Gửi anh – người phương xa, người sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường

Em rất ngốc trong chuyện tình cảm, mặc dù sự ngốc nghếch đó có làm anh tổn thương nhưng xin anh hãy hiểu tuy ngốc nghếch nhưng tình cảm em trao anh là tình yêu thật lòng.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 248_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Quỳnh
Địa chỉ: Đak Hà – Kon Tum

Chẳng biết anh đã bước vào trong trái tim em từ lúc nào nhỉ ngay cả em cũng không biết nữa, hình ảnh của anh ngày càng lắp đầy con tim ngây dại ấy, để giờ đây em nhận ra trái tim em không còn là của em nữa rồi. Anh đã chiếm lấy trái tim em, từng ngày, từng ngày, để em lạc vào giữa khu vườn tình yêu của anh. Khu vườn của anh giống như một hũ mật vậy, em như là loài ong đi tìm mật ngọt, và vô tình đã tìm đến nơi anh, vào mà không dứt ra được vì em đã say anh mất rồi. Anh à, anh có biết em yêu anh rất nhiều.

Duyên đã đến và cho em gặp anh – tình đầu của em, em hy vọng anh sẽ là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối, để anh sẽ là người mang đến định mệnh anh là của riêng em, người sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường dù nó đầy gian nan và khó khăn ở phía trước.

Em là một cô gái vô cùng nhút nhát, nhất là trong chuyện tình cảm này, em lại không biết thể hiện như thế nào cho phải để cho anh có thể nhận thấy tình cảm trong em dành cho anh. Em cũng không phải là người tinh tế và sâu sắc để hiểu được anh đang nghĩ gì, hay anh đang như thế nào, tình cảm anh dành cho em thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, vậy mà em lại không nhận ra ngay được. Chỉ đến khi xa nhau em mới nhận ra rằng em đã yêu anh và biết nhớ anh, em đã khóc trong những đêm không ngủ. Em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả, thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả thế nhưng trong em luôn nghĩ đến anh, hình ảnh anh luôn hiện lên trong em, ngay cả trong giấc ngủ để rồi giật mình tỉnh dậy và nước mắt tuôn rơi. Em rất ngốc trong chuyện tình cảm, mặc dù sự ngốc nghếch đó có làm anh tổn thương nhưng xin anh hãy hiểu tuy ngốc nghếch nhưng tình cảm em trao anh là tình yêu thật lòng.

Anh có từng nhớ rằng em đã hỏi anh về một cái tên “matcha”,  nó là một loại thức uống của nhật bản. Nó mang hương vị rất lạ lùng, mới đầu khi ta thưởng thức nó, thì chẳng có mùi vị gì nhưng khi ta uống nhiều thì nó lại mang hương vị ngọt rất đậm đà, khiến cho ta ngày càng nghiện nó mà không dứt ra được. Và anh cũng giống loại thức uống đó, nhẹ nhàng, gần gũi và ngọt ngào từng chút anh dẫn em vào đó mà mình không hề hay biết em đã đi quá xa và lạc vào trong đó mất rồi. Vậy là trong nơi đó em lạ lẫm em cần một người chỉ đường dẫn dắt em đi và anh chính là người đó, bước đến dẫn em đi trên con đường đầy lạ lẫm. Nhưng em sẽ nhanh chóng quen dần với nó vì đã có anh bên em.

Thật trẻ con nhưng chắc chắn ai cũng sẽ đưa ra cho mình một khuôn mẫu lý tưởng về tình yêu của mình sau này và em cũng vậy, nhưng anh đã thay đổi những điều đó trong em, anh đã cho em biết rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi em nói những lời yêu thương trao đến anh, em đã bủn rủn hết cả chân tay và không nói nên lời mặc dù trong em đã cố khích lệ bản thân mình rằng phải luôn nói những lời yêu thương nhưng em vẫn không làm được. Em thường hay im lặng khi bên anh, những lúc đó em không biết ứng xử như thế nào vì em rất vụng về nên em chỉ còn cách như vậy thôi. Mong anh sẽ hiểu cho em anh nhé.

Nhiều lúc em dở tính trẻ con ra và nhiều chuyện làm anh rất phiền lòng nhưng anh vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng với em hay em thường hay giấu cảm xúc của mình, nhưng thực ra em rất cần được yêu thương, tỏ ra mình chẳng cần, vô tâm, hững hờ, cứng cỏi mạnh mẽ, đưa ra bộ mặt chai lì nhưng thực ra trong em rất cần một vòng tay che chở, bảo vệ em. Một vòng tay ôm em thật chặt, bên em, an ủi em, hiểu em mặc dù em không nói ra một lời nào. Em biết như vậy là rất khó nhưng anh à, điều đó sẽ không quá đáng chứ, nhưng em sẽ không đòi hỏi ở anh nhiều, em chỉ cần anh ở bên em chia sẽ mọi buồn vui là đủ rồi.

Em thừa nhận mình thật sự rất ích kỉ khi chỉ muốn mình anh quan tâm đến em mà em đã vô tình không hiểu đến cảm xúc của anh, hay nhiều điều mà em không thể nói ra để cả hai có thể hiểu nhau hơn nhưng điều đó có gì là sai không anh, chỉ vì em quá yêu anh và em không muốn anh phải bận tâm đến những chuyện không đâu của em (cho dù anh nghĩ đây là lí do ngốc nghếch) nhưng sẽ đến một lúc nào đó em sẽ nói cho anh.

Cụ thể ư? Uhm là khi ta được ở gần bên nhau. Có được không anh nhỉ? Hjhjhj. Là lúc mà anh và em đã trưởng thành và thực sự chín chắn, anh sẽ có trách nhiệm trong mối quan hệ của chúng ta, anh nhỉ ?!.

Tuy mình đang ở xa nhau, khoảng cách địa lý ngăn cách chúng ta không được gặp nhau nhưng em tin rằng nó sẽ không thể ngăn nổi tình cảm mà ta dành cho nhau anh nhỉ. Yêu xa là một thử thách rất lớn đối với hai người, tình cảm đó giống như ngọn lửa cần oxi, và nguyên tố oxi đó là tình cảm vun đắp cho nhau trong những ngày tháng cách xa của cả hai dành cho nhau. Em sẽ tin tưởng nơi anh… mãi mãi… anh.!!!.

Còn nhiều điều không thể nói hết bằng những từ ngữ vụng về này của em về những điều anh đã làm cho em. Nhưng mong anh hãy hiểu cho em nhiều anh nhé- người hiểu em, yêu em.

Gửi chàng trai phương xa đó, người mà em yêu thương!!!(^ ^). Hẹn một ngày không xa,… nơi đó….nhớ anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN