Giận

Tình yêu không phải là những ngày tháng hạnh phúc, êm đềm, đôi khi pha chút giận hờn nhau làm cho hương vị tình yêu thêm mặn nồng hơn…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 075_NBĐ
Họ và Tên: Mạc Thị Phận
Địa chỉ: Quận 7, TP. HCM

Hôm ấy chúng mình đã giận nhau
Giận nhau không nhớ bởi vì đâu
Vợ nằm quay mặt vào trong vách,
Chồng ngoảnh ra ngoài, lặng nhổ râu.
Lặng lẽ ngoài hiên gió thở dài,
Thằn lằn tắc lưỡi nhớ thương ai?
Căn phòng vắng vẻ nghe buồn quá,
Tí tách đồng hồ đếm phút giây.
Nằm mãi như là đã ngủ yên
Lòng đầy ấm ức, giận không quên
Co ro nghe rét về trên gối,
Lành lạnh nhưng không chịu đắp mền.
Giận quá như không muốn sống đời
Giận tràn cổ họng, giận đầy hơi.
Ghét cay ghét đắng, hờn ra mặt
Mà họ dường như đã ngủ rồi.
Suy nghĩ miên man bỗng ngủ quên,
Nghe hơi âm ấm, còn nheo mắt
Có tiếng làm lành: “Lạnh hở em?”
Vợ đẩy chồng ra, ngoảnh mặt ngơ
Mười phần cơn giận, đã vơi ba
Chồng nằm yên lặng thêm vài phút
Rồi bỗng ngồi dậy mở cửa ra.

Vợ dậy thì chồng đã đi xa
Nghĩ mà thêm ức cái ông chồng
Vợ giận thì phải lo làm hòa,
Vài câu năn nỉ có là bao,
Tình nghĩa vợ chồng chung chăn gối,
Em giận thì cũng, bởi yêu chồng
Cớ gì vợ giận lại bỏ đi?
Biết vậy khi nãy hòa xong chuyện,
Làm màu chi với ông chồng lơ.
Vợ nghĩ vừa tức, vừa như hối
Tiêng tiếc như mất vật gì
Buồn quá ra vào dạ ngẩn ngơ,
Chồng về gương mặt vẫn ơ thờ
Đùng đùng nổi giận vả vờ bơ
Chồng ôm eo vợ mà thủ thỉ
“Xã ăn sáng đi, anh mua rồi.”
Vợ cười nheo mắt, lông mi đá
Hết giận rồi nha, chả thèm hờn.
Lại thêm câu trách lòng mới thỏa
“Lần sau vợ giận, chồng phải biết
Em là phụ nữ hay hờn dỗi,
Chứ em nào hết yêu thương chồng,
Cớ sao anh lại bỏ mặc em

Em buồn, em tủi em già úa
Anh bỏ em theo, người khác à?”
Hôn lên trán em: “Vợ là nhất.”
Ôm nhau như thuở mới yêu đầu.

Không biết như vậy đã bao lần,
Giận vì những chuyện chẳng đâu đâu
Làm lành khi đã tan cơn giận
Lại nguyện bên nhau đến bạc đầu!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN