Đêm vắng anh

Còn giờ đây em chỉ ước được thế thôi, dù cách trở xa xôi nhưng mỗi ngày đều được nghe giọng nói của anh qua điện thoại,và điều quan trọng là em biết xong việc là anh sẽ lại về với em. Còn bây giờ, em muốn hỏi thăm anh thôi cũng là điều xa xỉ…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 085_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Quỳ Hợp, Nghệ An

Con ngủ rồi anh ạ, em ủ mãi nó mới chịu ngủ đó. Giờ này anh đang làm gì? Ở đâu? Có khỏe không? Anh có nhớ em, nhớ con nhiều không?… Em nhớ anh nhiều lắm,biết bao câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng anh đâu trả lời em được… Em không ngủ được, lật lại trang nhật ký ngày xưa em thấy bài thơ này. Bài này em viết từ hồi chưa sinh thằng Gấu, ngày đó anh đi xe xa nhà. Ngày đó em thấy phải xa anh như thế là khổ sở lắm rồi. Còn giờ đây em chỉ ước được thế thôi, dù cách trở xa xôi nhưng mỗi ngày đều được nghe giọng nói của anh qua điện thoại,và điều quan trọng là em biết xong việc là anh sẽ lại về với em. Còn bây giờ, em muốn hỏi thăm anh thôi cũng là điều xa xỉ…

Ngồi một mình trong căn phòng bé nhỏ
Đêm nay buồn-đêm chẳng có anh
Phòng lặng im, bốn phía vắng tanh
Nhớ chồng yêu giờ đang nơi xứ lạ.

Anh biết không em thấy đêm dài quá
Đành một mình ngồi viết giết thời gian
Những vần thơ không trau chuốt – khô khan
Em gửi hết cõi lòng mình vào đó.

Dẫu biết rằng ai yêu mà không nhớ
Bởi yêu là: “hờn, giận, nhớ, thương”
Nhưng lòng em vẫn chẳng khỏi vấn vương
Ngày rộng tháng dài sai ngày nào cũng nhớ!

Anh đi xe rồi căn phòng yên ắng quá
Chẳng rộn ràng,chẳng câu chuyện đùa vui
Chẳng ai chọc nôn để “bắt em cười”
Chẳng ai gọi em tiếng “vợ yêu” thắm thiết.

Ở nơi xa nghìn trùng anh có biết
Yêu anh nhiều em càng sợ mất anh!
Sợ lỡ mai kia duyên số quẩn quanh
Anh mến ai kia chẳng còn yêu em nữa!

Em biết anh có những mối tình dang dở
Ngày xưa có thể đã cùng anh ước hẹn tương lai
Lại còn những ai kia trên suốt chặng đường dài
Anh đã tới hoặc là anh sắp tới

Em chỉ như bến bờ dài khắc khoải
Đợi anh về rồi lại tiễn anh đi
Chẳng đẹp xinh cũng chẳng giỏi giang gì
Chỉ có trái tim dành cho anh rất thật
Trái tim chỉ thuộc về anh-duy nhất
Yêu mình anh và sẽ mãi yêu anh!

Tình yêu kia xin đừng quá mong manh
Đừng phụ bạc trái tim bé nhỏ
Dẫu em biết giờ này nơi chốn đó
Trái tim anh vẫn thuộc về em
Và mong sao sự đời chớ rối ren
Để tình anh thuộc về em mãi mãi!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN