế lại cảm xúc mỗi khi nhớ tới. Học cách làm cho không gian vui vẻ hơn bằng những bài hát hay những điệu nhảy để cảm thấy một mình nhưng vẫn ổn, học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn. Giờ đây khi em sắp xỉ 27tuổi, cái tuổi mà bạn bè em đã có cho mình những ngôi nhà nhỏ. Cái tuổi đã đủ chín mùi để thành gia lập thất. Em thấy mình nên quyết định một điều quan trọng nhất lúc này là THANH TẨY. Em đang thanh tẩy lại chính em, để chờ đợi 1điều xứng đáng ở tương lai. Quá khứ có đẹp đến thế nào có xấu xí ra sao vẫn là quá khứ. Những gì đẹp đẽ nhất em sẽ gói gọn gàng và cất giấu sâu vào một góc nhỏ tim em, và những gì đau thương nhất em sẽ thanh tẩy hết. Em đang  sống lành mạnh nhất, đang loại bỏ hết những ngày tháng không vui trước đây, những giận hờn oán trách, những nỗi đau những vết thương hằng trong sâu thẳm trái tim em… Chỉ để chờ anh đó “chồng của em à”. Bạn bè em, gia đình em và cả em thỉnh thoảng vẫn hay nhắc đến anh đó. Dù em chưa hình dung ra Mái tóc, ánh mắt, nụ cười, dáng đi, và làn hương ấy của anh nhưng em tin anh có những gì đẹp nhất từ tâm hồn … điều xứng đáng để em chờ đợi. Chồng tương lai à? Anh có thể hơi kém xinh cũng chẳng sao vì em cũng chẳng phải hoa hậu, anh có thể không vạm vỡ cũng chẳng sao, em chỉ cần bờ vai anh đủ rộng để che chở em và con. Anh có thể là một người không giàu có, em chỉ cần anh giàu có ở tấm lòng. Anh có thể là một người bình thường trong xã hội vì em cũng thế, nhưng anh phải là 1người ba vĩ đại trong mắt các  con em. Anh có thể thuộc tuýp người hơi bừa bộn hay không giỏi lắm việc nhà không sao cả em có thể giúp anh, nhưng đừng  bê bối quá đó và chỉ biết có ngồi đấy xem tivi em sẽ mệt mỏi đấy. Tội nghiệp em!Em hiện đại và hiểu rõ tầm quan trọng rượu và các mối quan hệ xã hội nên em hiểu  về khía cạnh này, em chỉ cần anh thỉnh thoảng vẫn từ chối những cuộc vui không đáng, để về ăn cơm cùng mẹ con em. Em và con sẽ vui lắm khi có anh cùng làm thức ăn và tận hưởng khoảnh khắc đó!Anh có thể mê mẩn chiếc điện thoại  của mình mà quên luôn cả em. Không sao cả, vì điện thoại là vật bất ly thân của tất cả mọi người, nhưng hãy buông xuống thật nhanh khi em và con cần anh giúp việc gì đó. Bình thường anh có thể là người ít nói và ít khi chia sẻ tâm trạng với em nhưng khi giận dỗi em anh đừng đi đâu cả hãy ở đó với em. Khi nào thích hợp thì dù sai hay đúng em cũng sẽ lên tiếng trước. Hứa với em vậy nhé?Vì mỗi người chỉ có 1gia đình để học cách yêu và cách đau. Một khi đã bước vào cuộc đời em xin anh đừng bước ra. Em sẽ đau lắm!

Hãy đến và cùng em xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Có anh em và con của chúng ta. Đây là tất cả những gì em muốn nói với anh đó, chồng tương lai của em.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN