Ngày của em 8-3

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 111_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Châu Thành, Đồng Tháp

Hẹn một nụ hôn em vào ngày của em
                     trong vòng quay ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa ngừng nghỉ
Anh tìm không ra khoảnh khắc dành cho tình yêu
                                                                trong chớp mắt hai mươi bốn giờ
Khi dấu chấm xuống dòng hôn nhân chuyển tình yêu
                                                                              qua một trang sử khác

Ta bắt gặp vô vàn dấu hỏi từ phía cuộc đời
Không đơn giản chỉ là Gạo? Tiền? Cơm? Áo?
(Dù chỉ bấy nhiêu chúng ta đã phải oằn lưng tìm cách trả lời)
Hai mươi bốn giờ hóa thành chớp mắt…

 Thật may chúng ta còn những dấu chấm than ký ức
Thuở một phút chia xa bằng đằng đẵng năm dài
Một nụ hôn tưởng chừng như vô tận
Nắm tay dạo trời chiều ngỡ giữa nắng ban mai.

Thì em ơi!
Có sá gì một lần lỡ hẹn
Trước thời gian biến đổi vô thường
Chậm/nhanh theo nhịp đập trái tim hướng về phía không/có nhau
Vòng quay ba vạn sáu ngàn ngày chưa ngừng lại
Khoảnh khắc nào cũng là tình yêu
Một nụ hôn chẳng bao giờ đủ
Ngày nào cũng là ngày của em…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN