Chồng yêu!

Cho đến bây giờ dù vợ chồng mình đã cưới nhau được 3 năm và đã có 1 cô công chúa thật đáng yêu, mà thi thoảng mẹ em vẫn cười hỏi em, mẹ không không hiểu tại sao ngày đó em lại chọn anh.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 087_NBĐ
Họ và Tên: Vi Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: Cẩm Khê, Phú Thọ

Cho đến bây giờ dù vợ chồng mình đã cưới nhau được 3 năm và đã có 1 cô công chúa thật đáng yêu, mà thi thoảng mẹ em vẫn cười hỏi em, mẹ không không hiểu tại sao ngày đó em lại chọn anh. Em cũng chẳng biết tại sao anh ạ, tình cảm của con người nhiều khi không thể trả lời được, nhớ ngày đó anh đến với em rất nhẹ nhàng, anh chẳng quan tâm em nhiều như những người khác, không hứa hẹn, không một lời yêu thương ngọt ngào, không chút lãng mạn, không một món quà, không một bó hoa. Mẹ không thích anh, mẹ bảo mẹ thấy anh mờ nhạt, thấy anh như chẳng yêu em. Mẹ muốn em lấy người khác, một người rất tốt với em, lo lắng cho em khi em ốm, vội mua giàu mua thuốc cho em, rồi ngày ngày gọi điện nhắc em uống thuốc đều đặn, người đó cứ im lặng đi theo em dưới mưa suốt các con đường khi em khóc vì công việc khó khăn, Mẹ nói là con gái hãy chọn cho mình người yêu mình nhiều hơn, sau này sẽ đỡ khổ. Em vẫn biết vậy, nhưng em vẫn chọn yêu anh, vì em thấy mình thoải mái hơn khi ở bên anh, em có thể dơ bàn chân vừa to, vừa thô ra trước mặt anh mà không ngại, em có thể ngồi hàng giờ bên anh để kể cho anh nghe những câu chuyện mà em đã đọc được, anh chỉ cười im lặng lắng nghe, nhưng em lại cảm thấy như được sẻ chia, thế nên dù cho anh hơi vô tâm một chút, dù anh hơi khô khan một chút, nhưng em vẫn chọn lấy anh. Ba năm trôi qua thật nhanh, giờ đây em cảm thấy mình rất hạnh phúc với lựa chọn của mình dù cũng có lúc anh làm em buồn, em khóc, nhưng đó là cuộc sống anh nhỉ. Chỉ mong anh vẫn sẽ luôn bên em và con như lúc này, chỉ mong mỗi sáng mai tỉnh dạy được thấy anh và con ôm nhau nằm ngủ thật ngon, chỉ mong sau mỗi ngày làm việc vất vả khi trở về nhà thấy con tíu tít chạy ra gọi bố ơi, rồi anh lại ôm lấy con, hai bố con lại lôi điện thoại ra xem hoạt hình chốc chốc lại cười rúc rích. Hạnh phúc không xa anh nhỉ, ngay ở đấy thôi , đâu cần ta phải kiếm tìm chỉ cần mỗi người trong chúng ta biết trân trọng nó, những khoảng khắc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng vô cùng đáng yêu đó. Nhưng mà cũng đừng thấy em như vậy mà anh nghĩ em sẽ nhường anh nhé, em sẽ cho anh nhịn cơm nếu anh ở bẩn, sẽ im lặng cả ngày không thèm nói chuyện với anh nếu anh mắng em, em sẽ chẳng thèm quan tâm đến anh thật lâu nếu anh vì mải mê công việc, mải mê bạn bè mà vô tâm với em và con, vì em là phụ nữ mà phụ nữ thì ai chẳng cần một bờ vai để dựa vào, một cái ôm thật chặt khi mệt mỏi, một câu nói nhẹ nhàng, hay một lời động viên, những điều đó không quá khó đúng không anh. Cả nhà mình sẽ cố gắng để luôn tràn ngập tiếng cười, và để bao nhiêu năm nữa mẹ có hỏi về anh em sẽ tự hào mà nói rằng mẹ ơi con không lựa chọn sai đâu nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN