Dù em có thế nào anh cũng vẫn mãi yêu em!

Đã nhiều lần anh nói với vợ rằng: Vợ béo! Anh càng yêu hơn. Nhưng vợ lại bảo không thể tin vì đàn ông các anh chỉ thích mấy cô gái xinh, dáng thon, chân dài.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 026_NBĐ
Họ và Tên: Huỳnh Tâm Giao
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

Đã nhiều lần anh nói với vợ rằng: Vợ béo! Anh càng yêu hơn. Nhưng vợ lại bảo không thể tin vì đàn ông các anh chỉ thích mấy cô gái xinh, dáng thon, chân dài.

Giờ thì em có tin không? Anh sẽ mở máy tính và cho em xem thứ này nhé! Mấy tháng trước, trên mạng internet xuất hiện mấy tấm hình đăng ảnh buổi lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ diễn ra ở thành phố Hạ Long. Những tấm ảnh đó khiến anh và cả cư dân mạng phát ghen.

Câu chuyện về tình đẹp của chàng thanh niên rất điển trai sắp cưới cô vợ nặng hơn mình 30kg đấy! Vợ à! Có hàng nghìn lượt like đang thầm ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi này. Chuyện tình yêu đẹp ấy chẳng phải đâu xa mà ở ngay trên đất nước mình đấy em à!

Dù cặp đôi này sở hữu ngoại hình chênh lệch nhau khá nhiều về cân nặng. Nhưng em biết không, trên trang facebook cá nhân thì chàng thanh niên này đã lên tiếng “bênh vực” về vợ tương lai của mình rẳng: “Đơn giản vợ là số 1…”

Vợ có biết không? Đơn giản vợ là số 1. “Đúng rồi! Chuẩn quá!”. Anh cũng luôn nghĩ như thế về vợ của anh đấy! Cô gái trẻ này chưa làm mẹ giống như em bây giờ, thế mà cô ấy đã phát phì.

Khi bạn bè gọi cô ấy là Cô Béo, cô ấy không xấu hổ, cô ấy cũng chẳng buồn mà coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Cô ấy nghĩ rất đơn giản về chuyện cơ thể mình béo như thế này tuy có sự bất tiện nhưng cũng tạo sự khác biệt giữa mình với những người khác và điều quan trọng là chàng trai vẫn yêu, chuẩn bị cưới cô ấy làm vợ? Tại sao ư? Vì họ tin tưởng vào tình yêu của mình phải không vợ?

Vợ biết đấy! Vợ không những là một người mẹ hiền, người vợ đảm mà vợ còn rất đáng yêu nữa. Nghĩ về vợ, anh yêu còn chẳng hết chứ làm sao mà anh có thể chán vợ! 12h đêm con sốt, vợ ngồi cả đêm ôm con ngủ. Những lúc chồng say rượu về nhà vợ đùng đùng nổi cáu nhưng rồi vẫn chạy vào bếp pha cho chồng một cốc trà giải rượu. Hay như nghe tin bà nội bị ốm, vợ liền nấu cho bà bát cháo bổ dưỡng…

Anh biết cũng từ ngày vợ mang bầu con gái, vợ tăng 21kg. Ai nhìn vợ cũng thấy ngạc nhiên, có người khuyên vợ kìm sự ăn uống lại, vì tăng quá nhiều cân không tốt cho bà bầu.

Anh cũng muốn vợ tăng ít cân thôi nhưng tâm lý của người làm cha, làm mẹ chỉ lo con không đủ chất, nên vợ chồng mình không bỏ qua bất kỳ món ăn nào tốt cho bà bầu. Anh biết! Vợ đi làm được một thời gian, đã ăn ít đi để giảm cân, lấy lại vóc dáng nhưng thân hình vợ vẫn mập, hai má phúng phính, bụng thì cả “tạ” mỡ. Mỗi lần ngắm lại những bộ váy trước kia, định mặc đi làm nhưng không thể ních vào, vợ lại ngậm ngùi đúng không?

Mỗi khi sánh bước cùng chồng, vợ thấy “vênh” quá đúng không? Vợ cảm thấy buồn khi nghe người ta chê bai rằng “Chồng lịch lãm, đẹp trai ngời ngời thế kia mà lấy cô vợ vừa lùn vừa béo…” Nhưng vợ lại quên một điều rằng vợ có duyên ngầm, vợ rất vui tính, hào phóng và có tấm lòng nhân hậu.

Chồng không thấy xấu hổ khi người ta chê vợ béo mà sao vợ phải sợ đến vậy. Thế nên bữa trước vợ nhịn ăn, rồi nghe người ra mách cách giảm cân thần kỳ: uống giấm, vợ đã áp dụng. Vợ không những chẳng giảm được kg nào mà còn phải nhập viện cấp cứu vì loét dạ dày. Mấy hôm không có vợ ở nhà, bố con anh quay như chong chóng. Vợ à! Vợ chỉ hơi béo một chút, chút xíu thôi. Nhưng vợ béo như thế mới đẹp, mới có da có thịt, da mặt căng không có nếp nhăn.

Vợ nhớ không? Mừng sinh nhật con gái tròn 4 tuổi, anh đã lang thang mấy shop quần áo thời trang, anh đã chọn cho vợ và con gái mỗi người một bộ áo váy rất đẹp. Chẳng thế mà khi nhìn thấy vợ mặc thử chiếc váy màu tím hồng không chỉ anh mà ngay cả những người khách đến cửa hàng mua đồ cũng thốt lên: “Chị mặc bộ váy này thật đẹp!”. Vợ biết đấy? Chỉ là vợ trước nay cứ đòi mặc những bộ đồ ôm sát thân thể như thời con gái chưa chồng, không vừa thì vợ lại tự ti, rồi lại so sánh với người này người kia. Vợ sợ chồng chán, chồng bỏ. Vợ chỉ nghĩ lung tung. Người béo cũng có cái đẹp của người béo. Nếu người chồng nào cũng vì chuyện vợ sinh xong phát phì, nhăn nheo ở bụng mà bỏ vợ thì mỗi năm sẽ có nhiều ông chồng không giữ được hạnh phúc của mình. Thế nên dù vợ có béo gấp nhiều lần thì anh vẫn mãi yêu em, chỉ đừng để béo quá hóa bệnh là được, vợ nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN